1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @ haiphamtran
    Bác này chuẩn thế
    @ grasshoper
    Anh thấy em có tính sáng tạo nhá.
    Cho anh hỏi : công dung ngôn hạnh của người đàn ông là gì nhỉ?? Em cứ giảng giải ngắn thôi cũng được.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Trời nắng thì em nó mặc nhõn 1 áo à?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ haiphamtran & Luanban:
    Tớ chả nói kháy gì đâu. Mà đó là sự đúc rút từ hơn 20 năm kinh nghiệm lái máy bay bà già của.....thằng bạn hàng xóm đấy.
    @Luanban:
    Nghiêm túc nhé: Nếu cậu mô tả chung chung là 1 cô gái có cá tính mạnh, thì mọi người cũng sẽ chỉ có thể tư vấn chung chung. Chứ không "cầm tay chỉ việc" được gì hết. Và thế là cậu chỉ gật gù cho là đúng, nhưng cụ thể phải làm gì để cưa được thì cậu lại vẫn không biết.
    Thế nên cậu nên nói nhiều hơn về nghề nghiệp, học vấn, lịch bay của cô ta,v.v... và nhất là các hành vi của cô ấy mà qua đó cậu cho rằng cô ta có cá tính mạnh mẽ.
  4. nhanan8805

    nhanan8805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm quá, gái mạnh mẽ ko có nghĩ là ko cần quan tâm. Chủ yếu cậu quan tâm sao tế nhị thôi. Mà câu hỏi của bác chug chug quá ko biết nói thế nào. Mà cái này 1 phần là bản chất tán gái nữa...
  5. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao em cũng hơi tuổi người ta, bác ạ. Em hỏi để biết cách ứng xử chung thôi. Em ít va chạm nên nhiều lúc cũng ko có như ngta. Xin lỗi bác, em ko định phủ định, có điều vài dòng post đây bác/em cũng ko nói đc hết ý. Thôi thì em đọc hết ý kiến mọi người rồi chọn ra cách ứng xử hợp lý nhất.
    Các bác đừng bắt tiểu tiết grasshoper :D Bác ấy lại là nữ :D
    Thanks.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Công dung ngôn hạnh của đàn ông là như thế này:
    Công: biết kiếm tiền, biết làm những việc mà đàn ông phải biết làm trong nhà.
    Dung: nhìn phong độ
    Ngôn: nói chuyện từ tốn, lịch sự nhưng quyết đóan mạnh mẽ, không nói tục, chửi bậy, nói chuyện có duyên
    Hạnh: tử tế, không lăng nhăng, chung thủy.
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đọc cái comem trước của em anh buồn cười quá lên phải hỏi lại, từ bé đến giờ mới nghe phụ nữ có cái này thôi nhá
    mà anh thấy em cũng đúng cả , không dám cãi câu nào .
  8. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác haiphamtran quá chuẩn luôn
    Bác giống em đến kì lạ
    À quên, em chửi bậy trong cái vụ "điếu thuốc lào để ở ủy ban xã" nên bị cấm post bài, xài tạm con clone này vậy
    Với cô gái như thế này, thường là loại thích thể hiện, nói chung khó phết, hồi trước em được 1 cô như vậy yêu, nhưng bởi vì cô ta nể mình ngay từ những lần đầu nói chuyện. Sau đó thì có 1 anh khác cưa, nhưng không thành nổi. Loại này không cưa thì ngồi cạnh, cưa nó mà nó chả thấy cảm tình gì thì ngồi sang đối diện và được cư xử như quân thù
    Chủ thớt nên thả nhẹ, đừng quan tâm chăm sóc em ấy làm gì luôn
    Câu cửa miệng với loại này là : "Thế à?" Mặt thản nhiên và "Anh thích thì anh làm"
    Đừng quá hao tâm tổn sức nhé
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ùi , thanks bạn ^_^
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chết rùi, mình cũng hay nói thế

Chia sẻ trang này