1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thoát khỏi mảnh sành này với. SOS cấp độ 1, vô cùng khẩn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuZet, 09/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nakuuy

    nakuuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    kìa cưng, sao e nỡ lên đấy tương hết chuyện bọn mình ra cho ngta xiên xỏ a thế =((
    à, chiều a qua rồi mình đi chọn thiệp nhớ
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chỉ băn khoăn là không biết nó có yêu cô thật không, hay là nó chỉ làm theo hướng dẫn và mệnh lệnh của bu nó. Nếu mà nó yêu thật thì khó đấy, e là tết này nó lại đến, trừ khi em sắp lấy chồng hoặc là có ng yêu. Còn nếu mà là do mệnh lệnh của bu nó khiến nó làm thế, thì phải xem bố mẹ em như thế nào mà để ng ta tự tin thái quá như thế.
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nhổ bọt vào mặt nó rồi hét lên : Cút...........................................!!!!
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thể loại này phải rắn vào, chịu khó lượn phố + nói với các cụ là thời đại nào rồi còn cái kiểu chai mặt, chai đít đến ngồi đồng nữa ^^
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cho em bỏ một phiếu
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Quên - Chủ thớt đâu như sinh năm 82, sắp ế rùi, các cụ giục là phải
  7. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết, Khu vực nhà ku kia xem hành động này là đồng ý làm vợ.
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Hì?, cò khi nhơ? Thieubinh tới ngĂ?i nòi chuyẶn cò khi lại 'ược 'Ắy nhì?.
    BiẮt 'Ău em lài nĂn duyĂn với Thieubinh.
    Mà? Thieubinh vư?a 'èp trai, tà?i hoa, cò nghĂ? nghiẶp 'à?ng hoà?ng, lài chưa cò bĂ?
    KẮt hợp luĂn 'i em ThuZet ơi
  9. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Giai bạn kể giống hệt anh rể mình ngày trước, tuy nhiên ngày trước anh ý đi 1 mình chứ ko nhờ phụ huynh can thiệp. Ngày trước anh ý đến nhà cả nhà mình đều quý vì trông hiền hiền và rất chân thành, anh ý ko biết nói lời bay ****, không biết tán tỉnh nhưng lại rất chiều chị mình. Lúc đầu bà chị mình cũng tốn công tốn sức tránh mặt và chiến đấu SMS, sau chả hiểu thế nào lại yêu nhau mới chết chứ. Giờ có 1 baby 2 tuổi rồi, sống hạnh phúc cực, ai cũng bảo bà chị mình tốt số lấy được anh ý.
  10. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    1 tuần cứ đi nhậu liên miên vào, về nhà nhìn ông bà già rồi cãi nhau ỏm tỏi, rồi cứ chuyện ép cưới mà nói, phải máu chiến vào, rồi hôm sau lại ngọt nhạt rồi xin lỗi hai cụ, rồi cứ lại tiếp tục câu chuyện ép duyên, hoặc thích thì tăng liều, sau 1 tuần say xỉn hoành tráng rồi thì lấy đồ đạc mà gom vào rồi tạm biệt 2 cụ ra đi trong nước mắt ....
    Thiếu gì cách
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này