1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em tán gái với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi long223, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    giúp em tán gái với

    Trước khi viết bài này em có đọc hết các bài bổ ích trong forum này, qua đó em cũng thấy mình là 1 con gà. Bởi em chưa trải qua 1 mối tình nào đúng nghĩa hay đi tán gái bao h. Đọc các topic thì thấy suy nghĩ của mình theo nhiều vị tiền bối là sai lầm.
    Bản thân em thì em cũng hơi nhút nhát và kém tự tin trước đám đông hay con gái. Nhưng qua đọc bài thì em thấy mình phải tăng sự tự tin cho mình nhiều. Về cách nói chuyện trước con gái thì em nói chyện cũng được, ko phải là ko biết nghĩ ra chuyện để nói.
    Và em cũng tìm được người con gái để em quyết tâm là người yêu của mình. Nàng học cùng trường nhưng khác lớp với em.Em có 1 lợi thế là chơi thân với bạn nàng. Chính vì thế khi em bảo em sẽ tán nàng thì cô bạn cũng ủng hộ và tạo cho em cơ hội tiếp cận. Ban đầu là làm cho nàng nhớ mặt và tên em. Phải sau 1 thời gian, nhiều lần cuối cùng thì nàng cũng nhớ mặt và tên em. Còn nói chuyện thì em vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc(cũng có thể do em nhút nhát nên ko dám bắt chuyện). Chỉ có duy nhất 1 lần nàng bắt chuyện với em nhưng là hỏi cô bạn thân đó. Ngoài ra cũng có chút trở ngại là nàng hơn em 2 tuổi(về sau em được biết là bố nàng cũng kém mẹ nàng 2 tuồi)
    Bâyh em đang phân vân, bởi em ko biết mình có nên chủ động hơn để tiếp cận nàng hay là trông chờ vào cô bạn thân, để nhờ cô ấy sắp đăt, tiếp xúc nói chuyện nhiều lần rồi mới bắt đầu tán tỉnh.
    Theo em suy nghĩ em sợ nếu mình thiếu sự chủ động trong việc tán tỉnh, mà chỉ trông chờ cô bạn thân sắp đặt sẽ làm hình ảnh đàn ông của em bị kém đi, mà có khi làm cô bạn thân cung cảm thấy chán.
    Hai là xin mọi người cho em cách tiếp cận tiếp theo khi nàng đã biết mặt và tên em. Em biết số điên thaọi nàng nhưng vẫn chưa nhăn tin vì ko biết nói gì.

    Mong mọi người cho em ý kiến thật chân thành và nhất là từ các vị tiền bối như anh quaker....
  2. strong_die

    strong_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chú này được đấy. tui sẽ giúp chú tán gái. OK hông?
  3. dichoichokhac

    dichoichokhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nói hay nhở
  4. nhocxinh89

    nhocxinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kĩ chưa mà định tán ''''em'''' hơn mình 2 tuổi chứ.Mà có SDT rồi mà ko biết nhắn tin để nói chuyện là quá kém cỏi.
  5. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hãy chủ động gọi điện thoại mời nàng đi cafe, rồi nhắn tin cho mình, mình sẽ đi cùng. Mình tán hộ cậu, khi nào cô nàng đổ thì mình cho cậu đứng làm chỗ dựa cho cô ấy đổ, chịu không...
  6. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tán em hơn 2 tuổi mới là cao thủ đấy bạn ạ Cơ mà tán em hơn 2 tuổi thì phải hơi bị bản lĩnh cao cường đấy,xác định một câu là tiền đầy túi tình đầy tim rồi hãy chiến đấu.
    Chúc may mắn
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chưa đi tán gái bao h mà dám đi cưa cáo hơn mình 2 tuổi. Hỏi thật chú dũng cảm hay điếc không sợ súng? Cẩn thận bị cáo đánh cho hộc máu chết gục như cái ông Ma văn sến thì khổ.
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ bạn tán ng đó đấy !!! Nhưng hãy mạnh dạn lên bạn ạ , bạn lợi thế là người đó lại chơi thân với bạn của bạn . Đừng chủ động vào việc nhờ ng khác trong chuyện tc chỉ nhờ đc phần nào thôi , nhưng quyết định vẫn là mình mà .
    Đọc câu chuyện của bạn giống chuyện tc của mình lắm nhưng mà bạn lợi thế hơn tôi là bạn có ng giới thiệu còn tôi thì không có ai cả . Tôi sẽ kể chuyện tc của tôi cho bạn nghe nhé ng yêu tôi bây giờ cũng hơn tôi 2 tuổi và đã ra trường tôi vẫn đang học ĐH .
    Tôi ôn thi ĐH ở HN năm thứ 2 và ở trọ , căn phòng tôi thuê đối diện căn phòng của ng đó . Lúc đầu tôi ko để ý gì và vô tình bạn tôi đổ bã chè ra cửa nhà ng đó . Và bị ng đó bắt gặp và cãi nhau một trận và tôi phải xin lỗi và quen nàng từ đó đấy ( tháng 5-2004 ) và biết đc ng đó cùng quê với tôi . Đó là điều thuận lợi vô cùng . Và tối nào tôi cũng lên tầng chờ đợi nàng lên tưới cây và nói chuyện . Càng nói chuyện tôi thấy càng hợp nàng hơn và cũng nguyên nhân đó làm tôi trượt ĐH đó ( các bạn đừng cười nhé đó là sự thật tôi ko trách ng đó , do tôi hết mà ) Những ngày đó ng đó chỉ coi tôi như em trai và vẫn xưng chị em ngọt sớt . Tôi hay nói dối ng đó ko biết các nơi trong HN và nhờ ng đó đưa đi , và ng đó cũng nhiệt tình đưa đi ko có gì cả ( vẫn chị em ) . Và thi song ĐH chúng tôi đã đưa cho nhau địa chỉ YM , và số ĐT . Và kỳ thi ĐH năm đó tôi đã trượt . Và mặc cảm cá nhân tôi ko liên lạc với nàng 4 tháng ( quá dài phải ko các bạn ) . Khi tôi đi du học tôi mới viết thư cho nàng và tâm sự chuyện vui buồn và cuộc sống bên này ( vẫn chị em ) tôi đi học năm về VN 2 lần tết và hè những lần đó tôi hay đến nhà nàng chơi và đúng 1 năm sau ngày tôi đi học bên này tôi viết thư tỏ tình và bị từ chối , lúc đó tôi rất buồn , rất buồn các bạn ạ ( đừng bao giờ tỏ tình qua thư ) . Hè năm đó tôi về VN , và cũng xuống chơi bình thường nhưng tôi ko gọi chị nữa mà gọi tên ng đó , nhưng ng đó vẫn gọi tôi bằng em hic hic. Vô tình một lần qua nhà ng đó và gặp mưa tôi bị ướt hết và vào đó mượn áo mưa . ( sau này ng đó bảo lúc đó mới yêu tôi đó ) và tôi thấy nàng nói đúng vì tôi cũng hack đc pass YM của nàng và đọc đc lá thư ng đó viết cho bạn nàng , nàng nói thích tôi từ lúc đó . Hè năm đó tôi cũng ko dám tỏ tình tính tôi nhát lắm . Và tết vừa xong về cứ 2 ngày tôi đến nhà nàng chơi và rủ nàng ra biển và tình cảm chúng tôi tiến triển hơn nhiều tôi cảm nhận thế . Hôm 14-2 tôi ở quê , nàng trên HN ( vì 15-2 tôi bay sang trường ) nên ko tỏ tình đc . Cả ngày 14-2 tôi gọi điện cho nàng nhưng ko đc ( tắt máy dd và rút máy bàn ) sau này tôi nghe nàng nói các ngày khác bt nhưng ngày đó thì khác ko muốn nói chuyện với tôi ( tôi tưởng nàng có ai cơ hic hic ) . Sáng 15 -2 bảo bố dừng xe tranh thủ vào nhà nàng tạm biệt và đưa nàng gói quà Socola . Nàng nói ko nhận và tôi bảo ko nhận cho gửi ở đây hè về lấy hic hic . Lúc đó mắt tôi nhìn vào mắt ng ấy và ng ấy ngại đứng lên đi vào bếp . Tôi đã cản lại dc và ôm nàng từ sau lưng vào và nói " Wo ai ni " nàng nói với tôi ko đc .( hãy ôm thật chặt nhé đừng để nàng thoát ra đc là ko thành đâu ) tôi vẫn ôm chặt và nói cuối cùng nàng quay lại và khóc vào vai tôi và môi tôi đã tìm môi nàng ( THÀNH CÔNG RỒI ) . Đang kiss nhau thì bố tôi điện hic hic phá đám thế . Tôi kiss nàng đc 3 lần mỗi lần đc gần phút , và 2 lần bị phá đám vì tiếng chuông ĐT . Và sang tới bên này tôi vẫn bất ngờ về ngày hôm đó . Và tôi thấy cô ấy yêu tôi rất nhiều ( cô ấy nói ko thích tôi thì ko bao giờ đi chơi với tôi cả ) và chuẩn bị về nghỉ hè chúng tôi sẽ HP khi có nhau !!
    Tôi khuyên bạn hãy mạnh dạn lên và nhắn tin cho nàng bất cứ tin gì cũng đc ( hàng ngày ngủ dậy vồ lấy ĐT nhắn tin , tối chuẩn bị đi ngủ nhắn tin , hãy thực hiện đều như thế trong vòng 1 tháng rồi ko nhắn nữa ( ko nhắn trong vòng 2 ngày để nàng biết đc tc của nàng dành cho bạn ) Lúc đó nàng sẽ nhớ bạn lắm đó
    và viết thư qua YM kể về tuổi thơ học tập bạn bè và hỏi han nàng và khen nàng . Và xin nàng tấm ảnh ( ko xin đc thì viện cớ gì đó xem rồi ăn cắp nhé ( ko xấu đâu ) . Hãy rủ nàng đi xem phim nhé . Nhưng hãy chân thành khi nói ra câu " Wo Ai Ni "
    Chúc bạn thành công khi theo đuổi ước mơ nhé !!! Mình với bạn có cùng điểm chung là yêu gái hơn 2 hiii , và mẹ nàng chỉ hơn bố nàng 1 tuổi thôi chứ ko hơn 2 như bạn .
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trich từ bài của long223 Gửi lúc 00:18, 16/07/06
    Trước khi viết bài này em có đọc hết các bài bổ ích trong forum này, qua đó em cũng thấy mình là 1 con gà. Bởi em chưa trải qua 1 mối tình nào đúng nghĩa hay đi tán gái bao h. Đọc các topic thì thấy suy nghĩ của mình theo nhiều vị tiền bối là sai lầm.
    Bản thân em thì em cũng hơi nhút nhát và kém tự tin trước đám đông hay con gái. Nhưng qua đọc bài thì em thấy mình phải tăng sự tự tin cho mình nhiều. Về cách nói chuyện trước con gái thì em nói chyện cũng được, ko phải là ko biết nghĩ ra chuyện để nói.
    Và em cũng tìm được người con gái để em quyết tâm là người yêu của mình. Nàng học cùng trường nhưng khác lớp với em.Em có 1 lợi thế là chơi thân với bạn nàng. Chính vì thế khi em bảo em sẽ tán nàng thì cô bạn cũng ủng hộ và tạo cho em cơ hội tiếp cận. Ban đầu là làm cho nàng nhớ mặt và tên em. Phải sau 1 thời gian, nhiều lần cuối cùng thì nàng cũng nhớ mặt và tên em. Còn nói chuyện thì em vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc(cũng có thể do em nhút nhát nên ko dám bắt chuyện). Chỉ có duy nhất 1 lần nàng bắt chuyện với em nhưng là hỏi cô bạn thân đó. Ngoài ra cũng có chút trở ngại là nàng hơn em 2 tuổi(về sau em được biết là bố nàng cũng kém mẹ nàng 2 tuồi)
    Bâyh em đang phân vân, bởi em ko biết mình có nên chủ động hơn để tiếp cận nàng hay là trông chờ vào cô bạn thân, để nhờ cô ấy sắp đăt, tiếp xúc nói chuyện nhiều lần rồi mới bắt đầu tán tỉnh.
    Theo em suy nghĩ em sợ nếu mình thiếu sự chủ động trong việc tán tỉnh, mà chỉ trông chờ cô bạn thân sắp đặt sẽ làm hình ảnh đàn ông của em bị kém đi, mà có khi làm cô bạn thân cung cảm thấy chán.
    Hai là xin mọi người cho em cách tiếp cận tiếp theo khi nàng đã biết mặt và tên em. Em biết số điên thaọi nàng nhưng vẫn chưa nhăn tin vì ko biết nói gì.
    Mong mọi người cho em ý kiến thật chân thành và nhất là từ các vị tiền bối như anh quaker....
    Í da,vậy thì bạn phải lập 1 topic con gái đi "Cưa" con trai đi,hị hị hị ,khi nào lập cái topic như vậy thì kêu ThuVang1983 nhé ihihhihhihi,không dám đủ thứ thế thì ê sắc ế vợ huh?
  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chữ vừa mờ, đọc chẳng hiểu dzì hết...hix Làm ơn nói tiếng việt đi em oai. heheh tán em hơn mình 2 tuổi ăn thua gì, anh đây còn tán 1 chị hơn những 4-5 tuổi nữa cơ....Suốt ngày rủ đi siêu thị mua đồ cho anh mới fê chứ........ Mún học bí quyết anh ko

Chia sẻ trang này