1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thổ lộ lòng mình với cáo!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pirates89, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác gọi điện bảo cáo tối nay đi chơi với bác để bác giới thiệu bạn gái cho cáo...rồi lúc cáo đến hỏi thì bác bảo đêý cáo chính là bạn gái bác...làm phát liều đi bác đi...mà ông tôi thôi 20 với nhau cả...cái đòn thử đêý của cáo để thử tc nhau mà thôi sao phải xoắn...chắc bố mẹ cáo cho ăn cơm đấy nên mới khôn thế...
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    =)) hôm nào cứ gọi cháu nó đi giới thiệu bạn gái cho ! xong đến đấy bảo nó ngồi đối diện ! chờ bạn gái đến ! cho chờ chán chê thế nào nó chả hỏi lúc đấy thì cứ thế mà chém thôi ! ko đứt thì cũng ngắc ngoải
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Cáo này hiểm phết đấy nhỉ Nhưng theo anh thì thường là cáo thích mình nó mới: 1 là muốn mình có bạn gái, 2 là giả vờ giới thiệu bạn nó cho mình. Chắc chú cưa lâu quá mà ko tỏ tình nên nó mô kích thôi, sao mà phải xoắn với chả chết đứng làm gì.
    Anh thấy chú hài hước ngon zai thì sợ gì, xông pha đi. Đàn ông mà kém thế là đ'' được. Chú dát bỏ mẹ, dũng cảm lên. Anh khuyên chú phát tín hiệu sớm sớm đi, như chú situ hay mike là được đấy. Đầu tiên là mặt phải trầm ngâm, đứng đắn rồi bô bô ra những gì chú nghĩ xem tình hình cáo nó thế nào. Cáo nó đồng ý thì tốt rồi, nó ko đồng ý thì phải nhăn răng ra cười ngay: Tôi đùa thế mà bà cũng tin à, hehe. Tôi cả bà sao mà yêu nhau được.
    Ko thì cứ từ từ cưa theo các bước, cầm tay, nắm chân, hôn hít. Nhưng phải nhanh lên ko là cáo yêu thằng khác thì bỏ mẹ.
  4. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thằng em xin nghiêng mình đa tạ lời vàng, ý ngọc của các bậc tiền bối. Đặc biệt là nhị vị đại hiệp Situ và Hip2410.
    Sau khi các bậc tiền bối phân tích kỹ càng tình huống và truyền lại các chiêu thức có thể nói là thuộc vào hang tuyệt học trong giới cầm cưa, thì nhiệm vụ lúc này của thằng em là sang lọc lại và chờ thời cơ thích hợp để ra đòn. Thằng em cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì Trương Vô Kỵ ngày xưa học được Càn Khôn Đại Nã Di và tìm được đường sống trong lúc tuyệt vọng nhất.
    Tinh thần thằng em lúc này có thể nói là vô cùng sảng khoái, sẵn sang 1 mất 1 còn với Cáo khi thời cơ đến. Và cơ hội đã đến với thằng em một cách vô cùng bất ngờ. Thằng em xin đi thẳng vào tình tiết câu chuyện để tránh làm mất thì giờ anh chị em.
    Mùng 2 tết âm lịch, tức là ngày 27/1/2009, vào một đêm trăng ko thanh và gío cũng đ* có mát. Thằng em đang nằm chèo queo và thả hồn mình theo những thước AV, thì bỗng có tiếng ?o tút tút? kèm theo những trận run liên hồi (tin nhắn sms tới ạ, chã là thằng em đang luyện Tố Nữ Kinh trên điện thoại ạ). Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa chợt tan biến đi, kéo thằng em ra khỏi cái không gian tinh tế và thơ mộng. Thằng em vừa vào Inbox vừa lầm bầm chửi:
    ?oBố mà biết thằng nào phá đám là bố chem?T !?
    Nhưng làm sao chem?T đựoc khi người đó là Cáo (mà Cáo có cái tật rất lạ các bác ạ, cứ thich nhắn tin vào lúc người ta đang say giấc nồng) :
    ?oTr ui, maj khoảng trưa 1h mấy đi nha, tại sang mẹ t bắt đi chúc tết oy, khoảng 12h mấy mới về. Nhe mậy?
    Á à, cơ hội đây rồi, từ chối thế nào được
    ?oĐi buổi chiều đi, khoảng 4 hay 5h gì ấy, t đưa m đi chùa này hay lắm, chứ 1h nắng thí mồ?
    ?oĐàn ông con trai mà sợ nắng, 4,5 jo chùa người ta đóng cửa mẹ uj, sao dj?
    Thằng em gân cổ lên cãi ngay:
    ?oChùa nào mà 4,5h nghĩ? Sư sãi chứ có phải nhân viên nhà nước đâu mà chỉ làm việc giờ hành chánh.?
    ?oHoj chjeu t cho mẹ t dj nè, no dog cửa ruj, nen faj dj som?
    ?oM biet chùa Một Cột ko? Chùa đó vừa đẹp vừa thanh tịnh. M mà đi là thích mê luôn. Nếu m sợ đóng cửa thì 3h mình đi cũng được?
    Thằng em định đưa Cáo về phần sân nhà, cái gì nó nằm trong tầm hiểu biết của mình thì cũng dễ kiểm soát hơn các bác nhỉ. Nhưng hình như Cáo đoán đuợc ý đồ của em hay sao mà từ chối ngay:
    ?oT có phải sư cọ đâu mà mê chùa, t dj mấy chùa ở quận 5 ah, 1 cột hay 2 cột gì cũng dẹp, nhju chuyện wa?
    Thằng em vẫn cố gắng cứu vãn tình hình:
    ?oĐi cái này đi, đẹp lắm. Mấy chùa ở q5 nghĩ ăn tết rồi, mùng 8 mới làm việc trở lại. Đi chùa 1 cột đi, có nhiều cái lạ lắm?
    Nhưng Cáo dứt khoát quá:
    ?oTao đi quen ruj?
    Thằng em đành giơ cờ trắng dù trong long không muốn:
    ?oUh, thì đi chùa q5?
    ?oHjhj, vậy moj ngoan chứ kưng. Ah, e chưa lixi cho chj nha. C chúc tết e ruj đó. Kakaka?
    Thằng em cảm thấy thời cơ đã đến nên ra đòn ngay:
    ?oMai sẽ có quà cho chị :D cái này mà đem đi đánh bài bảo đảm ăn sạch túi người ta :D mà ăn nhiều là phải chia nhé ?o
    ?oUh, chja 0.1 chju chưa. Mà m tặng wa cho t hoaj ya, ngaj wa ah, t nhận co kì hok m??
    Thằng em cảm thấy cơ hội quá tốt nên liền tung ra một chiêu đoạt mạng:
    ?oKì mà sao lần nào nhận quà cũng cười tươi quá trời vậy :D tao đùa thôi, lúc m nhận quà cười y như con nít được cho kẹo, lúc đó trông mày vui lúc, mà m vui thì làm sao tao buồn được => tao cũng vui lun?
    Trong tình huống ăn chắc mười mươi như vậy mà Cáo vẫn hết sức cảnh giác để rồi tung ra đòn kết liễu thằng em:
    ?ovậy hả? Buồn ngủ wa, t dj ngu đây?
    Vậy là sao? Sau câu nói đi vào long người như vậy mà Cáo lại không thấy cảm động, cũng không tủm tỉm cười mà chỉ cảm thấy buồn ngủ? Các bác biết cảm giác thằng em lúc đó như thế nào ko? Còn khác đ* gì ngoài hụt hẫng, trống rỗng và thất vọng. Thằng em cảm thấy long mình chẳng khác gì sa mạc, ngựa chạy đến tàn hơi?????..
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dòi ôi...nó pùn ngủ thật đấy.Để cho em nó ngủ đi
    Bác cứ fải suy nghĩ về cảm xúc của em nó nhiều thì càng mệt.
    Biết là em nó cũng thik rồi còn gì.Gặp hôm nào trăng thanh gió mát, thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì hôn em ấy fát---> thế là yêu đấy.
  6. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trẻ con
    Ăn no chóng lớn đi, mới 20 mà iu iếc gì, chỉ nên xông pha tìm tí kinh nghiệm cho mai sau thôi
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Rủ em nó đi chùa, rồi hỏi em nó có xem bói tay k? Cầm tay em nó ngắm nghía rồi hun cái ( tay nhé, k là dễ vỡ mặt lém) Em k ngần ngại, ta tiến tiếp. Khỏi hỏi han lôi thôi. Hay đêm rằm, đứng dưới cửa nhà em:
    Mày, yêu tao hay là chết (tất nhiên là tao chết :P)

Chia sẻ trang này