1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em sữa chữa lỗi lầm nghiêm trọng này với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi printemps, 27/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy có gì nghiêm trọng cả :-??

    con trai phóng thoáng chắc k để ý đến chuyện đó đâu :D
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm ở chỗ là nếu em có biết trước mai gặp mà chàng vẫn giữ mặt lạnh thì em cũng không đảm bảo là sẽ không làm gì điên rồ hơn nữa.Tốt nhất là dù cái bản mặt chàng có thế nào thì em xác định trước cũng chỉ nên bình thường thôi đi !
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    K phải là bạn đa cảm hay cả nghĩ gì, mà vì đàn ông đã thích ai là thích, dù cô kia có quát mình 1 tiếng, có cấu mình 1 cái, có ăn dính cơm 1 lần ở miệng (đừng có luôn luôn nha!), có đểnh đoảng quên cái gì, etc. thì họ cũng KHÔNG CHẤP NHẶT.

    Đàn ông chẳng ai vì ba cái lẻ tẻ "một lần" đó mà thay đổi tình cảm cả. (Miễn đó không phải là những nét tính cách thường trực của bạn.)

    Tại bạn là nữ nên bạn đem cái câu mâu nhỏ nhặt mình ra mà nghĩ là đàn ông cũng như vậy mà hoảng lên, chứ đàn ông ai hơi đâu để bụng mấy chuyện vặt đó. Đừng có nghĩ đàn ông ng ta hay để bụng như phụ nữ mình. ;))
  4. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em hiểu ạ, cám ơn chị Anx ^^
    Thanks 2 bạn festo và oval luôn nhé!
    Sau khi tâm sự với sư huynh của em thì em thấy tự tin hơn nhiều rồi ạ. :)

Chia sẻ trang này