1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em thoát khỏi mảnh sành này với. SOS cấp độ 1, vô cùng khẩn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuZet, 09/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em Ghen nên tưởng tượng thêm một vài tình huống khác:
    - Đang ế nên làm quả topít quảng cáo và chăn gà qua sự việc này.
    - Rỗi hơi kể chuyện ly kì để câu giờ các chú gà.
    - Chuẩn bị tuyển thằng thiểu năng đó, nhưng cứ lên mạng ảo để xin í kiến í cò.
    ...
    Xem profile và các bài viết khác thì hình như mấy cái trên hoàn toàn có thể xảy ra.
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Dễ thằng kia hiếp dâm con bé lắm.
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Làm tí rượu lấy tinh thần chiến đấu với các cụ nhà trước đã. Xong cụ nhà rồi tẩn nốt thằng hâm kia. Nó cứ ngoại đâm nội kích thế mà cứ lằng nhằng thì đỡ làm sao được
  4. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm quá khi puplic chuyện riêng tư và rỗi hơi dùng 1 số từ đụng chạm khiến các anh đây phải lên cơn ngứa vài thứ? tưởng tượng như thiểu năng trí tuệ chăng???, híc
    Tình cảm là một thứ khó hiểu nhất trên đời, chẳng ai nói trước chắc chắn về nó được cả. Nhưng rõ ràng khi a đi cưa gái phải xác định ngay từ đầu xem nó có thích mình hay không đã rồi mới giở các bài của mình ra không thì vứt tất cả đi, mặc dù anh đuơc hậu thuẫn của bất cứ ai đi chăng nữa, em bảo nó là thằng điên có thêm văn bằng II về thiểu năng trí tuệ đấy thì mới đi cưa gái kiểu như thế đấy. Có chết ai ko? Còn chuyện của em, bản thân em là người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết, tự em biết thế nào là giải pháp tốt nhất cho mình, cái em cần là giải tỏa trong lúc bức xúc quá.
    Nói chung có khoảng 2/15 ý kiến là đồng cảm với h/c của em còn lại đa số ném đá, chọc gậy bánh xe, tư vấn thì ít mà nâng cao quan điểm thì nhiều, có lẽ bắt nguồn từ chính đời sống của họ đối với phụ nữ! ?o thiên hạ thối mồm không gửi được? quả đúng thật.
    Có lẽ em nên nhờ mod đá sang box tâm sự hoặc khóa topic lại vì cái em cần giờ không phải là giải pháp mà là tìm sự đồng cảm (em sợ lổi tiếng lềnh phềnh lắm)
  5. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có tí bức xúc.
    Bố mẹ cô cứ nói quá, từ thế đếu nào được. Còn thằng kia cô cứ chuối tí vào. Cái câu cô định nói với nó thì giờ cứ phun ra đi.
    Mày bị điên à?
  6. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chù? topic bf́t 'Ă?u biẮt nghìf rĂ?i 'Ắy. Cứ như thẮ sau nà?y cùfng 'ơf khĂ?
  7. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải vào pót bài ủng hộ í kiến của em Ghen, quả thật là 1 cặp trời sinh. Này nhé:
    - Chửi zai kia là thiểu năng trí tuệ, và không chấp nhận ai không đồng tình với lời chửi của mình.
    - Khi đọc được những í kiến trái chiều thì gân cổ chửi tiếp ''thiên hạ thối mồm không gửi được''.
    - Cần giải toả và bắt mọi người phải nghe!!!
    - Đầu óc thật xuất chúng khi phát biểu những câu này ''Tình cảm là một thứ khó hiểu nhất trên đời, chẳng ai nói trước chắc chắn về nó được cả.'' và ''cái em cần giờ không phải là giải pháp mà là tìm sự đồng cảm''...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu tiên đọc bài của anh chữ đỏ mà em có thể hiểu được ý anh muốn nói gì. Thậm chí còn gật gù đồng ý.
    Có lẽ bạn chủ topic chuẩn bị kết luận " cái duyên cái số nó vồ lấy nhau " và tèn tén tèn ten...
  9. jerryxjnh

    jerryxjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    trước em cũng bị rơi vào hoàn cảnh như thế , khổ sở lắm nhưng cuối cùng cũng qua mà.càng hắt hủi nó nó càng theo đó chị à...cứ bt và tỏ ra khó chịu thôi...đừng chửi rủa nó mà tội nghiệp ...:D[
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0

    Lửa gần rơm lâu ngày cũng.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này