1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng KhôngHốiTiếc. Bạn làm mình nhớ tới Love story, "Love means never having to say you''re sorry".
  2. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái vòng luẩn quẩn.
    Được luanban sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 18/05/2010
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. NGUYÊN NHÂN ko phải tại cô ta cành cao MÀ VÌ bạn chưa là gì của cô ta mà đã rượu, hoa, nến, bánh -> KẾT QUẢ đương nhiên cô ta từ chối bạn.
    Tôi đã từng nói cái cơ bản nhất của các bạn là nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả nên ko thể tiến bộ dc. Nó là nhầm lẫn về mặt tư tưởng mà hành động thì theo sau tư tưởng, tư tưởng đã sai thì tất cả những gì đi sau đều sai theo.
    Bạn đang nhầm lẫn giữa vấn đề này : Bạn ko "đang là người yêu" của em nó mà bạn chỉ là 1 người "đang theo đuổi" <= Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng việc bánh, hoa, nến của bạn là 0% có cửa. Gái có thể vui vẻ chấp nhận cái này và cảm động khi và chỉ khi bạn đang là ny của cô ta. Con gái rất cảnh giác và đặc biệt với những hành động kiểu này của gà. Chiều chuộng, đón đưa, quan tâm chỉ sau khi đã là người yêu của nhau vì điều đó là trách nhiệm, là thứ nên làm khi mối quan hệ đã được khẳng định chứ những điều trên không làm cô gái yêu bạn khi bạn còn đang là 1 kẻ theo đuổi.
    Bạn đang mất phương hướng nghiêm trọng vì theo đuổi thì chúng ta ko có lý do, ko có nghĩa vụ và cũng ko cần thiết phải làm những việc đó. Thậm chí nó còn phản tác dụng 1 cách lớn lao
    Mọi người đều luôn nói về 1 cái là sự tự nhiên trong việc quan tâm tức là ko phải chúng ta đi tán là phớt gái 100% mà là có quan tâm nhưng ở 1 mức độ đơn giản hợp lý và sự quan tâm đó phải TỰ NHIÊN như hơi thở chứ ko mang tính sắp đặt.
    VD : đi đâu đó qua đường thì cầm tay gái mà dắt đi, đi bên có xe và để gái đi vào trong. Đi đâu mùa thu mà gái thích đẹp gái mặc váy thì cởi áo khoác ra cho gái mặc. vân vân và vân vân
    Sự quan tâm của chúng ta là dừng ở mức độ giữa 2 người bạn và chỉ hơn 1 chút. Tóm lại chúng ta quan tâm như bình thường chúng ta vẫn làm với bạn bè hoạc người xung quanh.
    Thay vì thấy 1 cụ già qua đường 1 mình ta ra hỏi cháu dắt cụ qua nhé thì ta chủ động cầm tay mà dắt gái qua. Thay vì 1 thằng bạn *** bị ốm ta tương vào mặt nó cái câu "Sao thế chết ****** chưa để tao đến viếng?" thì chúng ta hỏi gái là em đã khỏe hơn chưa?
    Hành động sn dưới ánh nên của bạn thể hiện bạn quan tâm tới gái và thích gái nhưng nó đã đi quá giới hạn của sự TỰ NHIÊN và rơi vào quỹ đạo của sự KỆCH CỠM và PHÔ TRƯƠNG cũng như SẾN, MANH ĐỘNG trong mắt gái
    Thông thường thì để gái thích 1 thằng đàn ông thì nguyên do ko phải do trai đấy tốt với gái ra sao, đón đưa thế nào ( Trừ em nào yêu vì tiền ra ) mà là gái cảm nhận về người đấy thế nào mà đương nhiên khi bản thân cậu hay bất cứ ai đánh giá về 1 con người nào cũng theo cái góc độ đấy. Cậu đánh giá 1 cô gái qua 1 phần nhan sắc bên ngoài, cách cô ta cư xử với người xung quanh và cách cô ta thể hiện, giao tiếp với chính bạn chứ ko phải qua cách cô ta hào nhoáng 1 cái gì đó. Thế nên các cô gái đánh giá cậu qua cách cậu hành động tự nhiên, cậu quan tâm tự nhiên chứ ko phải cậu ghi điểm ở phần thi bánh, hoa và nến. Nó ko còn là sự tự nhiên rồi và bất cứ điều gi mang hình thái sắp đặt 100% như thế câu hỏi muôn thủa là "Nó, thằng ấy đang có dự định gì đây?" Đôi khi 1 lời nói mộc mạc tác động đến con người hơn những thứ khác rất nhiều. Thằng bạn tôi ở nước ngoài hỏi thăm tôi 1 câu là "****** thế nào, có khỏe không?" Tôi thấy vui và cảm động hơn nó cho tôi 1 triệu vì tôi biết đấy là sự quan tâm 1 cách tự nhiên. Tất nhiên sự quan tâm tự nhiên và coi gái như những người bạn để ko bị cảm xúc cuốn theo đòi hỏi thời gian và 1 tâm lý ko phải ai cũng có dc vì thế cũng phải tập làm sao cho khi nó làm xuất phát là 1 thói quen ga lăng chứ ko phải là 1 sự sắp đặt. Tỷ dụ như cái tôi nói ở trên, hễ thấy người già là tôi chủ động tiến đến ngỏ lời dắt qua đường dù ngược chiều của tôi đi, ai đánh rơi cái gì như người kéo xe họ kẹt cái bánh ở 1 cái hố tôi tự ra giúp dù tôi đang ăn mặc sạch sẽ. Với tôi thì đó là phản ứng theo sự giáo dục từ bé và gái chỉ là 1 phạm trù nằm trong cách đối xử đấy vì vậy cách đối xử của tôi rất tự nhiên. Hãy tập cho mình thói quen quan tâm đến người khác 1 cách tự nhiên và sẽ thấy rằng thói quen đó có ích trong việc lấy thiện cảm của mọi đối tượng dù là bố mẹ vợ sau àny, sếp, người lạ và cả các em gái
    Trước mắt bạn hay bất cứ cậu gà nào khác còn có 1 tấm rèm mang tên NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ. Khi nào tự tay vén lên mà nhìn mọi việc 1 cách sáng suốt thì mới có cơ hội. Bây giờ cứ lên núi vén rèm đi đã.
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/05/2010
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác haiphamtran vì bài viết rất hay Kinh nghiệm quý mà phải trải qua bao đau thương và nước mắt em mới tự hiểu ra được Giá mà bài của bác ra sớm tầm vài tháng thì em đỡ khổ sở hơn bao nhiêu
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quá khen, thật ra làm bất cứ gì mà nặng về tính toán quá theo kn của tôi thì thường sẽ ko suôn sẻ. Tự nhiên mới là yếu tố chân lý :)) Chả thế mà bé tý nghe những điều bố mẹ nói thì thường ko nghe, lớn lên ta lại ân hận ( Ít hay nhiều nhưng ko thể ko có ân hận ) Rồi kể cả ca dao tục ngữ cổ, càng sống càng thấy thấm thía rằng nó đúng. Những điều đấy hàng ngày ai cũng nghe, ai cũng biết nhưng thường ko quá coi trọng. Có điều bản chất nó chính là chân lý, những điều tưởng chừng đơn giản lại đúng hơn những thứ nghe có vẻ cao siêu.
    Tỷ dụ như có 1 số cậu lên đây tự nhận là gà xin tư vấn "chiêu thức". Nghe nó cao siêu quá, đơn thuần bản chất cái gọi là chiêu thức chỉ là các điều tiết cảm xúc và hành động trong giao tiếp với các bạn gái 1 cách đúng đắn thôi. Chiêu thức ko có nghĩa là giả tạo mà học sửa những cách ứng xư sai 1 cách cầu tiến để đạt dc kết quả cuối. Càng ngày tôi càng ngộ ra tận cùng của cái các cậu gọi là chiêu thức là tự nâng cao giá trị bản thân con người của mình lên. Bản thân tôi ko dùng chiêu thức vì nó là thói quen sống của tôi nhưng tôi có thể ví dụ cho các bạn tại sao chiêu thức tận cùng lại nâng cao giá trị của bản thân : Gái thích đàn, thường chú nào có cái tài lẻ này tán gái sẽ dễ hơn ko nhiều thì ít. Lắm chú đi học đàn với mục đích tán gái -> Bản chất nó là chiêu thức khi biết gái thích mới học nhưng rốt lại sau cùng dù tán dc gái hay ko các cậu cũng biết thêm cách chơi 1 loại nhạc cụ.
    Kể cả sang 1 vd khác là nhiều cậu dùng chiêu thức ko có thật, chém gió và bốc thơm bản thân lên mây = cách này hay cách khác để làm gái nể phục và có cảm tình nhưng nếu có 1 cô gái nào làm các cậu yêu thật sự thì các cậu ko bao giờ muốn sự thật phơi bầy -> các cậu sẽ lao vào học, thực hiện những cái mình đã trót MẠNH MỒM. Cuối cùng dù các cậu có làm dc tận cùng ko thì các cậu cũng tốt hơn trước ko nhiều thì ít. Biết thêm cái gì là tốt hơn cái đấy. Khi yêu hay thích thì ta luôn muốn ta đẹp hơn trong mắt đối tuợng. Các em gái trang điểm chả phải cũng để làm mình đẹp hơn trong mắt bọn đàn ông anh em ta à? Chả thế mà các em mới ăn kiêng, tập thẩm mỹ, đi ép với nhuộm tóc, nâng ngực à? Chung quy lại đơn giản là để hoàn thiện bản thân hơn thôi
    Bí quyết tán gái hay thành công chả phải cái gì cao sang mà đi đến tận cùng là làm cho bản thân tốt hơn, kiến đối tượng phải trân trọng mình hơn :)) Nếu cậu tốt, cậu ngon thì chả tán gái nó cũng tán cậu <= đây là tột đỉnh của 2 chữ cao thủ. Tóm lại hoàn thiện bản thân đến mức gái nó phải tự chạy theo mình. Phấn đấu sự nghiệp cũng là 1 cách, tóm lại có nhiều cách lắm, mọi con rạch chảy về sông rồi mọi con sông lại đổ ra biển. Dù đi đường nào rồi cái đích cuối cùng cũng chỉ có 1
    Quay lại chủ để đơn giản hóa và tự nhiên hóa mọi hành động hãy giữ mọi thứ đơn giản. Ở đây nhiều cậu thích chạy theo đóan tâm lý và hành động của gái. Đàn ông thì đừng làm việc thừa. Nếu nó thích cậu thì cậu dek cần làm gì nó cũng bật đèn xanh mà nó đã ko thích thfi có nghĩ đến bạc đầu cũng *** có cửa thế thì tại sao cứ phải ngồi đóan? Dùng cái thời gian đấy mà làm việc có ích hơn, nâng cao giá trị bản thân vào ko thì chí ít ngồi mà nghĩ về NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ vì nó có ích hơn là ngồi đoán lòng dạ ai đó. Lòng dạ, tính cách ko phải thứ đo đếm dc vì nó thay đổi liên tục. Đùng cái đang yêu chia tay thì cũng đừng hỏi tại sao em hay anh làm thế mà dùng cái thời gian đấy đi chơi cho nó đỡ sầu khổ, tán con khác cho nó thêm niềm vui mới.
    Ngày xưa tôi đi học thầy tôi dậy tôi hỏi tôi các anh chị biết chứ KISS ko? Biết, đứa nào chả bao thế nhưng khi bọn tôi bảo là hôn thì thầy tôi bảo sao. KISS = Keep It Simple and Sequential.
    Chừng nào các cậu còn quá được mất mà ko nghĩ cho bản thân thì gái nó còn hành hạ các cậu. Yêu bản thân rồi hẵng yêu gái sau vì nếu ko yêu bản thân mà chạy theo gái thì giá trị các cậu mãi ko dc nâng cao và ko nâng cao thì so với những người biết nâng cao giá trị đúng là gái nó ko ngu mà chọn thằng dậm chân tại chỗ.
    Giờ rất hay có trò : Con kia nó yêu thằng A vì tiền. ĐỜ CƠ MỜ yêu thằng có tiền là đúng đấy vì nó phải phấn đấu nó mới có tiền, tự nhiên tiền nó rơi vào đầu à? Cứ ngồi cả ngày há hốc mõm với cắm mặt vào cái dd chờ tn của gái, ôm gối khóc sướt mướt trong đêm 1 mình vì em ko yêu anh thì *** BAO GIỜ có tương lai thật triển vọng cả. Thế nên các cao thủ mới bảo hãy cho gái thấy chúng ta còn việc khác cần làm chứ o phải cứ ngồi như 1 thằng vô công rồi nghề mà nghĩ đến nó thì gái mới yêu.
    Nếu hỏi tôi đâu là topic tôi thấy hay và tình cảm nhất ở cái cốc này thì tôi ko do dự phủ quyết quaker hay hbo rồi nhiều cái khác mà tôi nói topic này mới là cái tôi đánh giá có chiều sâu cao nhất :
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1000439/trang-20.ttvn
    Thế thôi, chỉ bảo cũng nhiều, nói cũng nhiều rồi. Mỗi người có con đường riêng mà đi thôi. Ai gà thì cố gắng phấn đấu mà thoát gà còn thoát dc hay ko là chuyện khác. Nhiều người cứ than là cao thủ giấu nghề - thật ra thì chẳng ai giấu mà là gà ko hiểu dc triết lý và cách suy nghĩ của cao thủ thôi
    Nhiều người nhận được lời khuyên, song chỉ có những người khôn ngoan mới sử dụng được những lời khuyên đó.
  6. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh PT Hai. Cái này em cũng hiểu rồi. Thực ra là SN đứa em gái, bạn gái đó là bạn hơi thân của em em, nên mời nhau là việc của mấy em. Nếu tới thì vui vẻ, hiểu nhau hơn thôi. Chứ ko có ý phô trương kệch cỡm gì đâu anh. Nhưng có lẽ bạn gái ngại, ko đến. Ko trách được. Tại mình nghĩ đơn giản quá.
    Lúc nãy cô gái ấy gọi cho em. Ít khi như vậy. Cô ấy gọi hỏi thăm này kia. Rồi nói hnay SN cô ấy, rồi với giọng đùa đùa, ''''yêu cầu'''' em chúc SN. Rồi cô ấy kể mới ở bệnh viện về, sau 1 ngày ốm vì kiệt sức hay sao đó. Em hỏi thăm, coi ăn uống thế nào. Xong rồi thôi. Cơ bản là đang ăn cơm, muốn có tgian nghĩ phải làm sao đây.
    Em nghĩ ko biết có nên qua thăm liền ko. Lí do thì có đó. Bạn bè quan tâm lúc này là ok. Nhưng nghĩ lại thấy thế này. Thứ nhất, hỏi em sao rồi, thì nói khỏe rồi, ăn uống tốt rồi. Nghĩa là ko gấp hay nghiêm trọng gì. Thứ hai, nếu qua liền, có thể sẽ nghĩ mình nhiệt tình quá hay sao đây. Biết đâu cô ấy nghĩ "em báo cho anh biết thế thôi, chứ em ko có ý đòi anh tặng quà SN cho em, hay qua thăm em. Anh làm thế, em khó xử". Thứ ba, em bận ôn thi tối nay. Với lại nói 1 cách thật lòng thì, em ko thích làm thế lắm, sau những gì cô ấy thể hiện với mình. Mặc dù vẫn quan tâm ngta.
    Em định mai lên trường, rồi ghé chỗ làm, mua gì đó cho cô ấy dùng thêm. Thế thôi. Cho đơn giản, mà mình cũng ko áy náy.
    Còn những gì anh nói về tự hoàn thiện mình, hay cư xử 1 cách đàng hoàng, tử tế, lịch sự thì em đồng ý cao. Nhiều khi làm những việc đó, tự mình cảm thấy rất vui, chứ ko cần người khác khen hay cảm ơn. Đó là niềm kiêu hãnh riêng trong mỗi người thôi.
    Em cũng đồng ý là, tất cả những chuyện này, sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong nhận thức, trong quan hệ ứng xử với ng khác. Gà hay ko chỉ tương đối, và nói cho vui thôi.
    Được luanban sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 18/05/2010
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @luanban : Cậu hiểu ra thì tốt rồi. Cố gắng lên, bí quyết nằm ở chữ KISS và cả ký của tôi đấy [:)
    - Keep It Simple and Sequential
    - Sử dụng nhưng không lạm dụng, đó là quy tắc khôn ngoan. Cả kiềm chế lẫn thừa thãi đều không mang lại hạnh phúc.
    Quan tâm ko quá hững hờ nhưng cũng ko được quá thừa thãi :) Đó là 2 yếu tố ĐỦ. Việc cuả chúng ta là cân bằng hành động, nó vốn là đạo lý tối đơn giản nhưng cũng vô cùng khó làm đúng ko :)
    Tình yêu như 1 đứa bé thôi. Từ ko có gì -> 1 chút mầm mống -> nẩy nở -> lớn dần qua thời gian. Cách để nó lớn nhanh là phải cho nó ăn vừa đủ và đúng cách. Ăn ít quá thì nó suy dinh dưỡng mà ăn nhiều quá thì phát phì ra. Cứ từ từ mà điều chỉnh và đảm bảo trong quá trình ty lớn dần sẽ có lúc ốm đau bệnh tật đấy - Lúc đấy thì phải thuốc thang đúng cách ko là tèo ;)
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chà, lại một lần nữa tán thưởng bài viết của bác Hải Mặc dù khá buồn là chuyện của em chẳng đâu vào đâu cả, nhưng theo nhận xét của bạn thân thì mình thay đổi khá nhiều, đều theo hướng tốt lên. Hehe, đáng tiếc là chuyện chính thì vẫn...
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Về cơ bản thì tán đồng
    Nhưng cái này thì sai.
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho rằng cậu đã full công thủ, giá trị bản thân đạt vời vợi lắm. Nhưng, Xuka chọn Nobita !
    Mọi lý thuyết đều sụp đổ.

Chia sẻ trang này