1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán giai này ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì dung roi,trc mình cũng rơi vào cảnh đó,2 thằng bạn mình cùng thik 1 em,nhưng nó lại thik mình và tất nhiên là từ chối luôn,trừ khi zai nó thik bạn trc rồi chứ ít khi có chuyện hi sinh tình bạn để lấy tình yêu lắm.
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chẹp!! nghe mấy a nói thì zai dễ đổ bởi kon gái. Trích nguyên lời mấy a zai thì là : nó cho tội j k nhận, cứ yêu bừa k mất công tán, bh chán thì bỏ.
    <<<==== mấy câu trên là lời of mấy a zai đểu nhá! Nếu gặp ng tử tế thì... biết đâu.
    Cứ suy nghĩ kĩ bạn nhé!
    Con gái có lợi thế là đc chiều, đc tán, sao k tận dụng .... nhỉ?
  3. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ko chắc được là bạn có cưa được ko nhưng mà những cái bạn viết trên đây chỉ chứng tỏ là bạn đang dưa bở anh ta thui, nói thật là hiện tại anh ta chỉ coi bạn là bạn ko hơn ko kém
  4. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em mà dưa bở giai thì em viết lên đây xin mọi ng lời khuyên làm gì. Em chỉ hỏi biểu hiện như vậy có phải giai không thích mình nhưng vẫn giữ fan không. Mà em cũng nhiều lần viết là "giai không thích em" thây.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Các zai đã đưa ra chiêu để cưa đổ zai rồi .Em cũng xin góp thêm một ý kiến rằng thì là mà hai chấm xuống dòng ghạch đầu dòng:
    - Tính em ở quê nên thường thật thà và thẳng băng.Bạn chủ toppic thích zai như thế rồi, bật đèn xanh như thế rồi mà không rung rinh thì chơi bài chốt.
    Khoảng 11h đêm gọi điện nói chuyện với zai rồi nói với zai là em thích anh,em muốn làm bạn gái của anh.Em sẽ đợi câu trả lời của anh vào sáng mai.Nói xong rồi cúp máy luôn.
    Trực tiếp thế mà zai vẫn lạnh lùng thì đúng là bó chiếu luôn nhưng dù sao cũng ko ân hận vì đã làm hết sức mà không cưa đổ.Khi đó thì cưa thằng khác.Thế mà!
  6. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Zai hay gái cũng thế thôi, bao giờ chẳng sướng khi có ai đấy thích mình. Em chưa dồn zai vào thế phải trả lời yes or no thì tội gì nó phải lắc đầu với em. Tình cảm bao giờ cũng là chuyện khó đoán, trừ với những zai/gái cưa cẩm với mục đích sưu tầm và show hàng.
    Còn cái kiểu nói: xinh thế này chắc nhiều người yêu lắm nhỉ thì anh thật thằng nào khéo léo một tí mà chả nói thế, miễn là gái đừng có xấu đến nỗi mình nói vậy nó tưởng đang xách mé nó. Quan trọng là để ý đến thái độ, có chủ động nhắn tin gọi điện hay rủ đi chơi không chứ ngồi nghe zai hót thì có mà ở trên mây cả ngày.
    Bây giờ có hai con đường để em lựa chọn: một là thôi dẹp tình cảm sang một bên, lặn một thời gian đại tu bản thân. Zai/gái ai cũng thế thôi, em bật đèn xanh lia lịa nó không thèm qua đường thì nên tắt đi cho đỡ tốn điện. Mà anh thật đôi khi vượt đèn đỏ hay là chớm đèn vàng phóng qua đường lại có cái thú riêng của nó đới. Con đường thứ hai thì tùy vào cá tính và quan niệm xã hội của em. Giờ làm một cú chốt, cho thằng cu nó bất ngờ. Tất nhiên không phải là chuốc cho nó say rồi lôi nó vào chỗ tối nhưng hẹn hò đâu đấy 2 người rồi thình lình em táng cho nó phát hôn. Sau đấy thì hên xui. Hên thì nó cho em là cá tính, hôn bản lĩnh quá nên nó gục xuống chân em ask for more. Còn xui thì nó cho là con dở người, bày đặt làm trò rồi từ đấy cạch mặt. Hên hay xui thì pretty much phụ thuộc vào ngoại hinh/tính cách/khả năng dẫn dắt của em. Give it a shot babe!
  7. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đồng í với bác này nè. đúng rồi đó . tớ cũng đang làm quạt mo bất đắc dĩ cho 1 ca của đứa bạn tớ . nói thật là ca của bạn khó hơn nhiều , vì zai của nó ko hờ hững đến mức đó ^^
    tinh thần là đừng sợ mất những j` mình chưa có
    còn kinh nghiệm là thỏai mái là chính mình thôi . có khi nghĩ này nghĩ nọ zai ko đổ cho đâu , chứ cứ thử cú lên cho nó quả shock xem , thú vị phết đấy . zai ko choáng thì mình cũng thấy sướng vì ... cho nó chóang
    gud luck !
  8. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy chú gà nào mà bị cáo cho lên thớt rồi thì khó mà thoát khỏi cảnh bị thịt lắm. Chỉ khoảng vài tháng là cùng, nhất là cáo nào mà liên tục nhồi bột cho gà thì chỉ cùng lắm 1 tháng thì lên thớt. Như HKGH chẳng hạn - 1 tuần
  9. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác tư vấn hay quá. Em cũng đang tính cho giai một phen choáng nhưng em vẫn lăn tăn là con gái, lại chưa có ng yêu bao giờ mà phải nói trước thế thì ... tủi thân lắm.
    Mà em có 1 cái tật rất xấu là chỉ thích những ng hờ hững và không thích người nhiệt tình với mình, thế nên bây giờ vẫn solo. Em đồ là còn solo lâu nữa
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ zai chưa có người yêu thì còn được.Chẳng may vào một ngày đẹp zời zai lại gặp một em nào đó thì cứ ngồi đấy mà solo .Thế mà!

Chia sẻ trang này