1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em. Thế này là thế nào.???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi socoladang05, 08/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socoladang05

    socoladang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này, em muốn nhờ các cao thủ giúp đỡ.
    Em và anh ấy quen nhau trên một diễn đàn. Anh ấy là đời gần cuối 7x. Hay chat và nói chuyện với nhau nên cũng có cảm tình. Anh ấy cũng có ý định tiến xa hơn. Rồi anh ấy vào blog của em và biết em mới chia tay người yêu. Vậy là lập tức im lặng luôn, không chat chit liên lạc gì cả. Em có hỏi lại, sao lại thế thì bảo em làm anh ấy khó chịu.
    Em cú quá, một thời gian sau lập một cái nick khác chat. Anh ấy cũng có cảm tình với em, bảo em giống như ai đó[:D]. Em thì vẫn cứ tưng tửng, không thể hiện rõ thái độ. Em nhận thấy anh ấy có cảm tình với em, rất chân thành...kể về gia đình, công việc, ước vọng sống..v..v...Rồi hẹn gặp uống nước. Em biết tránh mãi cũng không được nên đành nói thật em là ai. Rằng ngay từ đầu khi lập nick khác là muốn thử xem nếu em tên khác thì anh có cảm tình với em không và cũng là để xem anh còn kiêu ngạo đến bao giờ. (Anh ấy đúng là zai già, luôn thể hiện thẳng thắn, điềm tĩnh, tự tin, chắc chắn). Sau đó anh ấy bảo, không sao cả và hỏi về người yêu cũ, như yêu nhau lâu chưa, sao lại chia tay...Em cũng kể sơ qua.
    Chiều hôm đó, khi em lấy nick cũ add lại nick anh ấy thì anh ấy không cho add và còn giả vờ hỏi em là ai. Em tức quá, nói anh ta là đồ tầm thường. Thực sự lúc gửi đi rồi em chỉ mong anh ấy không hiểu thôi vì em viết bằng tiếng anh.
    Mấy hôm sau, em nhận được 1 cái message dài ngoằng bằng tiếng anh của nick trên diễn đàn đại ý là làm quen và muốn nói chuyện qua điện thoại. Em tò mò gọi lại nói chuyện cũng vui vẻ lắm. Lúc đầu em hỏi thì bảo đang ở nhà sau cuối câu chuyện thì bảo đang đi công tác. Anh ta còn bảo, nghe giọng em có thể đoán em quê ở đâu và nick em (em lấy tên viết tắt) thì có thể đoán tên em. Anh ta đoán chính xác. Quê thì có thể nhận qua giọng nói chứ tên thì em ngạc nhiên. Vì tên em khá đặc biệt, không dễ gì đoán được và trên diễn đàn không ai biết ngoài anh ấy.
    Vậy cho em hỏi. Anh ta như vậy là như thế nào.?
    Em không muốn mất đi mối quan hệ này thì em phải làm sao? Lúc đầu em nghĩ là kệ, nhưng tình cờ vào đây nên post nên đây nhờ mọi người tư vấn.
    Em thanks nhiều.@};-
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7

    ai bảo ngu. bjo thì số phận của bạn do a kia định đoạt thôi. kiếm mối khác nữa đi, kệ nó xem nó lam j hế hế
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra bạn ạ!
    Chưa hiểu bạn nói "Em không muốn mất đi mối quan hệ này thì phải làm sao?" là thế nào! Bạn muốn mối quan hệ giữa anh chàng và bạn thế nào, gọi tên thế nào cho đúng nhất?
  4. socoladang05

    socoladang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ gọi tên cho giai đoạn này là giai đoạn cò cưa (dù mới chỉ nhen nhúm) và em muốn mối quan hệ này tiến triển tốt đẹp. Vậy phải làm seo?
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phượng à, anh thật thất vọng, anh không ngờ em mang chuyện của anh lên đây đấy.
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này bác =)). Cao thủ như bác chắc không mèo vờn chuột tới vài lần thế kia đâu mà. CHủ top quên mạng mẽo đi. Nếu chưa gặp nhau thì 2 vị sẽ vờn nhau như thế cả đời =))
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy ảo bỏ xừ ấy, 7x mà giờ vẫn đong gái qua mạng thì đúng là chập,
    gặp nhau đi xem hoặc là tiến tiếp hoặc là trả dép.
    Mà dễ ông kia chim cú pát xê sang cho bạn ông ấy rồi :))
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ôi vãi lìn thế =))
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Phía bạn vậy tốt thôi. Sẽ tốt hơn nếu bạn nghe ít ít tư vấn thôi. Lắng nghe mọi chuyện người thật việc thật bằng chính bản thân mình.
    Giờ mối quan hệ này có cơ hội tiến triển tốt đẹp hay không giờ chỉ cần biết anh 7x có mong muốn (& làm) vậy không! Gặp nhau đê! Có người tư vấn cho bạn rồi còn gì!
  10. socoladang05

    socoladang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay em với anh ấy đã gặp nhau. Mối qh đã đi đúng hướng mà em mong muốn. Anh ấy nói đã nghĩ nhiều về em và mong muốn một cơ hội từ em...bla...bla...Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Cảm ơn các bác đã tư vấn cũng như bạn gì đó vào ném đá (bị ẩn bài). Nhờ Mod close topic này giúp em.[r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này