1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán Cáo cùng xóm trọ với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gamoilon, 21/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gamoilon

    gamoilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này các bác ạ. Cáo vừa mới chuyển đến xóm trọ em được một tháng rồi.

    Giới thiệu về Cáo : Cáo thuộc thế hệ đầu 9x, suy nghĩ còn hơi trẻ con. nhưng mà trông cáo xinh xắn hồn nhiên, dễ thương lắm, thích đọc truyện ma ^^. học hành cũng khá nhưng lười lại lười học :)). thích đi làm thêm, nói nhiều nữa ạ......Cáo đang học năm thứ 2 Đại học
    bản thân em: Đang vừa học vừa làm, cắm đầu vào máy tính nhiều vì em làm thêm trên mạng, học cũng trên mạng nhiều, chỉ có buổi sáng là đi học ở trường. mặt mũi không tệ lắm

    Tình hình chiến trận:
    - Cáo hình như đang thích thích (chưa gọi là yêu) với một thằng cùng trường, nhưng thằng này lại yêu con bé khác.
    - Cáo với em thì hay nói chuyện, thường thì em toàn chọc cáo, cáo cũng chọc lại, nhưng chưa có tình cảm gì với em. nói chuyện như 2 anh em bình thường.
    - Cáo lại kém về tiếng anh và máy tính, và cũng muốn em dạy thêm mấy thứ này
    - Thích bói bài.............
    - Thích mấy chàng trai đeo kính cận .........:D. em cũng cận nhưng ko đeo (cái này thì có a/h gì ko nhỉ ?)
    - Thích đọc truyện ma, thích học tiếng nhật....................
    - Cáo thuộc con nhà gia giáo, đến bh vẫn phải nghe lời cha mẹ răm rắp, các khoản chi tiêu, mua linh tinh cũng phải có ý kiến bố mẹ.
    Cáo ở với bạn thân cùng lớp, ở xóm trọ là 2 phòng em chơi thân với nhau nhất.

    Em: có thích cáo, nhưng chưa có thể hiện gì cả, vẫn chém gió với cáo bình thường. Em mong các bác tư vấn cho em làm sao tán đổ được cáo này. Em muốn bước vào trận đánh, nhưng ko muốn mắc những sai lầm như nhiều người vẫn mắc phải. Vì vậy, mong các cao thủ, trung thủ, thấp thủ giúp em từng bước tán cáo.

    p/s: ngày mai con bạn cáo về quê rồi, em thì trung thu chưa có ai đi chơi cả, đang muốn rủ cáo đi cùng. hồi nãy ngồi đánh bài có gợi ý mời cáo đi chơi trung thu rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn gì cả.
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Một cái acc mới toanh [:D] Ko bik ma cũ hay ma mới đây :">

    Thông tin chú đưa cũng khá đầy đủ đấy. Tình hình cũng có đôi chút thuận lợi rồi đó chứ.


    Nhưng thường thì những người lên đây post bài, đa phần là đang gặp trục trặc, vướng mắc gì đó. Mà chuyện của chú thì hiện tại chưa có trục trặc gì hết. Mấy bài kiểu này gặp mấy ông trên này là chúa lười, ko đc xơ múi gì đâu; hên thì mấy ổng ko lười thì sẽ nói là cứ đi lục lọi, đào bới mấy cái tài liệu mà đọc...
    Ma cũ thì chắc biết mấy bài của các cao nhân ở cốc rồi, còn ma mới thì nói 1 tiếng, chắc chắn sẽ có ku rãnh send link cho.

    Cho nên hiện h chú cứ tác chiến theo những gì chú nghĩ trong đầu trước cái đã (nếu đc dẫn em nó đi chơi Trung thu). Nhớ là đừng để lộ đuôi nhá, ko thì hơi mệt đấy (muh đụng mấy ca khoai khoai mới thích chứ :-", tùy chú thoai nhá >:)). Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén thôi à, cố lên ^^!
  3. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội quá tôt, cứa Cáo này tỷ lệ % cao.
  4. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn 1 câu thôi " lao động hăng say " tình yêu sẽ đến .
  5. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    khoản kưa gái của mình lạ tệ số 1 Việt Nam :D
  6. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Thế này như kiểu trước khi tập xe đạp muốn được chỉ dẫn cách đi mà ko ngã, ít đau nhất đây này. Bài vở của cao thủ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, vấn đề là phải nắm được tư tưởng chủ đạo. Cái đầu tiên chính là quan niệm về thất bại. Cao thủ ko phải là ko bao giờ thất bại, mà là cách nhìn thất bại nó khác với mọi người thôi.
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Update thông tin đi bác. Em ấy có đi với bác không?
  8. Cứ tiếp tục bình thường đi đã. Mấy chuyện khác tính sau ;)
  9. gamoilon

    gamoilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Tình hình là em rủ mà cáo ko đi các bác ạ.
    - Cáo: Một mình em ko đi đâu
    - Em: Đi với anh nữa mà bảo có môt mình, 2 mình đấy thôi :D
    - Cáo: Em ko đi đâu, lười lắm. Anh đi đi
    - Em: đi mà, ở nhà làm gì. buồn chết. Anh chở em đi dạo phố đón trung thu cho vui
    - Cáo: hic, ko đi ma.
    - Em: uh, ko đi thì thôi vậy, anh đi chơi đây, ở nhà vui vẻ nhé bé

    Em phóng xe qua chỗ đám bạn rủ tụi nó đi nhậu cho sướng. Nghĩ bụng: Làm gì làm kiêu dữ, Rủ đi thì không đi, cho ở nhà một mình, buồn đừng có kêu. Đã thế tối nay ông không về, cho tận hưởng cảm giác một mình một phòng ở xóm trọ, hư`.............

    Tối hôm đó, em có một bữa nhậu với tụi bạn tây lây phây với mấy thằng bạn hâm hấp của mình. Sáng mai đi học luôn, trưa nay em mới về :D
    Bây giờ vẫn chưa thấy nhỏ đi học về các bác ạ. chắc là qua nhà bạn trú mấy hôm rồi :(

    Đấy các bác ạ, Em nó ko chịu đi. Các bác vào khám bệnh giùm em. :(
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    hjc bác này nếu bác rủ em nó đi chơi 1 mình với bác thế bác có thấy em nó giễ giãi quá không?? chưa là gì của nhau em nó cũng phải giữ í tứ chứ. không đi là đúng rồi.. sắp tới 20t10 đó lo tặng hoa tăng quà đi đã. em nghĩ phải trường kì kháng chiến đó :D

Chia sẻ trang này