1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em nội trong hôm nay thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Giúp em nội trong hôm nay thôi

    Chuyện của em trước đây chắc cũng có vài người biết. Em và em ấy gần như đã chia tay (2 tháng nay không còn liên lạc nữa). Nhưng em vẫn thường xuyên update tình hình của em ấy, em biết cuối tuần này em ấy phải đi chơi xa, biết thì để biết thôi em ko bận tâm gì. Nhưng...

    Sáng nay, tự dưng điện thoại bàn nhà em ấy gọi vào máy em. Em bắt máy thì mẹ em ấy nói chuyện.

    "Bác ấy hỏi sao dạo này em ko ghé nhà chơi nữa? Hai đứa giận nhau à? Rồi bác ấy còn bảo, mấy tuần nay ở nhà bác cũng nghĩ là có chuyện, nhưng còn cứu vãn được không con? Rồi Bác trai và bác có nói chuyện với nhau, bác trai tính là năm sau gã nó cho con luôn, chứ gia đình bác thì con cũng biết, bác không muốn nó quen hết người này đến người khác, đâu phải ai cũng tốt với mình đâu, tốt lúc đầu thì sau này có cơ hội sẽ lợi dụng nó. Bác lo lắm, lúc này nó sống vật vờ, bác la hoài mà la xong là nó lại ngồi bó gối buồn"

    Theo lời của bác ấy thì khi hỏi em ấy sao dạo này em ko ghé chơi nữa thì em ấy bảo là "anh ấy có bạn mới". Mà thực tế là em ấy thừa hiểu em không bao giờ quên em ấy nhanh đến vậy. Em đã nói với em ấy là em sẽ chờ cho em ấy bình tâm lại.

    Bây giờ, 2 ngày nữa em ấy sẽ đi chơi với 1 hội trên mạng nhưng em ấy nói dối bác gái là đi với gia đình nhỏ bạn thân. Bác ấy nói là đã la và không cho em ấy đi.

    Nhưng em nghĩ la mắng hoài cũng không có tác dụng, giờ em không biết có nên giúp em ấy được thoả mãn đi chơi cùng cái hội đó ko (vì đi có ở đêm). Nếu em lên tiếng nói với bác gái thì 90% bác ấy sẽ cho em ấy đi. Nhưng em sợ chiều em ấy quá sẽ làm em ấy càng ngày càng lún sâu, sống vật vờ ở thực tế quá. Ngày nào cũng ủ rũ buồn phiền, thân hình thì ngày càng gày đi, sức khoẻ em ấy lại kém. Mấy anh chị giúp đỡ em nên làm thế nào đây?
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rằng bác nên call cho em ý
    Khuyên nhủ tí chút, rằng anh thấy là thế này thế kia
    nếu thực sự em vẫn muốn đi anh sẽ nói giúp với ba mẹ
    Thế là okie
    nếu bác đi cùng với em ý thì còn gì hơn
    Vừa là hâm lại tình cảm để có cơ come back :D
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Thật sự là lời nói của em không còn được em ấy xem trọng nữa. Em có gọi thì em ấy cũng sẽ cúp máy, với lại tính khí em ấy thì đã có chuyện thì không thích nhận ân huệ nào từ em đâu. Em muốn giúp âm thầm nhưng liệu thế có làm em ấy "lỡ chân" không, vì đi với dân trên mạng (em ấy có cặp với 1 thằng trong đấy nữa). Em không mấy yên tâm.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chuyện của anh dư lào nhưng em thấy anh cứ xem chuyện của em kia ko phải chuyện của mình đi cho nhẹ người. Ai đời Bố Mẹ nhà đấy lại đi nói chuyện kiểu bảo anh " con rước nó đi giúp bác " ... mất giá con gái quá.
  5. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ko an tâm thì ko nói gì với ba mẹ em ý xất
    Nói rồi cho đi, rồi đi 2 về 3 rách việc bạn ra thôi...
    Tốt nhất là ko nên can thiệp nếu như ng đó đã dứt tình như vậy!
  6. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chẳng việc gì phải dây vào vụ đấy cả. Bạn giúp nó đi chơi rồi sau đấy nó ễnh bụng ra chẳng hạn thì bạn sẽ là cái nơi để bà già nó trút giận. Mà đấy có phải là cách giúp đâu nhỉ. Tốt nhất là đừng có dại mà dây vào.
    @ coco13: em ơi nếu mà đến cái tuổi gần 30 rồi thì chẳng còn giá nữa đâu mà mất em ạ
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    CHú gọi điện cho em ý, nói chuyện, khuyên bảo nhẹ nhàng.
    Nếu em ý ko nghe c ũng đành bó tay chứ biết làm sao!
  8. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đến tận nhà hoặc gặp riêng phụ huynh,bác trình bày hết nguyên nhân lý do tại sao 2 người chia tay,do ai tại cái gì nói rõ ra,sau đó nói hết những gì bác đã biết.Nếu bác còn tình cảm và muốn nối lại thì hợp tác cùng phụ huynh ( cái này thì phụ thuộc rất nhiều vào lý do chia tay của bác cho nên e k bàn sâu ) .Còn nếu không thì bác phải nói rõ quan điểm là k thể hàn gắn và cháu sẽ giúp 2 bác bằng cách thông báo cho 2 bác hay abc gì đấy tùy bác :) .
  9. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia chưa đủ cho chú ah, mà còn phải xoắn?????
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em 20t nên hem có tin đâu. Mà giá có mất hay ko chứ làm Ba Mẹ thì ko nên hạ giá con mình (ý kiến chủ quan thôi nhưng chắc nhiều người cũng nghĩ thế). Có ế đến nơi cũng ko phải eo éo lên như vậy.

Chia sẻ trang này