1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy điểm sai của những vệ tinh quay quanh Xuka là gì vậy anh 3www, những vệ tinh đó (nếu có) xét về giá trị bản thân thì đâu kém gì Nobita. Tại sao lại là Nobita ??
    Được ineqbaby sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 19/05/2010
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác lí luận cho lắm cũng giống Schopenhauer viết về Siêu hình tình yêu.
    Nói chung là chúng ta hãy đơn giản là theo đa số, theo thống kê.
    1000 con thì chắc đâu đó được 8 con nó chọn thằng cun cút cung cúc tận tụy chân thành - lưu ý là chọn để ngửa ra. Còn chọn để cưới thì lại khác hẳn rồi.
    [​IMG]
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi thứ trong xã hội này luôn chỉ dừng ở mức tương đối và mỗi người góp ý theo 1 quan điểm. Tôi cũng chả full công full thủ gì ở đây cả, tôi nói theo quan điểm cá nhân của bản thân. Full công, full thủ thì cũng có khắc hệ, mà muốn full cả kháng thì phải có tiền đè vào.
    Nobita và xuka về cơ bản là 2 nhân vật truyện tranh chứ ko phải ngoài đời và cũng ko loại trừ khả năng tồn tại ngoài đời nhưng vấn đề là sẽ có bao nhiêu ca như thế? cá mập thì luôn ăn hải cẩu đấy nhưng thi thoảng hải cẩu nó cũng bật lại, có điều số lần bật lại là bao nhiêu? Chúng ta bàn là bàn về số đông còn số ko thuộc số đông thì qua lời kể của họ ở cái cốc này ko thể phán đoán dc mà cũng ko thể tư vấn được khi ko biết 1 cách chi tiết, cặn kẽ.
    Còn vấn đề nếu bản thân đã đạt dc 1 cái tầm cao giá trị nào đấy thì nói gái tán là cường điệu nhưng cánh cửa nó mở rộng lắm rồi. Đèn xanh thường là 99s luôn, xe chạy vèo vèo :))
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Mạn phép bác 3www trả lời bạn này
    Xét cho cùng, tình yêu là thứ thuộc về phạm trù tình cảm, còn những cái đúng, sai kia là thuộc về phạm trù lý trí. Không thể dùng lý trí để giải thích, chứng minh cho tình cảm, vì đó là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chúng ta chỉ có thể nói rằng "đơn giản là gái đã yêu", vậy thôi.
    Mọi thứ chỉ là tương đối. Cứ cho là giá trị bản thân của tôi cao vời vợi, cứ cho là tôi đã cư xử hoàn toàn tự nhiên theo phong cách quarker, cứ cho là tôi đã không xoắn mà quan tâm chăm sóc 1 cách hợp lý, cứ cho là tôi không làm sai gì... điều đó không có nghĩa là gái nào tôi cưa cũng đổ.
    Mọi lý thuyết đều không thể bằng những tháng ngày lăn lộn trên tình trường. Mỗi gái nói riêng và mỗi người nói chung đều có những nét tính cách, quan điểm, suy nghĩ riêng. Điều đó tạo nên cái gọi là cá tính, cá nhân. Thế nhưng mọi gái cũng đều có những điểm chung, đều thích được dựa dẫm, che chở, đều yếu đuối và tìm kiếm 1 bờ vai tin cậy,... Đó là vì chính những đặc điểm tâm - sinh lý của phụ nữ dẫn tới những điều đó, và cũng chính là lý do vì sao có tình yêu giữa nam đối với nữ. Nếu ta suy nghĩ và hành động đúng đắn, như những lời tư vấn của các cao thủ trong cốc từ ngàn đời nay, có nghĩa là ta đã nắm được 80% phần thắng vậy.
    Xét cho cùng, mục đích cuối cùng trên con đường chinh phục trái tim gái chính là mưu cầu hạnh phúc, là yêu và được yêu.
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì sai lầm lớn nhất của chú chủ thớt là xác định ''yêu là cưới''.
    Đã yêu đâu?
    Trước hết phải là bạn, rồi có yêu thì yêu chứ. Chưa phải bạn mà đã coi như người yêu để rồi cưới thì bị áp lực là phải. Tự làm rất khó cho mình đấy.
    Sai lầm thứ hai: coi cô ta có cá tính mạnh. Mạnh đến đâu cũng có chỗ yếu, chưa thấy thì cứ tìm rồi sẽ thấy. Lại tự thêm áp lực nữa.
    Sai lầm thứ ba: khó tiếp cận. Cứ tiếp cận đại đi, chớ có ''chưa đánh đã sợ thua''. Nhưng mà ''tiếp'' mãi không ''cận'' thì nên bỏ, mà thua có khi lại hay vì các cụ bảo:
    Mỗi lần ngã là một lần bớt dại
    Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
    Không dũng mãnh xông lên, lấy đâu ra kinh nghiệm để ...rút.
    Sai lầm thứ ba: hãy để người ta tự tìm hiểu. Cái gì bắt người ta phải tìm hiểu mình? Mình phải thể hiện để người ta chú ý, người ta mới đi tìm hiểu. Chớ để ''tự''. Cái khó nhất là cái trong đầu mình, mình nghĩ gì thì phải nói ra cho người ta biết, cái đó người ta tự tìm làm sao đây? Chờ người ta tự tìm hiểu có ngày...''móm'' nặng.
    Sai lầm thứ tư: nhiều bạn gái thân mà vẫn không yêu mình, hoặc yêu mà không lấy (vì không kể nên tớ tự phịa ra thế). Tức là chú chỉ làm tốt vai trò ''bạn'', đến ngưỡng quyết định thì chú FAIL. Cái này chỉ có chú và các cô bạn gái kia biết lý do, nếu không khó lắm thì tỉ tê tâm sự hỏi xem ''Tại sao không yêu tôi?''. Tớ thì dám chắc chú không yêu hết mình nên họ stop.
    Sai lầm thứ năm: đi tìm chiến thuật. Chả có chiến thuật nào cả. Bạn grasshoper rất thành thật cho chú biết hết rồi, cá tính mạnh muốn gì, cần gì, biến chuyển ra sao. Chiến thuật là ứng biến, vì họ đâu có ổn định, sớm nắng chiều mưa trưa chiều bão dông ngập lụt cơ mà! Chỉ có tự bản thân chú xoay chuyển. Tuyệt đối chớ có cho thằng nào can thiệp vào bất cứ công đoạn nào, mất cáo như chơi đấy, hé hé.
    Tớ chả có lời khuyên nào cho chú (phải làm gì), chỉ vạch chỗ sai để chú sứa. Chúc chú chóng tìm được vợ!
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ui giá như anh gặp em thì có lẽ mọi thứ đã xuôi xuôi hơn rồi =))
    em nhớ mang máng là em nói kiểu kiểu như thế này (hợp về hoàn cảnh, etc) bị trách nhiều lắm. em có biết tình yêu là gì không????
    em đùa chút cho vui, các bác đừng giận (em rất cám ơn những người trả lời em ở topic khác). dạo này em hay cười những chuyện vô lý lắm ạ.
    bác chủ topic: em nghĩ con gái không thích bạn zai quan tâm theo kiểu cá nhân quá thì phần nhiều là do chị ý (1) chưa cảm thấy yêu quý & gần gũi với bạn giai đến mức đó, nên chưa thoải mái đón nhận, hoặc là (2) chị ý có khó khăn trong việc thể hiện tình cảm. hoặc là (3) chị ý thật thà nên không thích những kiểu quan tâm quái đản vô lý
    "em đi làm có mệt không"
    "cũng bt ạ" (nghĩ thầm: mịa, hôm éo nào mà chả như hôm nào)
    anh xem có cái nào phải trường hợp của anh không nhé. không phải thì.. thôi ạ
    Với bình luận của bác pxtacc: Em ủng hộ quan điểm "tiêu chuẩn ok rồi, từ từ ta sẽ yêu" của chủ topic ạ. Mới gặp thì đã yêu thế nào ngay được? Phải có thời gian chứ? Và việc của người đi cưa là tạo cơ hội để xây dựng tình cảm.
    P/S Em đã đọc về quan điểm cá tính của các bác & Công - Dung - Ngôn - Hạnh của chị Grass Hooper rồi ạ. Rât thú vị và đáng để mọi người phấn đấu ạ À phấn đấu đoạn sau thôi nhé, vì "cá tính" hiểu theo kiểu là thích gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy thì thiệt lắm Con gái không cần cá tính. Cứ giả vờ dịu dàng thôi
  7. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã chỉ ra cho em. Ko phải em ko hiểu đc, nhưng thường thì nói vẫn dễ hơn làm. Em nghĩ ra đc, nhưng khi lâm trận, em ko áp dụng được. Cái này gọi là thiếu kinh nghiệm thực tế. Ko có cách nào khả dĩ hơn là tự mình vượt qua chính mình thôi
    Em xin ý kiến, là để fix lại những cái sai lầm mà 1 ng ít va chạm thực tế như em hay gặp. Những góc khuất mà em ko nhìn ra, hay cố tình ko chịu thừa nhận. Em cũng chỉ mong thế thôi. Chứ nội tình em ko thể kể hết đc, nên phần còn lại sẽ do em tự xử. Em cảm ơn các bác nhiều Lược bỏ những cái riêng đi, thì những lời tư vấn trên đây cũng đem lại lợi ích cho ai đó chứ.
    @smiling114: cảm ơn bạn, mình cũng thường xuyên ghé topic của bạn mà chưa có lời nào, bởi thấy các anh chị khác đã phân tích cũng tốt lắm rồi. Nói về quan điểm tìm bạn đời tương lai, thì mình ảnh hưởng từ gia đình, nhỏ, đầm ấm, hạnh phúc, yêu thương, quan tâm đến nhau. Nên thực ra cũng biết điều gì là quan trọng ở đời. Nhưng có lẽ đã có 1 chút nhầm lẫn, khi quan tâm "người lạ" theo cách với "người thân", Bởi vậy ngay từ đầu, mình đã hỏi, làm thế nào cho cân bằng. Vì lẽ mình đã hơi bị khớp. Sai lầm thì các bác ở trên cũng vạch ra rồi . Chia sẻ riêng với bạn một chút. Thực sự thì mình nghĩ sự phù hợp về quan điểm, tính cách, lối sống, ... là quan trọng hơn cả. Cái đó mình có thể nhìn thấy trước 1 phần qua hoàn cảnh gđ, cviệc, .... Cái đó nuôi dưỡng tình yêu. Giúp cho cs hôn nhân sau này ko bị nhàm chán. Vì thực tế, về sống với nhau rồi, thì có lẽ sự đam mê, đắm say, đặc trưng của tình yêu cũng sẽ giảm đi khá nhanh đấy. Nên, yêu vừa thôi :D. Cơ bản là bạn, bạn đời mà! smiling114 coi xem thử nói chuyện với anh kia có vui ko. Có chia sẻ đc gì ko. Mình nghĩ, nói chuyện đc với nhau là 1 điều quan trọng đó. Nó sẽ giúp giải quýêt các rắc rối nếu có.
    Chuyện của em thì cũng có màu sắc vui vẻ hơn. Nhưng em bắt chước Tái ông rồi, hehe.
    Chúc các bác làm việc, lướt web vui vẻ.
    TGTF!
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của em rất đơn giản ai cũng nhận ra là :Dành thời gian post bài trả lời mọi ng rõ dài mà sự quan tâm đến em kia thì rõ ngắn, lại nhanh đuối trí ở khâu nước rút, bại là đương nhiên, haiz
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cân bằng...
    Ai cũng học từ phổ thông, cậu nhớ cách cân đĩa không nào? loại cân có 2 cái đĩa 2 bên, 1 cái kim rung rinh ở giữa ấy: bên nào vếch lên thì thả vào đấy 1 quả cân, thay dần cho đến khi kim đứng im chính giữa. Đời cậu, cân của cậu, chả ai nhìn được mà đi hỏi người ta ''thả bao nhiêu thì vừa?'' liệu có hợp lý không? Cách chung là vậy, xử thế nào hoàn toàn do cậu, khéo léo hoặc may mắn thì chọn được ''quả cân'' sát dần, sát dần rồi dừng hẳn; tuệch toạc hoặc đen đủi thì táng nhầm quả nhẹ thành quả nặng nên tụt, vỡ loảng xoảng.
    yêu vừa thôi...
    Trời ơi, cái này khủng khiếp quá! Cứ võ đoán: tình yêu khi đã qua ngưỡng hôn nhân thì không tự lớn lên mà chỉ tự mất đi hoặc chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên giai đoạn này nó càng to càng tốt. Yêu có thành công hay không tùy thuộc vào cách nó...kết thúc, ví dụ anh ra đi lúc xuân xanh 90 bỏ lại em mơn mởn 85 vẫn yêu nhau ''dã man'' vậy là ngon choét rồi
    Lại cũng từ đó để mà ngăn cản cái vụ ''biết mình biết người trăm trận trăm thắng'', áp dụng cho cái khác thì được, cho tình yêu thì không. Đến mình còn chẳng biết hết mình là ai huống chi đòi ''biết người'' có từ khi yêu đến khi cưới mà ăn chắc cả đời.
    Thành ra tớ cứ phải yêu điên cuồng đã, các thứ khác... kệ nó. Cậu có tin chỉ yêu thôi mà giải quyết tất tật không?
    khi lâm trận, em ko áp dụng được...
    Lần này không được, lần khác rụt rè, thỏ thẻ mà ''thò'' ra. ''Mồm thì nói dời non lấp bể, tay chân lại xoắn xoắn mân mê'', mất hết cả nhuệ khí nam nhi. Xác định ''tự mình vượt qua chính mình'' là chuẩn, nhưng phải nhanh lên, k có đến lúc dám vượt thì người ta ''chống lầy'' từ đời nào rồi. Nghe bài ''Cây, lá và gió'' đi nhé, đôi ấy là bạn rất thân mà còn vậy huống chi chưa được là bạn.
    (bản thân cái câu này làm tớ ngượng chín dừ cả người. Eo ôi, nói chuyện gì ...khiếp quá!)
    http://media.imuzik.com.vn//playing.ashx?itemid=119106
    Mạnh dạn lên, đã mê phải theo, đã theo phải theo đến cùng.
    Không liều sao túm được cá mập!
  10. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, em dám chắc đến 99% bác là nữ. Nhìn nick thì em ko đoán ra được. Sozi bác, em ko cố ý dùng từ nhạy cảm thế. Vô tình thôi. Chứ em nói thật thì cũng chưa làm-cái-việc-ấy bao giờ :)) Chả biết thế là tốt hay xấu. Vì tự dưng thèm lấy vợ :))
    Nói cân bằng như bác thì hình ảnh quá. Em cứ theo nhà Phật nói, bỏ đc tham - sân - si thì là sẽ ổn. Thấy ngta xinh, đừng có xoắn xuýt (tham); thấy ngta lơ, đừng có cáu (sân); đừng có dành quá nhiều tgian và tiền bạc cho cáo (si) :D Thế là cân bằng thôi. Ấy là em nói trong chuyện này thôi ah.
    Mợ Đ cứ khích tướng nhé. Thôi để em kể thêm vài chi tiết. Hôm kia đi cafe. Cáo thể hiện mình là một ng làm việc rất hết lòng, có lí tưởng, nhiệt tình. Nói chuyện cviệc nhiều rồi, em mới hỏi thế tình cảm thế nào. Cáo nói cũng từng có anh đối xử rất tốt với Cáo. Nhưng Cáo thấy ko yêu, thế là cắt, ko liên lạc nữa. Nói anh kia buồn lắm, vì yêu Cáo rất nhiều. Hay là có ku sinh viên tặng bông hồng, Cáo cũng ko thích sao đó nên lần sau rủ ko đi nữa. Túm lại, em thấy Cáo cũng hơi fũ. Thẳng thắn, chấp nhận để ng khác tổn thương chứ ko lằng nhằng, dây dưa. Đối chiếu lại với nhận định của các bác thì có vẻ đúng. Một ng khiến Cáo nể phục, mới có thể khiến Cáo thích.
    Các bác đã vì 1 ng xa lạ mà tốn công phím, chẳng lẽ em vì chuyện của chính mình mà ko reply lại đc sao . Thanks and good nite.

Chia sẻ trang này