1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thoát khỏi mảnh sành này với. SOS cấp độ 1, vô cùng khẩn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuZet, 09/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật, làm lơ nó đi em à.
    Nghe em kể thằng này 1 cực chai, 2 cực thâm.
    Em càng nghĩ về nó mãi, dù là ghét cay ghét đắng, nhưng cứ nhập tâm hồi nào đíu hay, có ngày nó dừng hay 1 ngày đẹp trời em nhớ hay thiếu thiếu nó hồi nào điu biết đấy, thật đấy. Loại đấy là thằng này cực thâm
    Còn cực chai cũng vậy. Anh ko hiểu. Nó nt em trả lời làm mia gì? nó tới nhà em cứ bình thuog, đường ta ta đi, việc ta ta làm, nó nói làm gì cứ kệ mia nó, em cứ giả coi nó như cục sinh gôm dính dưới sàn nhà đó em, đíu hay đíu biết. Em làm thử đi, hiệu quả đấy, quan tâm tới nó làm gì?? Hay coi chừng là em dính chiêu nhập tâm của nó hồi nào điu biết đấy
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng thằng e chã rồi Cái dạng nài ngu lâu khó đào tạo lắm Đầu nó là đầu đất nên cứ phải lấy đá phang vào đầu ấy Nhà mình thì mình ở, mình về việc quái gì phải vì cái thằng vớ vẩn đấy mà lang thang bờ bụi. Nó cầm tay phát nữa thì tát cho nó một phát nổ đóm mắt ra rồi bù lu bù loa gọi ba mẹ ra bảo thằng này dám dở trò với con bảo đưa ngay nó ra phường lập biên bản tội quấy rối td xem nó có mặt xanh như đít nhái quỳ xuống mà cuốn xéo ko. Đố nó dám vác mặt tới nhà nữa nhé.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đừng nói chú kia + đồng bọn cư xử chuối, phải hỏi Bố Mẹ em đã cư xử thế nào để họ dám chuối ngang nhiên thế. Thế nào mới để "sang năm tốt ngày tôi xin cháu về" xảy ra, xảy ra rồi lại ko ngăn chặn, ko ngăn chặn lại còn doạ từ để ép con.
    Về mặt các bậc phụ huynh mà nói, đây đúng 1 cặp giời sinh.
    Khả năng ngoại lệ: 1 âm mưu dã man tàn bạo và hết sức thâm độc nào đó đã được dựng lên, Bố Mẹ em lỡ dính vào, ko còn cách nào khác đành nuốt nước mắt cắt ruột hy sinh con gái ^^.
    Vốn yêu thích các câu chuyện giật gân, mình đặt cửa cho k/n nì, ai theo hông?

  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tìm trong đám ngơ ngơ theo mình, có thằng nào hâm hâm chập chập đại loại thế, gọi 2 thằng đến. Cho 2 thằng hâm ngồi tâm sự với nhau, hoặc choảng nhau luôn cũng được. Chịu khó tốn chút tiền sửa chữa đồ đạc, nhưng được cái giải quyết luôn cả 2 thằng hâm. Lãi quá đi còn gì
  5. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha chắc thằng này đc 2 bên thúc đít nên trơ rồi .
    Đừng reply tin nhắn nữa!
    Chủ topic giống con bạn của mình , cũng có 1 anh ốm ốm xấu xấu đến tán, nó bảo ghét như con chó, 1 tuần thằng này đến chơi 4 -5 lần , nó ko tiếp, ko trả lời tin nhắn . Cứ như vậy hơn 1 tháng.
    Giờ thì sắp có cháu bế rồi.
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tý bạn ơi. Thế cô bạn ấy sắp có chó con rồi à? Thằng đó cũng hay nhỉ. Phải lỳ như thế mới hét shọt được gái chứ. Chó con sau này nhớn lên chắc cũng thừa hưởng những tinh hoa di truyền của bố. Vài chục năm nữa, xã hội mất cân bằng giới tính. Đàn ông quay sang đấm đá, giết hại lẫn nhau vì vài ba chị em Thị Nở là chuyện thường tình.
    Còn cô chủ thớt, anh đoán chắc cũng đang vật vã ngưỡng cửa 30, lâu ngày thiếu thốn hơi giai nên mới nghe giới thiệu đã tếch đến nhà bà cô gặp mặt.
    Thật ra cách thì có trăm phương ngàn kế. Nhưng với kẻ cùng đường quẫn trí như em nên chọn mưu sâu kế hiểm, 1 lần cho mãi mãi, tình hiếu vẹn cả đôi đường. Kiếm thằng nào mặt ngu khoai to, lựa đêm trăng tròn trong lòng râm ran, rạo rực. Nhờ nó rủ lòng từ bi mà cắm vài củ khoai vào ..ít em. Vài tháng sau em ôm cái ba lô ngược ấy mà trình diện thằng củ chuối với cả ông bô bà bô. Lúc ấy nó chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ bỏ chạy 3 dòng nhà nó.
    Dưng nếu em là 1 người phụ nữ đoan chính, gặp trai ***y trước mắt mà vội cúi mặt e lệ xót xa thì vẫn còn cách khác. Lãnh lương xong dành 1 ít tiền sắm con dao Hàng Xèn hay quảng cáo trên tivi. Lựa hôm mát trời, đứng trước 2 đấng sinh thành, em cứ kề dao vào cổ mà hét to 1 câu khẳng khái: "Ông bà mà còn ép tôi gặp cái thằng ******** đó thì tôi cứa cổ tự sát giữ trinh ngay lập tức". Hổ dữ cũng éo ăn thịt con, có bậc cha mẹ nào lại muốn đẩy con mình vào chỗ chết.

  7. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    ko chửi đc! phải làm sao cắt đuôi đc bà già cu kia
  8. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Đây gọi là khổ nhục kế! phải cẩn trọng
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    em thật là tuyệt vời, vô phúc đứa nào đụng phải em.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em theo chị Gwen . Vụ này hay. Âm mưu thật nham hiểm. chủ thớt hãy bẩu trọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này