1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tiếp cận một cô gái cá tính (mạnh)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luanban, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá chuẩn, em cũng đang bị sa ngã với em kiểu như này , muốn dứt ra mà chưa được.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng:sao ko rủ, có khi cô ý cũng đang đợi em rủ đấy, haiz, nản
    vấn đề ở chỗ h em và cô ta nên bước lên1 bước, em nên đi chơi thêm với cô ta ( ngoài cafe ra , chứ đừng có lúc nào cũng cafe, chán lắm, ý mợ là mợ chán chứ ko fải cô ta)
    nói tóm lại h em nên thay đổi 1 chút, tiến lên chứ đừng dậm chân như bây h, như bây h ko khéo chuyển hướng sang là bạn bè tốt đấy
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lễ vui ko mợ? Còn những 2 ngày, hè hè.
    Tối nay em gọi mà ngta ko nghe máy. Em là tính rủ đi siêu thị mua đồ. Đi 1 mình vậy. Ra ngoài tâm trạng cũng khá hơn. Music, và hot girls, really Trước giờ em quen nhiều bạn, kể cả hơn tuổi, nhưng ai cũng nice, ít ra là lịch sự. Bởi vậy mới có cơ hội cho mình thể hiện sự quan tâm. Trong trường hợp này, hoặc là em sẽ để lại 1 msg; hoặc ngta sẽ phải nhắn lại cho em. Nhưng lần này em lơ đi. Để coi sao. Em cũng ko xoắn nữa. Như ông thầy dạy Triết nói, các anh chị cứ giữ một hình mẫu cho mình, đi tìm mãi. Nếu may mắn tìm được, thì cũng chưa chắc đã yêu được. Ừ thì cùng quê đấy, gia đình cơ bản đấy, tốt bụng và nhiệt tình đấy, và lại xinh nữa. Nhưng ... Chưa có gì hứa hẹn là sẽ là một nửa đời mình. Có khi mình phải lấy một mụ vừa già vừa xấu, vừa độc ác, như bà vợ Xanthippe của Socrates mới được
    Em cũng mới cafe chính thức 1 lần, ngẫu hứng 1 lần. Cố gắng thay đổi và mới mẻ luôn. Nhưng theo kinh nghiệm quá khứ, phải có tung có hứng thì em mới nghĩ ra mấy cái hay ho, chứ nếu đơn phương thì chán lắm. Đôi khi em cũng thấy mình vui vẻ, hài hước, hiểu biết, tâm lí, nhưng tùy đối tượng. Ai làm em khớp là thôi rồi, chả biết làm sao nữa. Nên lên đây nhờ các bác chỉ cho cách nào vượt qua những cảm giác dẫn tới thất bại đó.
    @thuantaychieu, Chưa, mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu, bác đừng khuyên em bỏ cuộc chứ,
    Chợt nhớ lời 1 người bạn (người iu hụt): TỐT không thôi chưa đủ...
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ làm fờ _zy_ len thì cần gì ngày nghỉ em.
    cái được ở đây em đã tìm được hình mẫu lý tưởng, nhất là trước khi kết hôn , chứ nhiều ng khi kết hôn rồi mới tìm đc hình mẫu lý tưởng, lúc đó rất chi là rắc rối, em và cô ta có đi đến đích ko thì tuỳ thuộc 1 fần nhỏ là cái duyên.(cũng có thể em là mẫu ng lý tưởng của cô ta chăng )
    hiện tại h thì chỉ quan trọng ở em, sau những im lặng của cô ta, hình như em có vẻ đuối .
    thôi thì còn nước thì còn tát,mỗi khi có thể hãy thử đt hỏi thăm cô ta xem thế nào, rồi cùng nói chuyện về 1 vấn đề gì đó, cũng để em hiểu thêm về con ng lý tưởng có thực sự lý tưởng như mình nghĩ.
    chúc em sớm có thông tin mới khác thông tin của 2 lần gần đây update( 2 lần update chả có gì để thông báo, nản)
  5. cugiadiboi1

    cugiadiboi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác xem truyện Vi Tiểu BẢo Chưa,đoạn Kiến Ninh công chúa bị Tiểu Bảo hành hạ ấy,bác cứ áp dụng y nguyên như thế là đc
  6. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác có quyết tâm thế là rất tốt, nên như vậy. Nhưng bác bảo tính cách bác hơi nhút nhát, cô bé kia lại mạnh mẽ nên em thấy có vẻ không ổn lắm. Nhưng nếu là mới bắt đầu thì bác cứ thử xem sao, chả mất gì đúng ko ạ.
    Còn chuyện bác ko rủ đi xem fáo hoa thì ko ổn rồi. Kể cả có biết đến 99% bị từ chối vẫn nên thử, thử để cô ấy biết bác có ý định nghiêm túc.
    Mới bắt đầu thì cứ để mọi việc tự nhiên bác ạ, đừng xoắn xuýt gì cả. Theo em giai đoạn này bác chưa cần tư vấn mà cứ làm theo những gì mình cảm thấy là đúng.
  7. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em hỏi là để áp dụng, và rút kinh nghiệm, chứ ko cố ý tạo 1 topic hot để làm gì. Hôm đó tiếc là em ngại ko rủ. Cô ấy đã nghĩ về em như là 1 ng chu đáo, làm việc có kế hoạch. Thế nên cái cách em đang làm hiện nay xem ra ko ổn lắm. Nó cũng ko như em bấy lâu.
    Em sẽ cố gắng, ko phải cố kưa đc ngta, mà để lòng mình thấy thỏai mái. Đó là vấn đề hiện nay. Em sẽ ko thể thành công nếu còn như thế.
    Thanks.
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cô ấy đã nghĩ về em như là 1 ng chu đáo, làm việc có kế hoạch. Thế nên cái cách em đang làm hiện nay xem ra ko ổn lắm. Nó cũng ko như em bấy lâu.
    Em sẽ cố gắng, ko phải cố kưa đc ngta, mà để lòng mình thấy thỏai mái. Đó là vấn đề hiện nay. Em sẽ ko thể thành công nếu còn như thế.
    [/QUOTE]
    ...
    Tôi đã nói đừng góp phần nuôi lớn cái cá tính của gái = cách suy nghĩ + hành động như thế nữa nếu cậu muốn cô ta yêu cậu rồi cơ mà?
    Ko bao giờ có sự thoải mái tuyệt đối cả. Cậu cư xử gà để cậu thấy thoải mái vì cậu ko quen cách cư xử của cao thủ thì cái kết là gái sẽ hầu như ko bao giờ thuộc về cậu và khi đó liệu cậu có thật sự thoải mái? Nó cũng chẳng phải là cái gì ma giáo tà đạo cả mà là cách ứng xử hợp lý để đạt dc cái cậu muốn
    Việc cậu cần làm là thoát khỏi cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn của cậu và chọn cho mình 1 hướng đi. CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁI CẬU MUỐN chứ KHÔNG PHẢI CẬU MUỐN GÌ. Đối với cậu thế nào là thoải mái và cậu sẽ làm gì để có dc sự thoải mái đó? Cậu muốn có cô ta ko? Có hoặc không? Càng lằng nhằng thì càng dở.
    Nếu CÓ thì cậu PHẢI CƯ XỬ như cách mọi người ở đây nhất quán là mài mòn cái cá tính đấy theo hướng cậu muốn chứ ko phải chấp nhận cái cá tính cô ta đang có sẵn đó vì nó rất sắc và nếu chấp nhận nó mà chưa qua xử lý thì cậu sẽ đứt tay.
    Nếu KO thì đừng mất thời gian xoắn xuýt
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/05/2010
  9. A_better_d4y

    A_better_d4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là bạn cần bày tỏ được sự chân thành, nghiêm túc. Những em như này chắc là xác định yêu là cưới chứ ko yêu chơi bời.
    Với em gái cá tính thế này thì bạn bỏ hẳn đi ko nhắn tin cũng ko được mà nên thỉnh thoảng thả 1 tin nhắn hay hay tí rồi mới đưa đẩy câu chuyện được. Đưa đẩy vài tin rồi bảo với em ý là bận làm việc, lúc khác ntin tiếp để em ý biết là mình đang rất bận, tranh thủ nhắn tin cho em thôi chứ ko phải ngồi cả ngày chờ để ntin cho em. Bạn search trên mạng những tin nhắn độc đáo hoặc tin nhắn chúc ngủ ngon hay hay thì đầy. Dù gì thì em ý vẫn là con gái, vẫn cần quan tâm, nhưng trong mức độ.
    Quan tâm nhiều quá thì em ý ko thick nên có khi bạc bạc 1 tí thì em ý lại để ý. Đến cuối cùng hết nước hết cái, cưa mãi ko được thì bạn cứ yêu 1 em nào đấy (nhớ là phải vào thời điểm mà 2 bên cũng đã thân thiết ở 1 mức độ nào đấy nhé). Có khi như thế em ý lại nhận ra "con cá mất là con cá to" thì lúc đấy lại tiếp tục.Cách này cũng là được ăn cả, ngã về không ý mà.
  10. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tôi đã nói đừng góp phần nuôi lớn cái cá tính của gái = cách suy nghĩ + hành động như thế nữa nếu cậu muốn cô ta yêu cậu rồi cơ mà?
    Ko bao giờ có sự thoải mái tuyệt đối cả. Cậu cư xử gà để cậu thấy thoải mái vì cậu ko quen cách cư xử của cao thủ thì cái kết là gái sẽ hầu như ko bao giờ thuộc về cậu và khi đó liệu cậu có thật sự thoải mái? Nó cũng chẳng phải là cái gì ma giáo tà đạo cả mà là cách ứng xử hợp lý để đạt dc cái cậu muốn
    Việc cậu cần làm là thoát khỏi cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn của cậu và chọn cho mình 1 hướng đi. CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁI CẬU MUỐN chứ KHÔNG PHẢI CẬU MUỐN GÌ. Đối với cậu thế nào là thoải mái và cậu sẽ làm gì để có dc sự thoải mái đó? Cậu muốn có cô ta ko? Có hoặc không? Càng lằng nhằng thì càng dở.
    Nếu CÓ thì cậu PHẢI CƯ XỬ như cách mọi người ở đây nhất quán là mài mòn cái cá tính đấy theo hướng cậu muốn chứ ko phải chấp nhận cái cá tính cô ta đang có sẵn đó vì nó rất sắc và nếu chấp nhận nó mà chưa qua xử lý thì cậu sẽ đứt tay.
    Nếu KO thì đừng mất thời gian xoắn xuýt
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/05/2010
    [/QUOTE]
    Em phải thừa nhận là bác HPT nói đúng.
    Em vẫn nghĩ về người bạn gái kia như là một cô gái tốt, đàng hoàng, tử tế. Nhưng tính cách này em ko nắm bắt được.
    Bình thường, em sẽ liệt kê vào số người bất lịch sự, hời hợt, thiếu quan tâm. Cắt.
    Nhưng ko hiểu sao, em vẫn muốn tiếp cận. Với hy vọng, chỉ vì người ta chưa thích mình, thiếu nhiệt tình. Có thể cách mình thể hiện chưa đúng.
    Do đó, câu trả lời là CÓ. Và em cũng cho rằng, phải làm sao cho ra dáng thằng đàn ông hơn. Điều đó có lợi, ko chỉ trong việc theo đuổi cô gái này, mà còn về sau. Cuộc sốgn của em phẳng lặng và thuận lợi. Cho nên thiếu mất đi cái gai góc rồi.

    Em có copy các bài viết em nghĩ là phải đọc kĩ, trong đó có câu "Quan trọng la? bạn CÂ?N LA?M GI? ĐÊ? ĐẠT DC CÁI BẠN MUÔN chứ ko pha?i bạn MUỐN CÁI GI?." của bác. Thú thật, em vẫn chưa ngộ ra. Sẽ đọc tiếp; hoặc nếu bác có hứng thú thì type tiếp dòng suy nghĩ giúp em.
    Đúng là cái cá tính đó rất sắc. Em có thể chọn để trở nên rắn hơn để chế ngự, hoặc sẽ mềm để cảm hóa? Nhưng đó có thể là về sau này, khi đã yêu nhau, sống cùng chẳng hạn. Còn bi giờ, em muốn tiếp cận, để hiểu nhau hơn. Em tin là mình có nhiều thứ để "cho" cô ấy.
    "mài mòn cái cá tính đấy theo hướng cậu muốn", có nghĩa là em phải làm sao đó để cô ấy "đầu hàng", quy thuận, khuất phục, ... phải ko.

    @A_better_d4y, em đã và vẫn quan tâm chân thành và nghiêm túc đấy chứ. Em quan niệm yêu để cưới mà. Nhưng xem ra khó làm sao đó. Em đoán là, cô ấy vốn ko phải là người quan tâm tới ng khác nhiều, nên cảm giác mang nợ khi đc quan tâm. Dẫn tới phớt lờ sự quan tâm. Mà em ko phải người như thế, nên em ko thoải mái. Bác hiểu cảm giác khi nt hỏi thăm mà ko nhận đc reply ko. Vậy thôi, ko hỏi thăm nữa. Ko có mình thì ngta vẫn ổn. Chuyển qua nt kiểu khác, thoải mái hơn. Cho nên, cái khó là cách thể hiện.

Chia sẻ trang này