1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em một chuyện khó sử ( đừng spam em)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến tuyệt vời nhưng giấu mặt làm đêk j cứ để nguyên cái mẹt trên đó thế thì mức độ thành thật mới cao. Còn muốn cao hơn nữa thì nhờ cái bà chị nhiều chuyện đã kể chuyện bác nói phét ấy gửi cho bác gái thế là êm ru ngay. Mà bao giờ bác gửi thì nhớ pm cho em để em còn đính chính cái tư vấn này nhá không thì lúc bác gái đọc được lại thành ra hỏng bét
  2. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái miệng làm hại cái thân
    Cố lên anh bác, chăm sóc em y kĩ càng thêm 1 tí. Chịu khó để em ý quản thúc 1 time vậy
  3. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nói với người yêu của bạn là chị ấy chỉ nói dối thôi, đừng tin
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói cấm có sai : Vạ từ miệng mà ra, ai bảo chú lại đi thích nổi tiếng lại còn hok có lại kể như có thật, thì xong rồi còn ji, tử tế còn không ăn ai giờ lại thích khoe mình là chăng hoa, Ôi xời ơi nổ to giờ mới dính chưởng , con bé kia nó nghe thấy thế nó không hoang mang mới là lạ, giờ nói thật là kiểu ji thì cũng khó thay đổi đc suy nghĩ của cô ấy không là do chú thôi, lòng thành khẩn và TY của chú mới chứng minh đc
    tạm thời trong giai đoạn cam go này trước ngày em ý thi làm bó hoa to to đến chúc em ý thi tốt đã, rồi từ từ tính tiếp, nếu có bạn thân là nữ hoặc nam mà cô ý quen có thể chứng minh trong sạch cho chú thì cứ chuẩn bị hậu phương đi
    lần sau thì chừa cái tội thích nổ nhé, chúc sẽ thành công
  5. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vâng ! chết cũng tại cái mồm ! Cô ây thi xong rồi ! kết quả ko tốt lắm nhưng cũng qua rồi !
    Từ lúc yêu cô ây em gần như ko đi chơi với người con gái nào khác nữa ! Thậm chí cả mấy đứa em gái kết nghĩa có thì thỉnh thoảng nt hỏi thăm sức khoẻ tụi nó thôi !
    cô ấy đã chịu nói chuyện với em rồi , nhưng có lẽ chưa hết giận.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là còn giận rồi, từ từ nguôi thôi (Suy bụng ta :D). Nhưng đừng có dại đi bịa thim chiện gì nữa kẻo bái bai thiệt á.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái mồm . Khổ thân chưa em ?
    Giờ khăn gói quả mướp đến anh bày cho, nói trên này chúng nó học hết mánh của anh có mà ăn cắp !
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Khoe khoang rồi thì ráng chịu.
    Gái nào yêu phải giai hay bốc và dẻo miệng cũng khoái nhưng cũg ngán...
    Phải check xem nói hay làm có hay ko
    Được BeeWitch sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 18/11/2007

Chia sẻ trang này