1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán giai này ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em chưa gây đc ấn tượng với giai nên mới vào đây nhờ mọi ng quân sư. Em cũng thấy các bác nói đúng, con trai mà không thích thì cố cũng chả đc. Dưng mà bỏ cuộc em không cam lòng. :((
    Được rossa84 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 08/01/2009
  2. Polya2304

    Polya2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em là con trai. Thực sự em ít khi thấy con gái cưa được con trai lắm. Tuy vậy vẫn giúp chị một chút. Hy vọng được.
    Trước hết chị phải giúp hắn một vài điều gì đó trong cuộc sống. Đừng giúp theo kiểu của con gái, như là mua hộ hắn cái áo len, hay là đánh máy mấy file văn bản giúp hắn. Đại loại là mấy công việc không tạo ra được cảm giác trí tuệ. Chị có thể đưa ra mấy quan điểm của mình lúc nói chuyện với anh ấy, ví dụ như là "mình thấy trong vấn đề này thì thường....", đại loại là khiến cho anh ấy phải hỏi lại xin ý kiến của chị. Như vậy sẽ giúp cho hắn cảm thấy chị là người tự tin, tự chủ.
    Nếu chị đã... vốn như vậy thì khó đấy. Chỉ còn thêm khoản là học cách dễ thương, trẻ con (trẻ con một cách thực sự - em rất ghét mấy đứa trẻ con giả tạo). Dễ thương như thế nào thì em cũng chịu. Ak ak.
    Cuối cùng, nếu không được. Hãy làm bạn của hắn đi. Mua mấy quyển sách học phương pháp lắng nghe về. Bao giờ chị là người duy nhất hắn có thể chia sẻ những vấn đề trong công việc, cuộc sống thì quay lại cưa hắn chưa muộn. He he.
  3. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    cứ cố đi bạn à, vì bây h có bảo bỏ cũng chẳg bỏ đuợc, tớ cũng trong hoàn cảnh này tớ hiểu mà..
    thời gian trôi qua , đau nhiều quá khắc sợ rồi mất hút thôi, chứ giờ k ai bảo đuợc đâu.
    đấy là tớ bàn lùi, bàn tiến thì bạn phải cho mọi ng biết zai là ng ntn, tuổi tác ra sao, sở thích v..v. thì mọi ng mới tư vấn đc
    xinh ở đây chắc cũg k giải quyết vđề gì, đồng ý bề ngoài quan trọng, nhưng nếu chỉ vì bề ngoài mà bỏ qua cả 1 ng con gái phù hợp với mình thì quả là hơi đáng tiếc..
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Không có hy vọng, nếu giai nó ghét thì còn dễ làm nó yêu hơn là kiểu CHẢ CÓ TÍ TÌNH CẢM như thế này. Lời khuyên là chuyển
    Còn nếu không muốn chuyển còn 2 cách có thể xài (nhớ là có phản ứng phụ nhá, trong TH xài mà gây ra phản ứng phụ ngoài ý muốn thì mình không chịu trách nhiệm )
    1. Hạ sách: Bẫy hắn (bẫy thế nào khi quyết định sẽ bày cho): tác dụng: có thể làm cho hắn phải cưới . Phản ứng phụ: làm cho hắn khinh ghét, lúc nào rũ được là rũ ngay
    2. Trung sách: liệu pháp sốc. Có nhiều kiểu gây sốc. Tớ ví dụ 1 cái tầm tầm và 1 cái hơi điên .
    2.1. Sốc kiểu 1: thay đổi diện mạo: đơn giản là cắt tóc chẳng hạn.
    Hồi ĐH năm thứ 1 lớp học thêm Tiếng Anh của tớ có 1 thằng ku học cùng trường, nhà giàu, kiêu phải biết, nhiều em đã xin chết và qua tay. Tớ đi học thì nhìn xoàng xĩnh thôi, quần áo đồng phục nên ko gây được sự chú ý. Tớ cũng chẳng quan tâm về sau hắn kể mới biêt.
    Hắn bảo gái xinh hắn gặp vô vàn nên tớ cũng thường thôi . Nhưng tớ tóc dài, có 1 hôm trước khi đi học tớ hứng chí làm tém luôn. Thực lòng tớ cắt ngắn nhìn rất xấu là vì tóc dầy nên nó xù lên, mà thời đó đơn giản có bao giờ ép duỗi . Nhưng hắn sốc khi thấy mái tóc kinh dị của tớ.
    Ban đầu chưa bao giờ nói chuyện, hôm đó tự nhiên hắn đi theo tò tò hỏi chuyện: "Sao bạn lại cắt tóc, cắt ở đâu vv...vv" Tớ trả nhời vui vẻ thôi, sau đó dần bạn bè nói chuyện nhiều hơn, hắn hiểu rõ tớ hơn đâm ra đòi yêu, cũng mất hơn 1 năm mới cắt được đuôi . Là vì tớ hông thích.
    2.2. Vd kiểu điên điên
    Tớ khá là dễ tính, cũng hay nhường bạn nhưng khi vào "cơn" của tớ thì trời bằng cái vung. Năm cấp 3, tớ nức tiếng là nghịc ngợm, vào 1 hôm trái gió trở trời, thằng cha nổi tiếng là 1 trong các đầu gấu ở trong trường trêu vào tớ.
    Hắn thì chả để ý tớ bao giờ, rõ là thế vì lớp hắn con gái rất xinh. Đúng lúc tớ đang bực, hắn đùa với bạn hắn dám vuốt nhẹ má tớ, tớ tát thẳng cho 1 phát, toàn thể dân tình sốc nặng và lo cho tính mạng của tớ . Tớ đang bực nên bỏ đi luôn. Không ngờ sau đó lại bị để ý. Hãi hùng
    Đấy, chủ thớt cú tuỳ hoàn cảnh của pác mà áp dụng nhá
    P/S: nghi chủ thớt là giai post cho vui
  5. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một chút về giai: Giai này tính lạnh, hơi khô, giao tiếp không khéo, không sống vì tình cảm mà là vì công việc. Hình như chưa có người yêu bao giờ. Ngày xưa đi học thấy bảo thích 1 em nhưng mải học quên mất em ấy. Ah giai hơn em 1 tuổi. Đi làm rồi, công vc ổn định.
    Còn ý kiến một bác gợi ý là thay đổi hình dáng phong cách thì cái này em làm rồi. Cả năm có gặp được 4 lần thì 4 lần 4 kiểu tóc khác nhau: dài, xoăn ngắn, vic và ngố...Nhưng em đổi không phải vì giai mà vì tính em thích thay đổi
    Còn các trung sách khác em đang ngâm cứu, cái hạ sách thì em không làm :))
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    èo, bạn này kiên nhẫn thế, tớ tán 1 tháng mà ko tán lại tớ là tớ lượn ngay, he he
  7. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    A. Cái này thì anh biết cách giúp em. Hồi bé anh toàn giúp mấy con bạn anh tán zai mà lị .
    Theo như em nói thì em khá xinh. Nên việc cần làm tiếp theo là em phải tân trang em lên. Mông ra mông, má ra má. Zai thích em nào hàng họ phải ngon một tí. Vì thế mỗi lần em đi với zai em phải độn lên. Bây giờ đang cần lừa zai nên em cứ độn thật lực - tuy nhiên cũng vừa phải thôi. Quá đà là vứt đi đấy.
    Thứ 2 . Zai rất thích đưọc đùm bọc giúp đỡ các gái. Vì thế em phải tỏ ra ngu một tí. Vì thế zai sẽ có cảm giác được giúp đỡ em. Có cảm giác làm chỗ dựa cho em . Vì thường zai nghĩ ngu thì dễ bảo mà. Nhưng đừng có ngu quá mà zai nó chạy mất.
    Thứ 3, em phải tỏ ra am hiểu lĩnh vực hội họa âm nhạc một tí. Cái này có thể google là ra. Tất nhiên em không thể nói ôm đàn ghi ta mà nhảy hip hop. Như thế zai nó sợ trốn mất đấy !
    Sách của anh tạm thời có thế.
  8. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    đau hết cả lòng mề với cách tư vấn của bác .
    Tớ tự hỏi giống giai của bạn chủ topic đến 90% , sao đời tớ suốt ngày phải cầm cưa thế nhỉ , hay là chúng mình thành 1 cặp đi , lượn lờ trước zai nhà bạn xem phản ứng nó ntn . hĩm hĩm
  9. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác tư vấn hay quá ! Mình xin bổ sung thêm một ý thôi ! Trai càng hiền thì càng thích con gái hài hước, nói nhiều ! Em cứ thử một lần xem ! Sẽ thích ngay mà ! Được đừng quên lên đây cảm ơn mình một tiếng nhé !
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chưa đc chứng kiến trường hợp nào gái tán dzai mà thành công cả . Chỉ tự làm bản thân tổn thương thôi +___+ ,nhất là với kiểu vô tư lự thế này thì đúng là đâm đầu vào đá . Sorry bạn trước

Chia sẻ trang này