1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em Th này với :cáo này như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu50022003, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Giúp em Th này với :cáo này như thế nào?

    em muốn các pác giải quyết cho em Th này :lock topic
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có thế khẳng định gái chú vừa ốp được.. chỉ là dạng mình cáo gắn cái đầu gà, vì nếu là cáo thì gái chẳng bao giờ bảo chú mua thịt gấu.
    Trước tiên anh nghĩ là.. chú phải nghiêm túc tự kiểm điểm, và chỉnh đốn lại tư tưởng, tác phong cách trước gái. Gái nào mà gặp phải anh.. thì chẳng bao giờ dám mở mồm đòi mua cái gì cả, nhiều khi thương quá.. anh cho phép mà gái còn chẳng dám thò tay bốc lấy.
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ghê răng
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nếu "cáo" hơn nữa thì phải kê lể là ngày xưa em thik em gấu bông NIna lắm, nhưng hôm kia con tó nhà em nó gặm mất tay con gấu bông Nina, em khóc suốt 2 ngày vì thương Nina nhưng mẹ không cho giữ lại. Bây giờ đêm ngủ khôgn có gì ôm em lạnh quá. À, thế anh có lạnh không? EM sẽ đan cho anh một cái khăn để anh quàng cho ấm nhé. Kẻo lại bị lạnh như em...
    hé hé.
    Đùa chứ giai ấn quà vào tay mình chả thèm nhận. Sao bé này hồn nhiên thía nhỉ?
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    kiểm điẻm gì ông anh?
  6. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Câu cá lại cứ sợ tốn mồi như chú thì còn lâu nó mới cắn ,bây giờ có nhiều loại mồi lắm ,càng đắt càng tốt
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    1-2-3 ngôi sao
    Dùng luôn chước 36 .
    Ai đời con gái , mới gặp nhau đã , mua cho em cái nọ, mua cho em cái chai .
    Chưa nói gì đến chuyện giá cả , mà riêng cái chuyện gợi ý là đã không thích rồi .
    không hợp tính cách mình lắm .
    gút lắc
  8. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhưng tuỳ cá nó mới đớp bác ạ.
    chịp, mình là gái, nhưng ko fải thể loại này, nên ko thik, chưalà j thì ko nhận j hết,
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    oài...bó 1 số thứ
    mìn với người iu mìn yêu nhau lâu lắm rùi mà cũng chưa bao h có cái kiểu "a ơi,mua cho e cái này cái kia...."
    Chẳng bít là đào mỏ hay vô tư,nhưng con gái như thế k hay lắm.Tuy nhiên,còn fải xét nhìu mẹt nữa
  10. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác này... Nếu em là nhà đầu tư, và theo nhận định đối tác có khả năng và có giá trị đầu tư, em chả ngại, mua luôn , lăn tăn gì mấy cái vớ vỉn. Có điều, em nhắc lại, em là một nhà đầu tư. Và tất nhiên, đầu tư thì phải "có lãi".
    Như con bé này một là nó trẻ con, hai là nó biết tỏng bác kết nó nên nó mới làm trò đó. Cứ phải em, chả chợ đêm chợ đọt gì hết, dẫn đi ăn uống, quán xá, karaoke... Được vài bữa thì nó chết với em, mà chết theo kiểu tâm phục khẩu phục.
    Cái này hoàn toàn tuỳ thuộc vào mức độ khéo của bác thôi. Còn theo em, nó chỉ là con thỏ non. Cáo á? Còn phải học hỏi nhiều...

Chia sẻ trang này