1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán giai này ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giúp em tán giai này ^^

    Em trích ra đây blog của em để các bác đọc rồi các bác cho em lời khuyên xem nên có tiếp tục không, nếu có thì đường đi nước bước thế nào. Tks các bác trước

    Hi cậu,

    Tớ chắc là cậu chẳng bao giờ vào blog của tớ nhưng tớ vẫn sẽ viết entry này tặng cậu.

    Cậu đã làm tớ bốc hỏa không biết bao nhiêu lần nhưng rồi tớ lại phải tự xuôi xuôi mình. Cậu có hay cậu là người duy nhất tớ không f*** tung lên khi bị làm cho tức không? Tớ toàn phải tìm lý do để ngụy biện cho?cậu và đổ mọi lỗi lầm cho mình. Thế đấy, tớ lạ nhỉ, bàn bè tớ ghét tớ vì cái tính hay dỗi nhưng chẳng hiểu sao những việc cậu làm dù làm tớ tức đến đâu tớ lại quên ngay được (có dỗi tớ cũng không biết dỗi với ai ^^)

    Nói thật mỗi lần nhắn tin cho cậu xong là tớ như bán đi 1 phần danh dự, phần danh dự bị bán đi to hay nhỏ phụ thuộc vào tin nhắn trả lời của cậu, thậm chí cậu còn chả thèm nhắn lại cơ.

    Thời gian đầu tớ ?oxì trét? lắm lắm nhưng chả hiểu sao càng ngày tớ lại cảm thấy thế là bình thường. Tớ còn xác định trước là gửi tin nhắn đi mà không cần trả lời. Chẳng hiểu sao cậu càng làm thế thì tớ lại càng muốn ?otấn công cậu? cho dù tớ là con gái S.

    Nói vậy thôi cậu ah, chứ tớ cũng buồn đôi chút, cũng thất vọng đôi chút nếu câu vẫn lạnh lùng như vậy. Tớ không biết cố ý hay vô ý nhưng cách nói chuyện của cậu khiến tớ cảm thấy như tớ đang làm phiền cậu. Tớ cũng có lòng tự trọng của một đứa con gái chưa yêu bao giờ, của một đứa con gái hơn cậu nhiều mặt (chính cậu cũng hay khen tớ mà )

    Sắp một năm rồi kể từ ngày mình gặp nhau lần đầu, tớ vẫn nhớ đó là ngày 14-2. Đến bây giờ tớ vẫn thầm trách thần Cupid đã bắn mũi tên trúng tớ mà lại chệch cậu (bắn nhầm sang tên bạn thân của cậu chứ đâu >?<). Một năm qua chẳng có gì biến chuyển giữa cậu và tớ, tớ biết là rất khó vì có thể cậu không thích tớ. Nhưng tớ vẫn nuôi hy vọng vì nghe bạn của cậu kể là ?ocậu thích ai cậu cũng không tán?, biết đâu tớ chủ động thì cậu cũng ?oxuôi xuôi??

    Có lẽ tớ vẫn sẽ nhắn tin, gọi cậu chat đều đều cho dù biết rằng con đường đến với trái tim cậu xa lắm?.
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tán thử tử đổ thì đổ mà chẳng đổ thì thoai...cần wuai je......... mưa dầm thấm lâu các cụ bảo thế...........thích ai cũng ko thèm tán...vấn đề je ,kiểu này là chờ người tán
  3. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nếu ko nhầm ,bạn này là con giai , hồi trc có nick gần gần vậy , có ava là 1 bạn gái hay sao ý nhờ/
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn! bạn dừng nên dừng thôi! 1 năm để người con gái cưa một người con trai là quá nhiều rồi!
    Cuộc sống là thế! dôi khi có hàng chục người thích mình, nhưng mình lại đi thích một người nào đó! mà người đó lại không thích mình! một cái vòng luẩn quẩn!
    Đấy là người bạn thích có vẻ là người tốt đấy! chứ không có một số bác trên này có cô nào thích là à ơi lại ngay, sau đó rồi thì bảo, ngu thì chíti
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    giai mà nó đã éo thik từ đầu thì vô vọng thôi
    à,có 1 cách
    đi phẫu thuật thẩm mỹ đi đã rồi lên đây tui tư vấn tiếp cho
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    "Cậu đã làm tớ bốc hỏa không biết bao nhiêu lần nhưng rồi tớ lại phải tự xuôi xuôi mình. Cậu có hay cậu là người duy nhất tớ không f*** tung lên khi bị làm cho tức không?"
    f*** là sao ạ .Chửi bới đấm đánh cào cấu á !
  7. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết cách con gái kưa con trai... Nhưng đôi khi con trai nếu đã quen lâu mà chưa thấy có thái độ j thì cũng khó mà kưa được hắn... Nhưng nếu bạn và hắn đã có lúc vui vẻ,tạo những ấn tượng với nhau mà 1 thời gian lại im ỉm thì vẫn còn cơ hội... Bởi cũng như con gái,, con trai đôi lúc cũng lựa chọn... có thể thời gian hắn phớt bạn, hắn lại đang để tâm tới ai đó... Ai cũng phải có lúc để ý đến người khác, kể cả khi họ đang yêu...
  8. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếp Khách nói đúng đấy bạn ạ.
    Ngày xưa khi đi học mình chác cũng rơi vào trường hợp như bạn trai trên. Có mấy nữ thĩ nhưng mình thì chẳng có cảm giác gì cả, cho dù họ có tấn công mình cũng lạnh như băng. Vì mình xác định đã không thĩ người ta thì đừng để người ta nuôi hy vọng.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm trai mà không muốn thì nghỉ đi đừng cố. bạn mà càng cố thì cậu ấy càng chạy xa thôi. thân
  10. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em xin cập nhật thêm thông tin:
    Tình hình là giai qua chat, nhắn tin và giai lúc gặp khác nhau lắm. Giai lúc gặp tử tế hơn, nhìn em rất trìu mến (con bạn em bảo thế). Giai còn hay khen em là "Xinh thế chắc lắm ng thích lắm nhỉ" rôig giai còn hỏi em có ng yêu chưa.
    Dạo này giai cũng tiến bộ, sau vài lần em nhắn không nhắn lại, bị em nói cho vài câu kiểu dỗi dỗi thì giai cũng đã nhắn lại nhưng đúng kiểu nhắn "trả lễ". Em đồ là giai giữ fan chăng.
    Được rossa84 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 07/01/2009

Chia sẻ trang này