1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi axitchanh, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

    Mở bài em xin trình bày luôn là Bây giờ mọi thứ với em là vô nghĩa hết.

    Em không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này.
    Người yêu thì chia tay được 1 thời gian khá dài rồi, cũng không còn tiếc nuối hay thương nhớ gì hết mà bảo là 7love vật mãi chưa tỉnh.

    Người yêu hiện tại thì chưa có , và cũng không muốn có làm gì vội. Zai tán thì cũng có, nhưng chưa thấy có zai nào khiến con tim rung động được cả. Lúc trước có ngả nghiêng 1 em 9X, nhưng bây giờ thì niềm đam mê đã không còn nữa. Ngắn thôi, độ tầm 2-3 tuần ntin chat chit qua lại, gặp nhau cũng được vài lần. Bây giờ lại thấy mọi thứ nhạt toẹt rồi

    Nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp, mình nhiều lúc cũng có cặp có đôi, nhưng vẫn thấy lẻ loi, và trái tim thì vẫn còn mơ về nơi xa lắm. Em chưa muốn có người yêu nhưng cũng rất mong có 1 bờ vai để dựa vào, một bàn tay tin tưởng..mmuốn được quan tâm, chia sẻ, nhưng lại sợ sẽ thất bại 1 lần nữa. Nên bây giờ vẫn cứ 1 mình.

    Em thấy bế tắc trong cuộc sống. Cả ngày ở nhà ôm cái máy tính, ngoài việc đi chợ, đi công việc thì em cứ ru rú trong nhà suốt. Hết ăn lại lăn ra ngủ. SV năm cuối, đang trong thời gian làm lv. LV thì xong rồi nên thời gian rảnh nhiều, muốn đi du lịch nhưng tiền không có . Muốn bứt phá, sống khác đi thì điều kiện không cho phép. Mà cũng chưa bao giờ dám làm gì trái với luân thường đạo lí, gia phong lễ nghĩa của gia đình cho nên, ngày càng giống một cái xác di động

    Em cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào tiếp cả.
    Không biết em đang gặp vấn đề trục trặc ở đâu nữa.
    Em xin hứa là đây là cảm xúc thật, không bịa đặt tán dóc.
    nên mọi người nghĩ xem em nên làm gì để thấy vui vẻ.
    Em thấy tiếc lắm. Ng ta tuổi trẻ làm được bao nhiêu thứ, mình thì cứ như một mụ già cô độc í
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    cho anh cái YM
  3. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có những cảm giác giống như của bạn. Thật sự cũng vẫn cứ sống mà chưa tìm được lối thoát.
    Hôm nay lục lại giá sách và thấy có cuốn ''Phút nhìn lại mình'', chợt nhận ra rằng: Cuộc sống cũng có khi biến động khiến ta phải suy nghĩ. Ngồi đọc lại bỗng thấy rằng tất cả là ở bản thân mà thôi. Cứ tĩnh tâm suy nghĩ và làm việc, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
    Chẳng gì là vô nghĩa cả, chỉ là bạn chưa nhận ra những điều có ý nghĩa mà thôi
  4. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    cùng tâm trạng, chả tập trung làm gì được nên toàn lên ttvnol học hỏi kinh nghiệm
  5. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bt
    - T/y : em chưa gặp đúng người thôi, cứ bình tĩnh, còn trẻ
    - C/s : Đang làm luận văn thì sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi thì đi xin việc >> đi làm thì có nhiều mối qhệ hơn, có việc để làm khỏi nghĩ ngợi nhiều, có tiền để đi du lịch như em mong muốn.
    - Hiện tại thấy nhàm chán thì thử tìm cái gì làm thêm xem, hoặc học thêm cái gì đó (khoá ngắn ngắn) mà mình thấy thích.
    Mà bạn bè đâu? Có bạn thì lo gì buồn chán.
    Nói chung thời kỳ làm lv nó thế, rảnh rỗi quá sinh nghĩ ngợi lắm chuyện, căn bản sv ở mình ít người coi trọng kỳ thực tập, gọi là thi thoảng đến cho có mặt. Mình ngày xưa đi thực tập, giờ giấc và công việc như 1 anh thợ học việc
  6. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Mình trước đây cũng giống bạn , alone khoảng 5 năm cơ nhưng đều move on được. Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ gặp được người mình muốn yêu thôi , còn nếu không hãy cứ mở lòng với mọi người bạn sẽ nhận được nhiều hơn là đem cho đấy .
  7. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    hình như việc quan trọng bây giờ là thư giãn và tìm cho mình 1 mục đích sống để hành động hay sao í nhỉ.
    Đợt 30/4 này, đang hí hửng đi chơi xa cùng đứa bạn thân, về với Biển để tìm lại mình. Em vẫn ao ước được ra Biển mà. Thế nhưng bây giờ thì cancel rồi, chán. Chẳng nhẽ lại đi 1 mình.
    Xem film thì đi 1 mình vô tư. Chứ đi xa mà có 1 mình, sợ lắm.
    Em lại chưa đi xa bao giờ cả. Hà Tây là chấm hết. Mà toàn là đi với cả lớp ĐH
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Biết thế này là tốt lắm rồi !
    Nghe đồn ai đang 7love đi về Hà Tây chơi là yêu đời liền
    Được ha_ufa sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 26/04/2009
  9. GTuan

    GTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    cụ thể là chỗ nào thế, đi một mình cũng thêm buồn thôi
  10. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Từ suy nghĩ ra đến thực tiễn xa lắm anh ah
    Giống như biết là không nên bật máy tính, bởi vì cứ động vào là không dứt ra được, giống như lượn vào cái TVTY này rồi thì cứ phải lượn tiếp i.
    Em có 7love đâu mà đi HT. hic. mấy lần đó đều đi với lớp ĐH cả.
    Bây giờ chỉ muốn đi chơi xa thôi. Ước gì có thật nhìu $$$

Chia sẻ trang này