1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em sữa chữa lỗi lầm nghiêm trọng này với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi printemps, 27/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bây giờ lòng em rất bối rối~X, em đã gây nên 1 lỗi lầm hết sức to lớn (theo em nhận xét thì là như vậy), mong mọi người cho em lời khuyên đề em có thể thoát khỏi tình trạng này.
    Em và chàng học chung lớp 2 năm (tụi em là sv năm 3) nhưng mới chỉ quen biết nhau hồi đầu tháng 9 năm ngoái. Dạo đó, em đang thích 1 người, nên coi chàng như 1 người bạn. Chàng rất hài hước, duyên dáng và rất thông minh.
    Hồi đầu mới quen bọn em cũng nói chuyện khá nhiều, chủ yếu là những chuyện không đâu nhưng em thấy chàng cũng có vẻ thích em (thích theo kiểu bạn bè ấy ạ). Bọn em ngồi học bài ở cách nhau vài dãy bàn, nhưng em vẫy chàng lại nói chuyện thì chàng cũng qua, có lúc em đi về trước thì chàng qua hỏi bạn em là em đi đâu rồi.
    20/10, vừa gặp và nói chuyện với chàng, mà vừa quay đi thì chàng cũng nhắn tin chúc em có một ngày 20/10 vui vẻ.
    Thế rồi em ko thích người kia nữa (vì người đó đã có gf =((), chàng lúc đó vẫn là người bạn đáng yêu ở bên cạnh em (dù 2 đứa không thân nhau lắm)
    Thời gian sau đó tụi em ôn thi học kỳ, chàng hay hỏi em tài liệu ôn thi, rồi hỏi này hỏi nọ (nhưng chỉ xoay quanh việc thi thôi). Híc, cho đến 1 ngày em phát hiện ra là em thích chàng mất rồi :-ss
    Dạo này, em với chàng chơi chung một hội, hay gặp nhau, hay đi ăn chung (nhưng là chung với cả hội), hội của em toàn những cao thủ chém gió, và chàng cũng là 1 trong số những thành viên xuất sắc của hội. Gặp nhau cũng vui, chàng cũng hay chém em này nọ. Ông anh kết nghĩa của em (cũng trong hội đó) bảo với em là hình như chàng thích em nhưng khổ nỗi ông ấy không chắc chắn là chàng thích em theo kiểu nào?!?! Mà hội này lại hay trêu ghép đôi em với chàng chứ >""<
    Sinh nhật em, anh kết nghĩa em nhắc chàng, chàng hỏi thật không rồi không nói gì. Đến 12h đêm thì em nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của chàng. Khỏi nói cũng biết là em rất vui, vì chàng là người đầu tiên gửi tin nhắn mừng sinh nhật, mà tin nhắn của chàng còn dài và rất hóm hỉnh vui tươi nữa. Lúc đó em chưa ngủ, nên cũng lợi dụng tin nhắn của chàng mà bắn thêm vài tin nữa mới ngủ.
    Hôm thứ 6 vừa rồi, trong nhóm em và chàng chơi chung xảy ra vài hiểu lầm không đáng có, em rất buồn, chàng lại chọc tức em nữa nên em làm thinh. Thế là về nhà chàng gọi điện cho em, giải thích, hỏi thăm em (nhưng giọng chàng rất vui vẻ bình thường, lại còn cười khúc khích - như bình thường chàng vẫn vậy =.= )
    Trưa hôm qua gặp hội, đi ăn chung nhưng em làm thinh ko nói với chàng câu nào. Ôi, tự dưng thấy mặt chàng lòng em lại buồn kinh khủng, em đói mà ko muốn nuốt thứ gì, thế là em gọi nước uống, nhưng cũng ko uống nổi :-ss Chàng ăn xong thấy em đóng chai nước để đó thì bảo em đưa đây chàng uống cho. Em đưa mà cũng ko nhìn chàng, ko nói tiếng nào. Híc, lúc ra về ai đi đường nấy, chẳng ai chào ai, em cảm giác chàng cũng buồn buồn. Còn em thì buồn vô hạn. Đến chiều, tụi em đi cắm trại, em lên trước và nhắn tin cho chàng hỏi chàng lên chưa, ko thấy trả lời. sau đó anh kết nghĩa em gọi cho chàng nhưng ko thấy bắt máy. Lúc chàng đến thì gọi điện cho anh kết nghĩa của em và tới chỗ 2 anh em đang ngồi. Lúc sau qua ngồi chung với hội, em ngồi ở mé ngoài, thế là chàng gọi em bảo sao lại ngồi tách ra vậy qua đây mà ngồi nè, thế là em qua, cũng nói chuyện vui vẻ với mọi người, chụp hình, đi ăn búa xua. Lúc đi ăn về cả đám ngồi đánh bài cho hết đêm, mọi người hỏi em ko biết chơi thật hả, chàng chen vào chém em, nhưng em lúc đó đang bực chàng thế là em phủ đầu ko cho chàng nói làm chàng im tại chỗ. Sau đó thì em rất hối hận, em thấy mình thật ngốc và quá đáng, em sợ chàng sẽ không còn muốn nói chuyện với em nữa.:((
    Hôm nay tạm thời không gặp nhau, em đang gặm nhấm nỗi buồn và sự hối hận. Đau lòng và quá bối rối ko biết phải làm sao đành ngồi đây tâm sự những dòng này hy vọng các anh các chị cho em lời khuyên để xoay chuyển tình hình. Em chẳng mong làm chàng yêu mình ngay, nhưng ít nhất chàng vẫn mến em như lúc ban đầu.
    Cám ơn mọi người rất nhiều!!!!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ng kia là nữ (tức là em là les) hay ng kia là gay (nên mới có bf) vậy?

    Ôi cô bé ơi, có gì phải lo, chuyện tình cảm kiểu này thì cứ nhẹ nhàng mà tiến tới, đừng có vì chút giận dỗi vu vơ trong lòng mình mà cư xử cộc cằn, cục súc với người khác. Người kia họ đâu có hiểu là do cô bé giận dỗi mà họ lại cho rằng cô bé ghét họ, vậy có phải là 2 người hiểu nhầm nhau không?

    Bạn muốn anh kia quan tâm đến bạn? Vậy thì hãy nhẹ nhàng, vui vẻ, thẳng thắn, vin vào tư cách "bạn bè" để đòi anh kia quan tâm đến bạn. Đừng có cong cớn xù lông lên gây gổ lạnh lùng với anh chàng, kẻo anh chàng tưởng là bạn không ưa anh chàng. Nếu anh chàng kia có tình ý với bạn thật, thì sẽ rất vui lòng được chiều chuộng bạn (dù thỉnh thoảng cũng giả vờ làm cao một tí cho đúng điệu "chúng ta vẫn đang là bạn bè" giữa hội bạn để cả bạn và anh ấy đỡ ngượng ngùng về tình cảm riêng tư kia.)

    Thường là ng trẻ tuổi mới yêu / thích ai lần đầu thì không biết cách thích hợp để yêu cầu người khác quan tâm đến mình (cũng do gia đình và nhà trường k hề giáo dục vụ này) nên cứ lấy cái kiểu trẻ con "giận dỗi để bụng, im im không nói gì, chờ cha mẹ đoán ý rồi chiều ý mình" nên cuối cùng người thiệt hại chính là người trong cuộc.

    Học cách đòi hỏi sự quan tâm của ng khác sao cho họ dành tgian cho mình mà vẫn thấy hài lòng là một kỹ năng sống, bạn ạ.
  3. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi, đoạn trên em nhầm ạ, là người kia có gf :)

    Còn về người bạn mới của em, bấy lâu nay em vẫn rất vui vẻ, nhẹ nhàng, thế nhưng tối qua em cả giận mất khôn ạ! :( Sau lúc đó, em đi ngủ, mọi người vẫn ngồi đánh bài. Rồi em dậy đi ra ngoài dạo 1 lát và quay lại thì bạn ấy bảo em "X.(tên em) đi kiếm gì ăn đi, đói quá" Lúc sau, mọi người bảo em vào chơi cho vui, thì chàng thốt lên "X. (tên em)" rồi im lặng bảo ko có gì. Em hỏi chàng định nói gì vậy thì chàng nói ko có gì, sao tui nói gì cũng bắt bẻ vậy. Trời ơi, đến lúc này thì em hoang mang cực độ chị ạ. :(( Rồi em khều khều hỏi nhỏ chàng nói gì vậy, chàng bảo ko có gì, em bảo giận tui hả, nhưng chàng ko nói gì.
    Em rất ân hận và bối rối. Hôm nay là chủ nhật, chúng em không gặp nhau, mai là thứ 2 đi học rồi. Em băn khoăn không biết có nên gọi điện nói chuyện và xin lỗi chàng về chuyện đó ngay trong ngày hôm nay hay không. Vì em thấy mình làm vậy cũng hơi quá đáng (ít nhất là với tư cách một người bạn) và hôm trước chàng cũng xuống nước gọi điện giải thích chuyện chàng chọc giận em. Chị cho em lời khuyên với, cám ơn chị nhiều!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện đó là chuyện gì vậy?

    Đừng có vẽ chuyện ra rồi làm nó trầm trọng lên, thấy ghê quá à.
  5. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Là chuyện mới xảy ra hồi tối hôm qua ấy ạ. Chàng đang định trêu em thì em quạt cho chàng 1 bài làm chàng nín thinh chẳng nói câu nào luôn. Em nghĩ thế này thì tiêu mất, chàng sẽ nghĩ em là đứa khó ưa mà ghét em mất chị ơi, em rất ân hận. Em có nên gọi điện xin lỗi chàng trước khi gặp nhau vào ngày mai ko ạ???
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn làm mọi sự trầm trọng thì anh ta càng hoảng sợ và lảng xa.

    Tình cảm là để làm cuộc sống vui vẻ hơn, không phải để suốt ngày thấy cái gỉ gì gi cũng nghiêm trọng.

    Đàn ông không có thói chấp nhất vặt vãnh như phụ nữ đâu mà bạn phải lo.
  7. Nguyen.91

    Nguyen.91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy j` là nghiêm trọng.đàm phán 1 lần cho rõ ràng câu chuyện.rồi dựa vào đó mà cư xử cho đúng mực.:)
  8. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì em vấn cứ cư xử bình thường với chàng thôi ạ?
    Vì em bây giờ đang rất bối rối nên không thể suy nghĩ được gì cho chín chắn trọn vẹn cả. Hic, tất cả sự tự tin em sở hữu trước đây tự nhiên biến đi đâu mất chị ạ. Em chẳng biết mình nên làm gì. Em chỉ sợ ngày mai gặp mà chàng giữ mặt lạnh thì chắc em chết mất, lúc ấy ko biết em còn làm gì điên rồ hơn nữa không!!!
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cứ bình thường như mọi hôm đi em. Con trai không bao giờ để bụng mấy cái quát tháo vu vơ của em đâu. E hãy tự tin như mọi hôm ấy, rút kinh nghiệm những lần sau. Chuyện đó có thấm gì đâu mà em lo lắng lên thế. Chúc em vui vẻ :P
  10. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị Anx và dinhmenh nhiều!
    Dạ, có lẽ em đa cảm quá nên hay nghĩ quá lên như vậy. Nhưng em sẽ rút kinh nghiệm. Con gái lớn rồi, có lẽ cũng nên mềm mỏng nhẹ nhàng từ tốn chứ phải không các anh chị?
    Chuyện tình cảm cũng nên lấy câu "dục tốc bất đạt" ra để suy nghĩ mà hành động phải ko ạ?? Em thuộc kiểu con gái hay nóng vội, hic, có lẽ vì thế nên em cứ cư xử ngốc xít hoài! >"<

Chia sẻ trang này