1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em mot ti', mọi người ơi hiczhicz!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi oleviosa, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Giúp em mot ti', mọi người ơi hiczhicz!

    Em có một cái đề thi thế này ạ :
    " Hãy dùng kiến thức về địa lý kinh tế để giải thích 2 câu thơ của Xuân Diệu :
    Trái đất ba phần tư nước mắt,
    Đi như giọt lệ giữa không trung"
    Giúp em với, em rất băn khoăn về câu hỏi này. Thực ra thì em khá văn hơn là địa, em có thể phẩn tích câu thơ này theo cảm nhận riêng của mình, nhưng mà gắn thơ ca với một lĩnh vực khoa học thế này làm em rất bối rối. Rõ ràng là câu thơ có nhắc đến hiện thực, nhưng em vẫn nghĩ đây là một câu thơ nghiêng nhiều về cái tự sư và cái tôi của thi sĩ khi nhìn nhận về cuộc sống hơn. Các bác góp ý giúp em với ạ.
    Có lẽ là vấn đề bất bình đẳng và đói nghèo ko các bác nhỉ? Em vẫn chưa nghĩ ra vấn đề hicz.
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Nghĩa đen thì quá rõ ràng, sông, hồ, biển, đại dương chiếm 3/4 diện tích quả đất.
    _Còn nghĩa bóng chắc ổng muốn nói là 3/4 người Việt Nam sống ở mức nghèo khổ. Chỉ có 1/4 (hình như hơi nhiều !?) là sống tạm được, khá và giàu mà thôi..
    _Vậy cũng hỏi. Đi về box văn học mau !!
  3. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Em thi cái gì thế? Sao lại có đề này? Kiến thức về địa lý thì còn giúp được, nhưng em lại muốn kiến thức về địa kinh tế là làm sao?
    Hai câu thơ này theo kiến thức văn chương lềnh bềnh của anh thì chả có gì mà phân tích hết. Nó chỉ là so sánh trái đất theo nghĩa trái nước (mắt) như đã post ở trên.
    Câu dưới là phát triển của câu trên, với cái nhìn xa hơn, từ bên ngoài vũ trụ. Không còn là hành tinh xanh, hòn ngọc xanh như người ta hay ca ngợi, mà nó là một giọt nước mắt. Cái cô độc của Trái đất, của con người trong so sánh này nổi bật hơn.
    Bí quá thì em có thể phát triển thêm những ý này mà tán.
    1. Phật giáo: Đời là bể khổ. Phải chăng XD đã ngộ ra Phật pháp mà so sánh cái trái đất này là 1 bể nước mắt.
    2. Phật giáo: Có thể thấy cả vũ trụ bên trong 1 giọt nước. Phải chăng XD đã đạt gần đến như vậy- thấy cả Trái đất như 1 giọt nước.
    3. XD so sánh tất cả chúng ta đều nhỏ bé như là giống vi trùng ở trong cái giọt nước mắt giữa kô trung ấy. Cái nhìn nhỏ hẹp, cuộc sống nhỏ nhoi.
    Tóm lại là cứ thế mà tán thôi em ạ. Cùng lắm là em nói hai câu thơ trên chả có ý nghĩa gì sất, nếu kô phải là của XD thì em không thèm mất thời gian suy nghĩ xem nó có ý nghĩa gì không.
    À, hay là em post cả bài đi. Văn thơ chặt khúc, bẻ câu như vậy khó mà thấy đúng cái hay của nó lắm.
  4. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nếu đề thì chỉ là phân tích hai câu thơ trên thì quá hay.
    Còn người ra đề, vì sợ bị chê là kém cỏi hoặc muốn ***g tí chút địa lý kinh tế vào cho kinh khủng, tăng độ mù mờ lên, nên đã hỏi vậy. Làm hỏng đi cái giá trị của câu thơ (tác phẩm).
    Qua lăng kính XD đưa ra, bạn hãy tưởng tượng như ta đang ở một góc nhìn từ thiên hà nào đó, hoặc lơ lửng trong không trung để nhìn về trái đất, mường tượng, hình dung ra trái đất như giọt lệ giữa không trung, mênh mang và rộng lớn.
    Để càng cảm nhận thấy côn người bé nhỏ thế nào, trong cái vũ trụ bao la này.
    Ba phần tư nước mắt phải hiểu sâu hơn, ấy là nước mắt của bao thế hệ trong kiếp luân hồi. Và với Xuân Diệu, phải ***g cả nước mắt hạnh phúc, và cả mất mát, trong cuộc sống, trong tình yêu, trong nỗi đam mê đến vội vàng... của ông.
    Cũng từ 3/4 nước mắt ấy, lại mang mầm sống đến cho con người. Vì thế, nó có cả những giọt nước của sự sống, sự hồi sinh và vĩnh hằng nữa
    [đùa]Thế kỷ 21, 22... sẽ không phải là cuộc chiến tranh về dầu mỏ, năng lượng... mà là cuộc chiến vì nguồn nước sạch. Ai làm chủ nguồn nước, người đó là bá chủ toàn cầu. Nước ta giàu và đẹp, nước ta có 3/4 chiều dài bờ biển, ta có thể lọc nước mặn thành nước ngọt đem bán. Và khi đó, chúng ta sẽ nhanh chóng giàu lên. Đó chính là giá trị kinh tế (địa kinh tế) mà người ra đề muốn nói tới. Điều này cho thấy, câu thơ ấy đã vượt lên tầm thời đại. Nó không những đã nói rất hay về tình yêu, mà còn mô tả rất hình ảnh địa cầu, với con mắt của một nhà thơ về giá trị kinh tế. Nghĩa là, câu thơ ấy mang tầm thời đại. Mang đầy hơi thở của cuộc sống:D[/đùa]
  5. dvphong

    dvphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ờ đề thi hay và khó phết ?! để mình thử giải thích cho bạn theo một suy nghĩ thày bói xem voi nhé
    --1 thời đầu dựng nước, ông bà mình có cái mảnh đất cắm dùi là thung lũng sông hồng bây giò , thực ra là vì tránh rét lên ông bà phải xuống đây, nhưng vi hạn hán , đói rét nhiều cách cung hoàng liên sơn hút gió lạnh lắm thóc gạo thì khôgn nuôi nổi con cái . Vì vậy cụ ông mới cùng vài con cháu tiếp tục nam tiến
    -2 thời kỳ này thì chúng ta phải đánh bọn champa , mấy thằng này cũng đầu gấu nhưng thua ta vì ta học được võ tàu ta tiếp tục namtiến
    vì mảnh đất miền trung quá nhỏ , dải trường sơn bên nắng bên mưa và dòng sông hương hiền hoà không ngăn được khí thế của dãy trường sơn hùng vĩ ...
    -3 thời kì này thì phải đánh cái bọn tổ tiên campót và champa bây giờ , bọn naỳ rất gấu nhưng cũng tiếp tục thua ta vì ta học được văn tàu và cái chính ta đánh kiểu tiêu diệt từng thằng một, lại được một dải đồng bằng màu mỡ lắm . lại nữa dòng cửu long giang xuát phát từ himã lạp sơn đem phù sa bồi đắp ,chín dòng sông này ôm ấp lấy dải núi thất sơn, thật hữu tình
    -4 non sông một dải dài ngàn dặm cũng chưa được vừa í lắm, ta tiếp tục truy kích bon tàn dư mở rộng lãnh thổ không chế thằng lào và cambo. chuẩn bị tiến tới kết hôn với chú xiêm thì bọn tdpháp tới phá đám .../
    vì thế bà Xuân Diệu mới viết là vậy, hiểu chưa
  6. Guest

    Guest Guest

    *Về địa lí:
    -3/4 nước mắt:3/4 nước biển.
    -Giọt lệ:1 khối cầu toàn nước mặn
    -Bay lơ lửng:đây là vũ trụ rồi,ko bít có được tính vào địa lí ko?(chắc là địa lí vũ trụ á)
    *Về kinh tế:
    -3/4 nước biển:nguồn lợi lớn từ đánh bắt hải sản,các nguồn tài nguyên từ biển...phát triển du lịch,vận tải đường biển.
    -Khối cầu toàn nước biển:nhìn từ vũ trụ ta sẽ thấy trái đất đẹp hơn hẳn các hành tinh khác=>thuận lợi phát triển du lịch vũ trụ để ngắm nhìn trái đất từ trên không gian.Có thể dựng biển quảng cáo trên vũ trụ:"Trái đất,điểm đến thiến niên kỉ" để mời mọc người ngoài hành tinh đến du lịch,thu được nhiều ngoại tệ mạnh(mạnh nhất vũ trụ luôn)
    -Bay lơ lửng:vào những ngày các hành tinh gần nhau thì tiền xăng để bay từ trái đất đến các hành tinh khác sẽ bớt được kha khá=>tiết kiệm được tài nguyên hành tinh.
    *Về lịch sử:
    -Ngày xưa Adam và Eva bị Zời phạt khóc nhiều quá đến nỗi ngập úng cả hành tinh.
    *Về văn học:
    -Tác giả Xuân Diệu trong lúc bị vợ bắt thái hành đã xuất thần viết nên một tuyệt tác về thơ văn.Chỉ với 2 câu thơ....cứ thế mà tán...
  7. dvphong

    dvphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chán , mấy chú văn vở là hay nghĩ linh tinh và tuyên truyền nhảm nhí , chả thấy thực tế tẹo nào cả,
  8. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chắc em nó làm bài xong rồi !!!
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz, chính xác nó là cái đề thi môn địa lý kinh tế thế giới sắp tới của em đấy, nhưng mà em cứ loay hoay mãi, nếu hiểu theo văn chương thì em có thể làm được tốt, nhưng đằng này lại dùng kiến thức chuyện của một ngành khác để làm.
    Các bác ui, làm ơn đừng phân tích nó theo nghĩa văn chương hay là nghĩa đen là 3/4 trái đất là biển như thế, địa lý kinh tế thế giới cơ mà.
    Khổ lắm.....hiczchiz
    Đã làm được cái gì đâu hả bác...
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này