1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thổ lộ lòng mình với cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pirates89, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giúp em thổ lộ lòng mình với cáo!

    Đầu tiên thằng em xin chúc các bác một năm mới vui vẽ, tiền xài ko hết.

    Tiếp đến thằng em xin trình bày hoàn cảnh bi đát của thằng em hiện nay. Bác nào cao tay xin bốc cho thằng em 1 thang thuốc, thuốc càng đắng thì càng tốt ạ.

    Chã là thằng em với cáo học chung với nhau lớp 12. Lúc đó thằng em với cáo cũng có nói chuyện qua lại với nhau, nhưng chưa đến nỗi thân lắm. Nhưng mấy tháng gần đây chúng em có đi chơi chung với nhau, có lúc em chủ động, cũng có lúc cáo chủ động. Nhờ chủ trương và chính sách đúng đắn của các bậc đàn anh đi trước nên tư tưởng của thằng em có phần được khai sáng. Trong lúc trò chuyện thì thằng em luôn là người dẫn dắt. Nhờ ba má ăn ở cũng không thất đức lắm nên thằng em cũng được trời thương, cho được tí hài hước, mặt mũi cũng dễ nhìn, lại thêm thiên sinh hiền lành, trời cho đứng đắn. Dần dần thằng em cũng chiếm được lòng tin của cáo. Phương châm của thằng em là nói dài nhưng ko nói dai.

    Lại nói về phần cáo, cáo thì chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết ko phải loại hiền rồi. Tướng tá thì cứ phải gọi là chuẩn, mà chuẩn là gì các bác biết ko? Chuẩn là đíu cần phải chỉnh đấy ạ. Nhưng con gái mà chỉ có vậy thôi thì ngoài đường nó đầy ra đấy
    . Đằng này em nó ko những xin mà còn rất cá tính nữa, lại luôn biết lắng nghe người khác nói, đíu như cái loại gái mà dành nói từ đầu tới cuối, mình chưa kịp chen mõm vào thì nó đã bảo mình ít nói, thế mới bỏ mợ thằng em chứ.

    Tấn số đi chơi với cáo ngày càng nhiều thì nó lại càng tỉ lệ nghịch với độ dầy của bóp tiền thằng em. Nhưng lăn tăn làm gì pa cái lẻ tẻ này. Quan trọng là thằng em ko biết mình đã cảm cáo từ khi nào. Đối với cáo, thằng em luôn tỏ ra galang hết sưc có thể. Ngay cả cái gác chân xe thằng em cũng gạt xuống cho cáo. Thằng em cũng xin đính chính là thằng em ko phải thuộc loại mà mỗi lần cáo ho một tiếng là đã lè lưỡi, ngoắc đuôi mà xoắn xít kế bên. Mỗi tối cáo đều nhận được một cái sms chúc ngủ ngon của em, nội dung thì em thay đổi liên tục, em xin nêu ra vài cái để dẫn chứng:

    "Tối trời lạnh lắm đấy, ngủ cho ngoan nhé, đạp mền ra là ko có ai đắp cho đâu. Chúc ngủ ngon"

    "Dậy đi, đợi người ta chúc ngủ ngon rồi mới được ngủ"

    "Theo thông tin từ khí tượng thủy văn, đêm nay và ngày mai vẫn còn rất lạnh, nhắn số máy này nhớ mặc thêm áo ấm. Còn bây giờ: chúc ngủ ngon"

    Em biết là khi cáo nhận được những tin này sẽ cười tít mắt cho mà xem. Cũng bởi vì thích cáo cười nên mỗi câu nói em đều cân nhắc rất kỹ, sao cho mỗi lần em nói ra là cáo sẽ cam thay vui hon. Em cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho cái tết này rồi, em sẽ tặng cho cáo một món quà, và chuẩn bị một số bao lì xì cho bạn cáo. Em làm như vậy có ổn lắm ko?

    Mới hôm qua cáo lại nói với em về chuyện du học của cáo. Cáo bảo em hãy cho cáo một lời khuyên, nhưng em biết phải khuyên cáo như thế nào đây? Bảo cáo đừng đi nữa thì thằng em lại cảm thấy mình ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn bảo là cáo đi thì em không đủ can đảm để nói. Cứ nghĩ đến một ngày sẽ ko còn gặp cáo nữa, ko còn những tối đi uống nước cùng nhau là thằng em lại cảm thấy miệng mình đắng đi. Phải chăng tình đầu?

    Theo các bác thì thằng em có nên thổ lộ lòng mình vơi cáo ko? Và khi nào thì thích hợp nhất? Em sợ mình rồi cũng chỉ là thăng-bạn-thân của cáo. Xin các bác hãy cho em lời khuyên đúng đắn.

    Chú ý: tình yêu của thằng em là tình yêu trong sáng nhé, ko phải loại tình yêu đi liền với ******** đâu. Nên các bác nào có tư tưởng phang với phập thì đừng trêu thằng em.

    Chôn kỷ niệm đáy trái tim
    Tôi đi tìm cõi bình yên cho mình.
    Ru lòng ngủ giữa lặng thinh,
    Đừng thao thức nữa chút tình gió bay...
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tình đầu thì đừng lăn tăn
    Đằng nào cũng đổ vỡ thôi mà
    Cứ làm tới đê
    Chúc chú mày năm Trâu phang phập khỏe như Trâu nhé
  3. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đựơc laà m thằng bạn thân của cáo còn hơn là làm kẻ thù của cáo
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu thì nhất quyết không cho đi . Mà đã cho đi thì đừng nên hứa hẹn gì sau lại khổ nhau .
  5. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Bảo là " Tao ko muốn mày đi đâu . Tao yêu mày " Hết !
  6. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    (trích) Theo các bác thì thằng em có nên thổ lộ lòng mình vơi cáo ko? Và khi nào thì thích hợp nhất? Em sợ mình rồi cũng chỉ là thăng-bạn-thân của cáo. Xin các bác hãy cho em lời khuyên đúng đắn.
    Như này thì mới chỉ là đơn phương thôi,
    nếu ko tự tin vào T/C của mình thì chỉ nên làm thằng bạn thân của cáo . nếu cáo mà đi du học thì sao???
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chủ thớt chắc sn 89...đoán vậy xưng hô cho dễ có j` ko phải bỏ quá cho ae...cái chuyện cáo đi du học có thể là để thử thách nếu ko cũng là quá tin tg? mình rồi thì mới hỏi như vậy...bác thử nói :"nếu trả lời ko muốn mày đi thì sao mà đồng ý mày đi thì sao"...cái chuyện iu bạn thân như này khó lắm bác ợ...
    em cũng đang định lập topic như này để hỏi các cao thủ...cả 2 đều có nhiều vệ tinh xung quanh nhưng yêu đg nhăng nhít quá...mà chuyện của em thì cũng gần gần với chủ thớt...ko biết đêm nay đi chơi có nên nói rằng:" tôi với bà yêu nhau đi" ko nữa...
    p/s: các cụ 2 bên cũng quý 2 đứa...nhưng nếu ko thành vụ này mất 1 ng bạn phí lắm ...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 25/01/2009
  8. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Có . Chú cứ nửa đùa nửa thật . lộng giả thành chân cho anh .. ^^
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    giọng văn lả lướt thế này mà cũng lên đây xin tư vấn à ?
    bạn thừa tự tin và trình độ rồi còn j
    tớ đoán , bạn đã quyết fải làm j rồi chỉ là muốn mọi người động viên cho thêm fần khí thế thôi
    này thì cho 500 động viên nhé
    chuyện đi du học của cáo thì bạn cũng k nên bận tâm nhiều làm j cả
    20t thì cứ " hồn nhiên yêu" cho đúng với tuổi của mình đi
    cuộc đời chẳng biết đâu mà lần,cứ yêu,cứ sống cho hết mình
    còn trẻ,làm j để sau này jà k hối tiếc là đc
  10. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đíu hiểu con cáo này nó nghĩ sao mà lại chúc em mau có bạn gái để còn dẫn ra mắt nó, nghe xong câu này thằng em chết đứng như Từ Hải luôn.
    Ko hiểu ở nhà má cáo cho cáo ăn cơm hay ăn cám nhợn mà nó thộn ra thế. Tình cảm thằng em đối vói nó như thế mà nó lại mở miệng nói ra câu ấy được. Chẵng thà nó mở miệng chửi cha thằng em vẫn còn đỡ tức hơn.
    Em ngu thật hay em giả ngu đây cáo ơi...............................
    Từ độ em về sầu đã lại,
    Lòng tôi mơ mãi bóng hình em.
    Tình tôi năm trước còn hoang vắng,
    Em đến mùa xuân đậu trước thềm.

Chia sẻ trang này