1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em nốck đổ tình địch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tesseract, 06/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tesseract

    tesseract Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    GT qua về tình hình chiến sự phương xa:
    -Gà hiện h sv năm 3 dh bên bển, gia cảnh bt, ngoại hình tàm tạm, học đc cao 1m82 và chơi qua mấy bộ môn bóng đá, bóng chuyền đầy đủ[r2)], chém gió cũng kha khá :P
    -Cáo năm nay 19, năm 2 đang học business, nhà khá giả, xinh thì miễn chê, 3 vòng đều chuẩn mà lại ngoan ngoãn (em thấy thế) :x:x nc còn có Tây dòm ngó nữa cơ mà [r37)]
    -Tình địch (tạm gọi là th cờ hó [r23)]) là bạn của bạn gà, cũng năm 2 học ngành IT, gầy gò dặt dẹo, lùn hơn nhưng đc cái mặt nó công nhận đz lai cờ hó mà gia đình cũng khá giả :-ss Em có nc qua qua v nó 1 lần thì thấy nó có vẻ vênh vênh, trẻ con
    Gà cầm cưa hơn 2 tháng nay rồi và thấy cáo cũng có thiện cảm (ko biết có ăn dưa bở k :-ss), học 1 năm trên kn nên cáo cũng hay hỏi giúp này nọ và cũng đi riêng vài lần rùi. Cờ hó và cáo gặp nhau lúc đi cùng e với mấy đứa bạn đi đá bóng. Nó k đá mà cứ toàn ngồi lân la cáo, thấy mà ghét [r37)][r37)] chắc tại ko có năng khiếu thể thao như e :)) hôm trc đang trong lớp (e học 1 lớp cùng cáo) thì cáo hỏi mượn máy để vô fb. Lúc trả thì e nó quên chưa logout nên e cũng đọc trộm đc vài cái pm thì thấy nó chat với th cờ hó và chúng nó hẹn nhau cuối tuần này xem phim. Bản chất gà lộ lên, lúc đó xoắn quá muốn thử tc cáo nên rút phone hẹn cuối tuần đi chơi thì cáo nói dối, kêu còn học bài =(( Các bác tư vấn cho em cách nào gà triệt hạ th kia, Làm thế nào thắng đc khi đối phương đz nhà giàu hơn mình? Liệu nhan sắc gà thế này có đủ ăn thua với th cờ hó k? Anh trên là e, dưới của th cờ hó, ko tìm đc pic nào tốt hơn của nó vì e down trộm từ fb cáo. Kính mời các cao thủ vô cốc, ta cùng lập hội nghị diên hồng bàn đại sự ^:)^^:)^^:)^

    e***: remove pic, hình như có vẻ có mấy vị bằng hữu của e trên tvty, hôm nay vừa pm e trên fb.... Đính chính lại, e, th kia, cáo đều là VN, gốc bắc mặc dù th kia hình như là việt kiều ở lâu năm r.
  2. thanhsimdanang

    thanhsimdanang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    123
    đây sẽ là kiến thức giúp bạn rất nhiều hãy biết lượng sức minh nha http://tthponline.com/
  3. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Thứ nhất phải sốc lại tư tưởng cho bạn đã. Hiện giờ bạn đang không tự tin, đang lụy cáo quá nên chẳng chứng tỏ được giá trị của mình trong mắt cáo. Cáo nhà giàu thì sao, xinh thì sao, ngoan thì sao. Một khi cáo chưa phải người yêu bạn thì những điều đó chẳng có ảnh hưởng gì đến bạn hết.

    Cáo chưa là gì của bạn mà có đứa tây nó soi bạn cũng ghen, rồi là cáo đi xem phim với thằng kia vào cuối tuần, nói chuyện với nó ở sân bóng bạn cũng tức. Tôi hỏi bạn nhé chả nhẽ cáo không thể có thế giới riêng của mình, không thể có bạn hay sao mà bạn tính phá đám lúc cáo đi chơi. Thử hỏi nếu ngược lại là bạn thì bạn sẽ cảm thấy sao? Bạn cũng có thế giới riêng của mình phải không? nên cứ để mặc cáo, chẳng phải quan tâm đến thằng kia làm gì?

    Cáo xinh, ngoan, giàu tất có nhiều vệ tinh theo đuổi, càng lụy cáo, càng xoắn cáo thì cáo càng coi chẳng ra gì, nó chỉ coi bạn như bao thằng vệ tinh khác thôi. Vì vậy bạn cứ mặc kệ thằng kia với cáo, đừng có xoắn xít hay tra hỏi gì mà hỏng việc. Nói như vậy không có nghĩa là bảo bạn không theo đuổi cáo. Bạn vẫn theo cáo nhưng trên tinh thần coi cáo như một đứa con gái bình thường, vừa xấu, vừa hư, vừa đua đòi. Bạn đối xử với những đứa con gái đấy như thế nào thì với cáo đối xử y như vậy những lúc 2 đứa ở bên nhau. Vẫn rủ cáo đi chơi nhưng không rủ vào những ngày cuối tuần (giai đoạn này chưa được), bạn rủ cáo đi vào 1 trong những ngày khác trong tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chẳng hạn. Tuần rủ 1 lần thôi. Thỉnh thoảng cáo có nhờ giúp thì cũng nên lấy cớ bận, trừ những việc thật sự quan trọng.

    Trong số những thằng theo cáo thằng nào cũng bám đuôi cáo mà có 1 đứa khác biệt thì nó sẽ để ý ngay. Giờ điều bạn cần làm không phải là đánh bại thằng kia. Mà là đánh bại chính mình, thay đổi hình ảnh của bạn trong mắt cáo. Cái này khó, vì bạn quen cáo 2 tháng rồi, ít nhiều nó cũng đánh giá sơ qua về bạn rồi. Nó đi chơi với bạn, nói chuyện cũng tự nhiên, chắc nó cũng cho bạn vào dạng đối thủ tiềm năng rồi, nhưng nếu mãi mà không có cái gì nổi bật thì bạn vẫn luôn chỉ là đối tượng tiềm năng thôi.

    Giờ khi đi chơi với cáo, bạn nên tạo một số tình huống làm sao cho cáo không thể quên, như vậy mới có cơ hội thành công cao. Ví dụ hôm nào đèo cáo đi chơi, tạo tình huống làm xe chết máy giữa đường ở chỗ nào vắng vắng. Vì là tình huống dựng sẵn nên bạn có sẵn kế hoạch chuẩn bị rồi, giả vờ đỗ xuống sửa xe, xong bắt cáo ủn xe v.v... Cái này thì phụ thuộc vào trí sáng tạo của bạn không ai dạy được nếu áp dụng máy móc thì thành phản tác dụng.
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ca của chủ tốp hay đấy[:D]
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chủ tôp đâu rồi cập nhật tình hình đi. để ae còn vấn véo chứ ^^
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nghe cách hành văn của chú anh dis hiểu gì cả
  7. tesseract

    tesseract Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sr các bác, dạo gần đây e nghe lời các bác kệ mi-ẹ nó v bận học nên cũng ko có gì mới mẻ mà để update nhiều. Hôm qua trong lớp cũng nc đc v cáo. Đong đưa 1 lúc thì e cũng dìm hàng cáo vài lần (đại khái nó ko cao lắm mà kêu muốn học khiêu vũ thì e kêu nếu e khiêu vũ cùng nó chắc mọi ng tưởng bắt cóc trẻ con, cáo đang lấy lớp trượt băng thì e kêu cẩn thận ko bể hết băng ng ta đền ốm, etc). Đc 1 hồi trêu thì nó nhìn e cười cười:"Vâng. Lùn béo mà vẫn có a nào đang ngồi cạnh thích đấy!". E cũng đứng ng ko biết tl thế nào :-?? rồi đánh trống lảng luôn. Học xong đang định rủ nó đi cafe thì đã thấy th cờ hó tình địch bên ngoài lớp chờ nó ra rồi nên e cũng thôi ko hỏi, nhưng hình như th đấy chỉ đưa nó về kí túc xá chứ ko đi đâu cả. Theo các bác gặp th này lần sau có nên rủ nó đi đâu trc mặt th kia ko? Các bác bày e đối đáp cái mấy câu kiểu như cáo nói phía trên với :-bd

    p/s về văn chương thì ko phải thế mạnh e rồi =(( hồi còn học vn văn cao nhất 6đ[r23)]
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Lúc đấy hài hước thì bạn phải quay ra hỏi mấy anh bạn bàn bên cạnh. Ví dụ: "Ê Huy ơi, mày thích em Lan không?" Nếu thằng bàn bên bảo "không" thì bảo "Ơ thế là em đoán nhầm rồi nhé" Còn nếu thằng đó bảo có thì bảo: "Anh không ngờ em có khả năng bói toán đấy! Thế em bói cho anh xem có cô nào ngồi bên cạnh mà thích anh không?"

    Không cần rủ đi đâu trước mặt thằng kia đâu, cứ để tự nhiên cho cáo tự chọn lựa. Mà bạn trêu gái thì cũng có chừng mực thôi nhé đừng nhiều quá và liên tục dễ hỏng việc.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này. sao bị ẩn nhiều thế
    chủ tốp rủ gái đi chơi rồi kể tình hình xem nào
  10. tesseract

    tesseract Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hix... chẳng hiểu sao bài bị ẩn nữa. Dạo gần đây e nghe lời các bác kệ cáo (ko dò hỏi gì về hôm cuối tuần) v bận học nên cũng ko có gì mới mẻ mà update nhiều. Hôm qua học cùng lớp nc v cáo, đong đưa 1 lúc thì e cũng dìm hàng nó vài lần (đại khái nó ko cao lắm mà muốn học khiêu vũ thì e kêu e khiêu vũ cùng nó chắc mọi ng tưởng bắt cóc trẻ con, etc). Đc cái trêu 1 hồi thì nó nhìn e cười: "Ưh, lùn v béo nhưng có cái a ngồi bên cạnh vẫn thích đáy thôi". Lúc đó e cũng sốc, ko biết trả lời thế nào nên đánh trống lảng :-" Học xong e định rủ đi cafe nhưng gặp ngay th cờ hó tình địch ngoài cửa lớp đang chờ cáo ra nên cũng thôi ko hỏi nữa, Liệu theo các bác nếu cáo hỏi mấy cái câu tương tự kiểu đó thì nên đối đáp thế nào? :-??

Chia sẻ trang này