1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tán giai này ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đọc được bài này trên Ngoisao và thấy giai chả có 1 biểu hiện nào của những biểu hiện liệt kê dưới đây. Ối jời ơi em bỏ cuộc đây, cho lành các bác ạ. Không thể cứ theo đuổi phù du mãi được. Cảm ơn các bác đã cho em những lời khuyên trong thời gian vừa qua nhưng nan giải quá. Em give up.
    Dấu hiệu ''cá đã cắn câu''
    Đàn ông luôn để lộ ra những dấu hiệu chứng tỏ họ hứng thú với một cô gái nào đó. Hãy thử đọc những mách nước sau và xem mình có thể là mục tiêu của chàng hay không.
    Gọi điện lại: Nếu anh chàng bạn gặp hoặc hẹn hò nói: ?oAnh sẽ gọi điện cho em? và thực hiện ngay tức thì thì có nghĩa anh ta để ý đến bạn. Ngược lại, bạn chờ đợi mà chằng thấy máy điện thoại rung lên, thì nên xóa ngay tên anh ta trong danh bạ.
    Gửi tin nhắn ngọt ngào: Có thể chàng đang làm việc hoặc ăn trưa với một nhóm bạn nhưng người đàn ông này lại nhắn tin cho bạn chỉ để nói câu: ?oXin chào?. Có thể anh ta chẳng biết nói điều gì nhưng lại muốn thể hiện rằng bạn luôn nằm trong tâm trí anh ta. Đây chính là dấu hiệu chắc chắn nhất biết rằng cá đã cắn câu.
    Mời đi chơi: Theo Sheknows, vài cô gái vì sốt ruột mà quên mất điều này nên trở thành "cọc đi tìm trâu". Họ nghĩ vài chàng quá dè dặt không dám cất lời hoặc chưa đưa có kế hoạch thú vị. Bạn cần biết đàn ông phải bị thần ái tình bắn trùng đều muốn được gần gũi cô gái mình thích. Nếu không thấy hợp, anh ta sẽ né tránh mọi điều gợi cho bạn một cuộc hẹn hò trong tưởng tượng.
    Vạch kế hoạch: Thậm chí ngay cả khi chàng không phải là nhà hoạch định chiến lược lớn, thì anh ta vẫn có thể có kế hoạch của riêng mình. Anh ta sẽ nghĩ ra nhiều trò hài hước cho bạn và mời tham gia vào. Chàng chẳng sợ bạn thất vọng hay phật ý mà điều quan trọng là chàng đã thể hiện năng lực của mình.
    Ga lăng: Phái mạnh khi thích ai đó sẽ cố gắng chứng tỏ mình là một quý ông lịch lãm, đối xử tử tế với phụ nữ. Anh ấy đưa đón bạn đi làm, kéo ghế mời bạn ngồi và chờ đợi bạn khuất sau cánh cửa mới ra về. Chàng không chờ đợi bạn đối xử tử tế với mình như vậy nhưng trong thâm tầm chàng biết mình đã ghi một dấu ấn trong lòng bạn.
  2. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    He, tưởng ngay từ đầu bạn xác định là anh ấy ko thích bạn cơ mà, thế thì đương nhiên là chả có dấu hiệu nào của việc cá đã cắn câu cả, nếu ko bạn lên đây xin tư vấn làm gì
  3. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên biết mình biết ta, qua những gì bạn kể thì anh ta chỉ coi bạn là bạn. Còn bạn thì thỉnh thoảng vẫn tin nhắn àh ơi nhưng mà hắn cũng ko trả lời đấy thôi.
    Giờ ngồi một chỗ mà xác định xem nên đi tiếp hay ko.
    Nếu đi tiếp thì xác định tư tưởng ko được nản, ko được tủi thân, ko được tự ti. Tìm hiểu sở thích và cách sống của người ta và chơi như một người bạn rùi tiến đến bạn thân hơn, rùi mới tính tới bước tiếp theo. Nói chung làm anh ta cảm thấy bạn rất cần thiết và gần gũi.
    Nếu ko chịu được thì stop lại luôn đi. Vì nói thật chơi 1 năm với nhau, anh ta mà thích bạn thì đã cưa bạn rồi. Chẳng qua giờ anh ta ko có người yêu nên bạn vẫn còn chút hy vọng thôi.
    P.S: nên xem lại tình cảm của mình có thích thật hay ko, hay chỉ là ngựa non háu đá thấy người ta lạnh với mình nên cứ thích áp vào. Con gái toàn thế ah.
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là một người con gái cá tính một chút thì có lẽ bạn đã cưa đổ anh ta rồi. Mình cũng rất là ngưỡng mộ các bạn nữ có khả năng cưa đổ các chàng trai, hẳn là phải siêu lắm cơ
    Còn trường hợp như bạn thì mình nghĩ là bạn chỉ nên làm bạn với anh ta thôi, kiểu bạn thân í, con trai và con gái làm bạn thân với nhau cũng tốt lắm!
    Có lẽ bạn sẽ buồn lắm lắm khi quyết định dứt khoát không yêu anh ta nữa, mong là bạn sẽ sớm vượt qua!
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cô bạn, làm thế này rồi mà zai vẫn lững lờ con cá vàng, thế mới tài chứ. Giờ con bé chán bỏ đi du học roài.
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ Topic đồng cảnh ngộ với em rồi .
    Em phục bác về khoản kiên nhẫn, em là em nhắn tin vài lần ko thấy trả lời là thôi luôn. Không có cưa cẩm gì nữa vừa mệt người mà có khi lại còn bị ghét. Giờ chấp nhận là bạn
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ốm quá, k ngủ đc nên vào đây tâm sự mí bạn chủ topic nhí nhảnh dễ thương. ( Bạn sn 84 à?)
    Đọc từ đầu đến cuối thì ca của bạn cũng chẳng khó lắm đâu.
    Bạn có ngay cái con mồi bên cạnh vậy mà còn k tận dụng sao?
    Bạn k liên lạc với a ấy bao lâu rồi? nếu khoảng 1 tháng thì tốt nhất để đạt đc thành công.
    Đầu tiên là gọi a ấy trên y! ( hi vọng là bạn có) hỏi thăm tình hình tết nhất, cviệc bận k, cbị j cho tết chưa, mọi năm bố mẹ có đi mua đào cùng a k hay a tự đi bla bla.... Rồi sau đó, a có rảnh k, e muốn nhờ a 1 chuyện mà ngại quá (hihi, bùn cười quá) Rồi cách nói chuyện từ đây bắt đầu rất nghiêm trọng và có phần thê lương.
    "Anh ạ, e chẳng biết làm thế nào nữa, e thấy ngại lắm, a Bê a ấy cứ nói yêu đương này nọ với e, mà thật sự e k có tình cảm với a ấy, a giúp e nói khéo với a ấy đc k a? chứ làm thế này a ấy cũng k vui mà e thì k thoải mái" _ "Thôi a chịu thôi, chuyện của e a can thiệp sao đc"_ "vâng, e hiểu, nói ra nhờ a thế này e cũng thấy làm fiền a quá abc, xyz..."
    Xong fa 1 để a ấy có ngại thằng bạn thì cũng xg xuôi.
    B''c 2: Ấy fải nói a ý làm nghề gì mới bàn tiếp đc
    (Mình đúng là giỏi chém gió huhu)

Chia sẻ trang này