1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán gái cùng cơ quan với các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcon05, 07/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon05

    vitcon05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cty em mới tuyển dc 1 bạn lễ tân, mới gặp lần đầu là em thích ngay rồi. Để em tả cho các bác biết nhé, gái Tuyên Quang, da trắng, cao 1m58, xinh xắn lại có 2 núm đồng tiền (em kết nhất là 2 núm đồng tiền này :”>) biết cách ăn mặc. Bọn em làm cùng nhau được 1,5 tháng rồi, bạn này bằng tuổi với em nên nhiều lúc 2 đứa nói chuyện cũng khá cởi mở, qua một thời gian tìm hiểu thì em biết được là bạn ấy cũng mới chia tay người yêu nhưng mà vẫn chưa quên dc người yêu cũ. Còn về tính cách thì em xin được miêu tả thế này, mặc dù là con gái nhưng cá tính cũng khá mạnh mẽ, tính tự lập cao lắm vì từ lúc bạn ấy học cao đẳng xong là lên Hà Nội tự kiếm sống, ko phải dựa dẫm vào ai cả.
    Có lần em nghe bạn ấy tâm sự là có mấy ông sếp bằng tuổi bố bạn ấy tán tỉnh, hứa cho này cho nọ nhưng mà bạn ấy bơ đi luôn, thế nên em càng thấy phục cô gái này. Mấy lần e rủ bạn ấy đi chơi tối, không khí cũng khá là vui nhưng nhiều lúc em thấy bí đề tài để nói chuyện nên làm không khí càng thêm căng thẳng, em thì ko giỏi chém gió rồi nên khoản nói chuyện để hấp dẫn con gái là rất kém :((:((

    Buổi tối e muốn nhắn tin nói chuyện vs bạn ấy thì cũng chẳng nghĩ ra được gì nhiều, chẳng lẽ suốt ngày hỏi: ăn cơm chưa, đi ngủ chưa... thì nhạt quá. Bác nào có kinh nghiệm chinh chiến nhiều thì tư vấn cho em cách chinh phục nàng với. Em cám ơn các bác rất nhiều ^:)^^:)^^:)^

    À tuần sau là sinh nhật bạn ấy, các bác cho em lời khuyên xem em nên tặng gì cho bạn ấy ko, bạn ấy chắc là ko tổ chức sinh nhật gì đâu.
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mới làm cùng 1,5 tháng mà tâm sự nhiều chuyện vui phết nhể
  3. secretx

    secretx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh nhẹ nhàng rồi tính
  4. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mua cái gì nho nhỏ xinh xinh tặng bạn ấy
    buổi tối không nhắn tin nói chuyện với bạn ấy nữa. Khi đến cơ quan thì cứ sà vào nói chuyện và trêu chọc bạn ấy, cứ nói đùa là bạn thích bạn ấy. Khi nào đi đâu cùng nhau thì đặt tay lên vịn vai bạn ấy như đi ăn trưa chẳng hạn. Hạn chế đi chơi tối kẻo tốn kém. Lúc nào bạn ấy có việc cần thì giúp đỡ.[:P][:P][:P][:P]
  5. FD_codon

    FD_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    phải làm 1 cái j đó bất ngờ rồi! ^^
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    "Có lần em nghe bạn ấy tâm sự là có mấy ông sếp bằng tuổi bố bạn ấy tán tỉnh, hứa cho này cho nọ nhưng mà bạn ấy bơ đi luôn, thế nên em càng thấy phục cô gái này. "
    Lại một ca làm hàng giống anh. Anh đây học thì học lực trung bình, cao mét 6 nặng 80 kg, đen hôi. lại thô. lấy ba bét nhè không chính chủ coi như ngựa xích thố. Thế mà cũng có mấy em cỡ người mẫu cao, dáng chuẩn mê tit nhưng anh chửa ưng cái bụng. Giờ anh vẫn chửa có ai nâng khăn kéo khóa quần cho cả.
    Chú muốn cưa nó thì cái dòng đỏ đấy chú phải suy nghĩ cho nó thông đi. Và bỏ ngay cái ý nghĩ "em càng thấy phục cô gái này". Chú phục em nó thì lập cái bàn thờ coi nó như thánh mẫu đi.
    Chú văn lùn thì mới đầu chỉ cần chuyện trò bạn bè, công việc, học hành, gia đình. chưa gì đã xoắn đến chuyện ai lớp viu rồi.
    Quà thì sinh nhật là một dip tốt để tặng, không ai từ chối hảo ý của người khác cả.
    Chú mua món quà nào nhỏ xinh, không cần quá đắt đỏ. Sau đó đến sinh nhật nó liệu lời rủ nó đi chơi và uống nước, nói chuyện chém gió độ tiếng. Sau đó đưa nó về. Lúc tạm biệt, mở cốp xe lấy quà bảo là hôm nay sinh nhật mày, tao có món quà tặng cho mày. Sau đó quất ngựa truy phong, phóng về nhà thủ dâm tinh thần nghĩ ngợi xem nàng có thích món quà đó không. thế đã
  7. vitcon05

    vitcon05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác supersdream nói chuẩn, bây giờ e mới dần khám phá thêm được nhiều điều về nó, nó đang làm hàng thì phải. Làm đếch gì có chuyện mồm thì bảo chả bao giờ đi chơi tối mà e rủ đi chơi cái lại đi luôn b-( nghe lố bịch vãi. Còn hôm nọ sinh nhật nó thì e mua cho nó gói kẹo mà nó thích ăn [:D] thế thôi chứ ko manh động mà tặng hoa hoét gì cả. Em sợ dính vào hàng lắm nên vụ này càng phải tỉnh táo mới dc :-"
  8. aloso13

    aloso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thể loại chưa quên người yêu cũ là bị đá rồi em ah, nghĩa là em này yêu thg kia nhiều hơn. Như vậy cách tán em này là phải làm cho em ý vui, đại loại là nc, rủ đi chơi nhưng đặc biết đừng bao h nói đến chuyện tình cảm hay yêu đương nhé, tỏ ra hồn nhiên càng tốt. E này phải 3 4 tháng mới tán đc
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú Vịt tuổi gì, để các Sếp chén trc đã.
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh cũng từng bị đuổi khỏi cty vì gặp phải trường hợp giống hệt chú bây giờ. chỉ nhắc chú là nên giũ càng kín càng tốt, lộ ra là mấy thằng kia (ban lãnh đạo cty) "ăn vã" chú ngay.

Chia sẻ trang này