1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán đổ cáo này với các pro !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu128, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu128

    langtu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đang là sinh viên năm thứ 3 đại học , bọn bạn em có người yêu cả rồi còn mỗi mình em vì trước em chỉ lo chơi game nên ko quan tâm đến gái gú , đi học cũng ít khi bắt chuyện với con gái . Tình hình là dạo giờ em chán game , hôm rồi em đi chơi bóng chuyền ( em là cầu thủ bóng chuyền của khoa ) , em gặp 1 em xinh xắn đang chơi bóng chuyền cùng bạn của em nó , em lân la lại xin chơi cùng ( mất buổi tập với khoa ) làm quen bắt chuyện , vì em rẩt cá tính và giản dị ( em tóc đen buộc đuội gà chứ ko ép nhuộm như 9x bây h , đi chân trần ) nên em kết ngay , bắt chuyện em biết được tên em nó , đang học năm thứ nhất cũng ở ký túc xá ( em cũng ở ký túc xá đối diện em nó ) nhưng em ko hỏi phòng nào , lúc em nó về em có xin số điện thoại nhưng em nó bảo quên điện thoại nên không nhớ số , 5 ngày sau em gặp em nó trên đường em có xin số lần nữa nhưng em nó vẫn bảo quên . Các bác ơi em phải làm sao để tán đổ em nó bây h vì không xin được số nên ko rủ đi chơi được , em nó thì 6 ngày mới đi chơi bóng chuyền 1 lần (thời gian ít và ko được riêng tư vì là sân trường nên đông người xin vào chơi chung ) , em kết lắm rồi ( đêm nào em cũng mơ thấy em nó ) ngày nào chưa tán được em ăn ko ngon ngủ ko yên hu hu !!! . Về bản thân em thì ko được đẹp trai lắm , cao 1m74 hơi gầy , ko biết đàn hát nhưng nhiều tài lẻ , tốt bụng , nếu ai hợp cạ với em thì em nói rất nhiều , ai ko hợp thì ít nói , ít nói chuyện với con gái .
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Người đã gầy thì chăm chú tập luyện vào, tiếp tục bóng chuyền đê, môn bóng bầu dục hại sức lắm, nghe chửa?
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chuyện với gái thế nào mà để em nó né chú thế ?
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    buổi tập thứ 2, sau 6 ngày đợi mong, chứng tỏ cho em nó bạn là siêu cao thủ bóng chuyển, vần cho em nó mệt lử. sau đó thử rủ em nó đi uống nước trong căn tin trường xem sao. lý do là tập mệt gần chết, thấy em có chút năng khiếu anh em mình vào làm vài ly rồi nghiên cứu về bóng chuyển chơi.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị dự là gái nó ko có hứng thú nên nói thế thôi. Chẳng lẽ có người ko nhớ nổi số điện thoại của chính mình? Mà có thật như thế nữa, nếu nó có hứng thú thì hôm nào nó mang điện thoại sẽ add chú ngay. Túm lại vẫn là nó ko thích chú.
  6. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Xin số đt cũng phải có cái nghệ thuật chứ thẳng tưng xin gái nó cũng ngại ông ah.
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cứ tưởng xin số điện thoại là đơn giản, nhưng cũng là một nghệ thuật đó. ANh bày cho chú cách này. 2 người đều có đam mê bóng chuyền đúng ko, giờ chú bảo là "Anh thấy em có triển vọng đấy, rất có tố chất thể thao. Bọn anh hay tổ chức các trận đấu giao hữu, có cả nam và nữ, giờ em cho anh số liên lạc, hôm nào luyện tập anh sẽ gọi em." Và lúc đó thì phải nói đúng với thái độ trên tinh thần thể thao, chứ đừng mắt chớp chớp mồm đớp đớp dãi chảy lòng thòng thì gái nó không cho cũng phải thôi :))
  9. langtu128

    langtu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp đầu tiên thì cũng chưa có gì nhiều để nói em chỉ hỏi tên , quê quán , trường lớp ... đại loại là các thông tin liên quan đến em nó
    còn vần cho em mệt lử chắc là ko được đâu vì em nó chơi bóng chuyền mệt rồi lại chuyển qua đá cầu .
    Còn cách xin số dt kia cũng ko được
    Em nó ko phải đam mê bóng chuyền mà vì trường em có học bóng chuyền nên em nó mới chơi , em chơi chán lại chuyển qua đá cầu , thứ 2 trường em ko có đội bóng chuyền nữ.
    Theo các bác hay là cứ khi nào em nó chơi thì mình ra chơi cùng nói chuyện làm quen từ từ ( cái này nói thật em hơi ngại vì nếu thế em nó lại tưởng mình có ý gì với nó , mà em thuộc lại da mặt siêu mỏng
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    xời
    cần gì cứ phải có số điện thoại thì mới rủ đi chơi đc /:)
    chơi bóng xong thì rủ bạn ý đi uống nước :D , tớ nghĩ chả tới mức từ chối đâu (dày mặt ra tí , ko đc lần này thì lần khác ^^!) còn nếu mà mãi vẫn chưa đc thì chắc bạn ý khôg thích cậu đâu...mà không thích thì hơi khó :)

Chia sẻ trang này