1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em tiếp cận đối tượng với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fan3www, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    giúp em tiếp cận đối tượng với

    các anh chỉ giúp cho e với! chuyện là dạo này e đang để ý đến 1 cô bạn đi cùng tuyến xe bus vào hàng sáng (vì ko bắt xe cùng 1 tuyến nên thỉnh thoảng mới gặp nhau) E muốn làm quen với đối tượng wa mà chưa biết tiếp cận đối tượng thế nào.
  2. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích vụ này!
    cũng chẳng bít làm thế nào cả
    nhưng đi cũng tuyết xe buýt thì bác phải lèm seo cho hảo hớn vào
    có phép Lịch sự nhá
    đứng phải nhường chỗ cho người khác (bất kể ai nhá)
    đi xuống nhường ông bà già ngời lớn trẻ em đi trước
    đi lên thì lại cũng phải nhưòng
    nhiều chiện lắm
    làm thế nào cho nổi trội 1 tí
    rồi ngời ta có để í đến mìn 1 tị thì mới tiếp tục được
    chớ con gái mà gặp thèng nèo lèm quen giữa đường giữa chợ là nó nghi ngờ lém
    sợ sở khanh í mà
  3. letyoursongo

    letyoursongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ bất khả thi
  4. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...tớ cũng khoái chuyện tình trên xe bus lắm , (hồi sinh viên mình đi xe bus hoài - cũng nhiều chuyện hay lắm )...muốn làm quen thì cậu phải để ý xem người ta học ở đâu ?, xuống bến nào?, hay đi vào giờ nào ? Có thằng nào tăm chưa ?...tìm hiểu kỹ thông tin sơ bộ đã , sau đó thì phải chủ động thôi , hỏi han về những thông tin mình đã kiểm tra ... rồi dần dần thì xin số phone , địa chỉ , ngày sinh ...thế thôi. Cố lên nhé !
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hay gặp nhau còn có cách, chứ ít gặp thì khó lắm. Nếu muốn làm quen thì phải đi từ chỗ em nó lên xe đến khi xuống, vài lần để em nó bít thì mới có cách được
  6. ngongandodan

    ngongandodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhanh tay nhanh chân lên. Mấy em gái đi xe bus mà ngon ngon thì chả mấy chốc có đwá đèo đâu
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tiến lên làm quen. Hỏi han nhà cửa , kể lể bức xúc của người đi xe Bus, sau đó về nhà xin tiền ông bà già mua ngay con xế nổ. Thế là thành xe ôm.
  8. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đã định bỏ học 1 buổi để đi tìm hiểu về nàng ! hic sao mà hôm nay đen quá lên xuống xe bus 4 lần mà vẫn ko gặp dc đối tượng (có thể thứ 7 nàng dc nghỉ học chăng). Giờ đây muốn gặp lại đối tượng ko biết phải làm cách nào nữa (ko lẽ đăng tin tìm trẻ lạc ah).E định viết 1 bức thư làm quen để sẵn trong người trc bao h gặp nàng thì sẽ đưa cho nàng.Ko biết đây có phải là y hay ko nữa? e bối rối quá!
  9. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nàng phải biết chú thì chú làm gì thì làm

Chia sẻ trang này