1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em một chuyện khó sử ( đừng spam em)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giúp em một chuyện khó sử ( đừng spam em)

    (em văn kém nên có thể sẽ viết lan man 1 tý đừng cười em)
    chuyện là thế này :
    Em và cô ấy làm cùng công ty và bọn em yêu nhau gần 1 năm rồi ! Tình cảm bọn em rất ổn cho đến thời gian gần đây, khi cô ấy đi qua công ty khách hàng thì gặp một chị trước làm ở công ty em !

    Trước em làm cùng phòng chị ấy !
    Mọi chuyện rắc rồi là từ những câu chuyện đùa vui trong phòng những lúc căng thẳng ! Em hay mang chuyện tình của mình ra kể cho mọi người ! Nhưng những câu chuyện đó không phải đều là thật mà do em sáng tác ra ( để mọi người vui thôi mà ) NHưng không biết có phải em có khiếu kể chuyện hay không mà ai cũng tin !

    Nói tóm lại là ai cũng tưởng em có nhiều bạn gái thật !
    Thực tế thì em cũng có trải qua 2-3 mối tình trước khi đến với cô ấy ! Khi yêu cô ấy em dành hết tình cảm cho cô ấy !

    Sau cuộc gặp của cô ấy với chị kia thì cô ấy ko còn tin em nữa cô ấy nói với em rằng cô ấy bắt đầu hoang mang ! L
    Em phải làm sao để giải thích cho cô ấy bây h ! Cái khó là ai cũng nghĩ em là kẻ trăng hoa ! Nhưng thực tế là không phải như thế !
    mọi người giúp em giải quyết việc này với ! Gấp lắm đấy vì thứ 7 này cô ây thi tốt nghiệp, :( em không muốn ảnh hưởng đến việc thi cử của cô ấy ! Bọn em đều 24-25 tuổi rồi !

    help me !
  2. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    help me
    các nhà tư vấn đâu hết rồi
    giúp em đi
  3. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà đã giận rồi thì ghê lắm, lại còn vì ngy mình mang khoe những chiến tích tình yêu trước khi yêu mình nữa chứ, bác này dại thật.
    Bây giờ thì bác cứ phải thành thật, gọi đt ko được thì tìm cách gặp trực tiếp để nói chuyện, bác phải nói thành thật là những chuyện mình kể ấy ko có thật, chẳng qua là bịa thêm chút ít để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi chứ ko phải thế, chẳng qua là chỉ muốn ve vuốt cái sĩ diện đàn ông thôi. Tớ tin là nếu ấy nói chân thành thì ngy ấy sẽ chịu khó nghe, tin thì chưa tin ngay đâu nhưng mà qua hành động sau này ấy hãy cố để cô ấy tin được ấy nhé. Và quan trọng là bỏ thói bốc phét đi thôi
  4. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Mua Hoa đến mà tặng !
    Giỏi nói lắm thì làm sao thuyết phục pé gái kia đi là ok !
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờh...đúng ồi
  6. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thanks all
    mình chỉ bốc phét với mỗi mấy anh em trong phòng thôi mà
    phòng mình ngày xưa đoàn kết lắm ! có chuyện ji mang ra nói hết
  7. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên bài biết ngay là văn kém, ko cần phải giới thiệu, khó xử chứ làm dek gì có khó sử.
    Quan trọng là từ lúc yêu em nó đến giờ bác có lăng nhăng không, nếu không thì sợ dek gì, em ấy chỉ giận dỗi tí chút thôi, 25 tuổi rồi, đủ khôn để hiểu rồi.
  8. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác kể chuyện ko có thật làm cho mọi người trog fòg tin sái cổ thế mà jờ lại bó tay trc người yêu à?
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngay ngắn rồi .Ca này đưa vào nhà xác
  10. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    dụ chị ấy đọc cái topic này đi. nhưng fải dấu mặt mới có hiệu quả.
    chúc may mắn.

Chia sẻ trang này