1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em một chút nhé các bác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtcxitrai, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtcxitrai

    longtcxitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa trong chuyện của em nên em lên đầy có vài lời xin các bác giúp đỡ.

    Chuyện của em như sau :

    Em hiện là sinh viên năm thứ ba, khoảng 3 tháng trước em có xin vào làm thêm ở một cửa hàng và quen được cô ấy. Cô ấy hiện đang là sinh viên năm nhất ( khá xinh xắn, gia đình ổn, tính tình hơi trẻ con nhưng rất thông minh), trước đó cô ấy đã yêu một thằng cùng tuổi được hai năm.

    Về thằng kia thì em biết qua lời kể của cả cô ấy và bạn bè cô ấy rằng nó rất tệ. Thằng này thậm chí còn chưa tốt n ghiệp cấp ba và hiện đang đi bộ đội 2 năm ( mới đc ba thàng )

    Trong thời gian đó, e ở nhà đã nảy sinh tình cảm với cô bé đó. Cô bé cũng nhận là có thích em nhưng vẫn chưa hẳn là yêu và ko thể ngay lập tức chia tay người yêu được. Em quyết định chờ đợi và cho cô ấy thời gian.

    Nào ngờ em tán gái ko giỏi, có lẽ đã làm mất điểm gì đó với cô ấy. Sáng hôm qua cô ấy đi xem bói, con mụ thầy bói bảo là sau này cô ấy sẽ cưới người yêu hiện tại. Thế là cô có thái độ muốn xa cách em ... giờ em đang rất buồn và hoang mang. Mong các cao thủ chỉ giáo.
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Yêu thằng bộ đội rất tệ ?, lại còn tin thầy bói, ngu thế này yêu làm ji hả chủ topic
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Theo lời chú kể,anh đoán bố nhà cái thằng bộ đội kia là dân có máu mặt.Kịch bản này như sau:
    - Thằng kia con nhà giàu,đua đòi ăn chơi không chịu học hành.Bố phải đưa đi bộ đội để cải tạo nhân cách
    - Con bé thì xinh xắn,thông minh,(hám tiền?...)chết mê chết mệt thằng kia,vì khoản chịu chơi ga lang,nhà giàu...
    - Bà thầy bói....thấy thằng bộ đội có tiền,có quyền có võ.Nói chung đủ tư cách làm gỏi chủ thớt,muốn tránh một ca tai ương kiểu xã hội đen.chủ thớt lại nhà con một...nên phán một câu tuyệt tình còn hơn gia cảnh nhà chủ thớt rơi vào cảnh tuyệt tự.
    nói chung diễn biến thế là hợp lý.Ở đời cái gì diễn ra đều có lý của nó cả chủ thớt ạ,chớ khiên cưỡng mà hoạ sát thân!
  4. longtcxitrai

    longtcxitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hấm tiền thì ko, vì nhà em nó giàu chẳng kém. Nhưng tính tình của em nó thì hơi cam chịu , mà cũng kiểu trẻ con, ngại thay đổi các thứ.

    Thằng bộ đội thì đi rồi, em nó ở nhà hú hí với em xong cũng ko liên lạc gì với nó, cũng ko lên thăm.

    Em đang tính mai qua xem bói xem con mụ thầy bói phán có thậtk o =)) phán láo thì tát cho vỡ thớt.
  5. longtcxitrai

    longtcxitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1
  6. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chưa có vấn đề gì nghiêm trọng cả, cứ tiến tới tiếp thôi. Cưa cẩm thì có lúc thế này, lúc thế kia, chứ ko phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái hết. Quan trọng là bạn phải kiên trì.

Chia sẻ trang này