1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi axitchanh, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh giúp được...để anh bán em sang Trung Quốc.
  2. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì anh ko thiếu, chủ yếu em phải ngoan [​IMG] Cẩn thận lượn lờ ở đây pác dê còn bán sang TQ chứ một cơ số khác thì sẽ bán sang lào và cam thì còn khổ hơn cơ, mờ xiền thì kiếm đc cũng ko nhiều đâu [​IMG]
  3. Bocfetter

    Bocfetter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nghe chuyện gái lai thấy nho, lai thay rung rinh...
    Khuyên gái chân thành nhé, đi đi, một mình cang thich. Gái muốn đi biển? Hội An là nơi lí tưởng để refresh bản thân. Vé HN-DN giờ cũng rẻ, từ DN bắt xe ôm chạy dọc đường ven biển vào Hội An. Kiếm cái ks tầm 150-200k/tối ko kho''. Tối đi ăn cơm gà vỉa hè trong khu phố cổ (ko nhớ tên phố nữa, cứ hỏi mấy bác xe ôm là ra hết), đi shopping, ngắm nghía, ngẫm nghĩ sự đời. Đi chán thì chui vào 1 cái bar nào đấy (Hội An rất nhiều bar hay ho, lành mạnh), gọi gì tuỳ thích, tán phét với các bạn ở bar. Sáng ra thuê lấy cái xe đạp, lòng vòng ra biển or chui vào mấy cái làng ở cạnh sông Thu Bồn ý, dễ chịu khỏi bàn. Chiều ra biển ngắm hoàng hôn, biết uống thì làm chai Huda với đĩa khô mực, chẹp bao ân oán với đời cứ gọi là chui xuống bụng cùng bia. Nếu xông xênh thì hôm sau làm chuyến tour ra cù lào Chàm (rẻ thôi, khoảng 150k/ng, ko nhớ rõ), boi, ngắm san hô chán thì mặc bikini, phơi nắng, đọc "Cách đá 1 zai trong vòng 10 ngày". Chẹp, đảm bảo gái ko về lòng da phơi phới thì tớ éo vào ttvnol này nữa.
    Mà thật, có đi gái mới thấy, chỉ ở Hà Nội con người ta mới bon chen, gian xảo, mưu mô với nhau thôi, chứ dân vùng khác hiền khô, chẳng có gì fải sợ cả. Cái chính gái có vượt qua ngại ngùng của bản thân kô? qua đc thì 50% vấn đề của gái đã đc giai quyết, 50% còn lại để Hội An xử lí nốt.
    Thế nhỉ, chúc gái sớm thấy đời phơi phới trở lại. Sorry nếu có bốc phét quá dài.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Sắp ra trường nếu muốn học nữa thì search học bổng hông thì search việc đi cưng.
    Cứ nghĩ tương lai mình muốn mình thế nào rồi bắt đầu làm những thứ hướng đến nó, thì sẽ thấy yêu đời lên đấy ^___^.
  5. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    6h00 sáng: dậy chạy quanh công viên gần nhà cho đầu óc thư thái :D
    7h30 sáng: ăn sáng, cà phê, đọc báo, xem tin tức......
    8h30 sáng: học Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào, tiếng Thái....
    10h30 sáng: đi chợ mua sắm đồ ăn
    11h trưa: gọi bạn bè, anh em người thân đến thưởng thức món ăn do mình nấu
    12h30 nghỉ trưa
    1h30 dậy lau nhà, dọn dẹp
    14h15 đi thăm bạn bè, hỏi han xem chúng nó làm luận văn đến đâu rồi
    14h15 gọi vài đứa đi cafe tán phét
    15h30 online vào ttvn học tán zai
    16h15 đi bơi
    17h đi chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm....
    18h chuẩn bị ăn tối
    19h xem thời sự
    20h chuẩn bị lượn phố, chơi game, chơi chat,.......
    23h từ quán xá, hè phố về nhà và ngủ sớm đi
  6. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    đi học nhảy đi, học salsa ý, hay lắm, gìơ đang hot đấy. Vào box dancing mà nghiên cứu, cứ gọi là party liên miên, hết buồn ngay, còn nếu muốn xem phim hai mình thì pm anh nhé
  7. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0

    6h00 sáng: dậy chạy quanh công viên gần nhà cho đầu óc thư thái :D => nhà em gần 2 CV, 1 là Thủ Lệ, 2 là Nghĩa Đô. Nhưng không có thói quen vào đấy tập TD, ngta tập có bạn nó mới có không khí , mình đi 1 mình. Ngại lắm.
    7h30 sáng: ăn sáng, cà phê, đọc báo, xem tin tức..=> ăn sáng là 1 thói quen không thường xuyên, cafe thì càng không. Xem tin tức thì...số lần em xem TV trong 1 năm có thể đếm trên đầu ngón tay ( bỏ qua cái đoạn xem phim V3 mỗi tối 2,3,4 nhé ) đang nói tin tức các loại mà . Em xem đúng từ 9h - 10h mỗi 3 tối đó thôi.
    8h30 sáng: học Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Lào, tiếng Thái..=> em đang định đi học Tâm Việt, nói chung là 1 khóa về giao tiếp, có khi học ở trường Ng Đình CHiểu nó mới hợp
    10h30 sáng: đi chợ mua sắm đồ ăn => cái này thì nhất rồi, tầm này là đang nấu cơm, còn đi chợ thì từ khoảng 7h30 - 8h là muộn nhất.
    11h trưa: gọi bạn bè, anh em người thân đến thưởng thức món ăn do mình nấu => cái khoản này ít lắm, bạn bè mỗi ng 1 ngả. Tụ tập ăn uống tại nhà chỉ vào những dịp lễ có liên hoan sinh nhật này nọ thôi
    12h30 nghỉ trưa
    1h30 dậy lau nhà, dọn dẹp => gộp 2 cái này lại là: em ngủ trưa thì thường tới 4h mới dậy là sớm nhất
    14h15 đi thăm bạn bè, hỏi han xem chúng nó làm luận văn đến đâu rồi => cái này không bao giờ, chỉ toàn chúng nó gọi hỏi em là làm xong chưa
    14h15 gọi vài đứa đi cafe tán phét => cafe toàn phét thì toàn đi với bọn cấp 3 thôi, nhưng mà từ hồi có 2 đứa trong hội ctay thế là chả tụ tập đc mấy.
    15h30 online vào ttvn học tán zai => rất txuyên rồi, nhưng là học hỏi kinh nghiệm chứ k phải tán zai
    16h15 đi bơi => không biết bơi, đã từng học nhưng vẫn không bơi đc
    17h đi chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm => em đang định chiều nay đi đây, mua sắm 1 tí cho đời nó khởi sắc, thế nhưng mà tình hình này thì chắc là để tối. Tối đèo bà bác đi có việc rồi đi luôn 1 thể. Chiều nắng lắm
    18h chuẩn bị ăn tối 19h xem thời sự => nấu cơm ăn tối thì có, còn xem thời sự thì
    20h chuẩn bị lượn phố, chơi game, chơi chat => em có thói quen ngồi trà đá ở cổng CViên NĐô, ngồi 1mình ngắm người đi qua người đi lại. Có khi bây giờ phải hâm nóng lại cái thói quen này. Nhưng ra đấy buồn lắm, nhớ về 1 mối tình xưa cũ, mà giờ họ đang rất vui bên ng yêu
    23h từ quán xá, hè phố về nhà và ngủ sớm đi => toàn sau 12h mới đi ngủ, hic
    Nói chung lại là chắc em sắp tới độ tuổi tiền mãn tin nên nó hâm hâm chập chập như thế này. Có khi tối đi shopping, mua đc 1 cái áo mới, sắm đc 1 cái váy mới tâm trạng nó lại phấn khởi hơn.
    Bây giờ mà có ai tự dưng mua quà tặng thì không biết đâu mà lần.
    mãi 2h mới chợp mắt đc 1 tí, thì 2h45 gà gọi điện hỏi han này nọ, biết mình ngủ giờ nào rồi mà toàn gọi vào tầm trưa, bực hết cả mình. Cụp máy xong còn ntin là " nghe giọng em anh rất vui, em ngủ ngon nhé " ai ngủ đc nữa hả giời. Đàn ông nhìu khi rất chi là vô duyên
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bế tắc ... ko fải bế tắc kiểu tuyêt vọng cảm thấy cuộc đời xuống dốc mà bế tắc theo kiểu fải sống một cuộc sống lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác đều như thế ... so borring ... haiz ...
    Dưng mà cái bế tắc mà cô gặp fải thì ko riêng kô đâu nhìu ng bị lắm đa số mấy kô kậu sv giai đoạn ra sắp ra trường đều mắc ...
    Và xin lỗi nhé đừng tuởng mấy bác đi làm lụng rồi ko bị nhé , bị nhiều là đằng khác , ngày nào cũng đến cty dán mặt vô máy tính hay tài liệu ngày 8 tiếng tối về tắm giặt cơm nước , coi tv hoặc lượn lờ vớ vẩn vì đk công việc chưa có sức đột fá ... Mấy cô , mấy chú SV mới ra đi làm cũng chỉ hào hưng đc năm đâu ... đến khi mọi thứ nó vào guồng quay lặp đi lặp lại là lại thế này ngay ...
    Cái này bi h nhiều ng trẻ bị lắm ... miềng cũng là 1 trong số đó , tức là đã sống theo 1 kiểu cố định trong một giai đoạn rất là lâu rồi mà chưa có một sự đột fá , một sức bật nào để đổi mới cuộc sống , thúc đẩy con ng mình lên một tầm cao mới kiểu như 1 bc ngoặt làm cho mình nhìn đời nhìn ng tươi mới và nhiều háo hức muốn khám fá hơn ...
    Đấy là công việc , là trong cs còn chuyên tình cảm thì nhìu tuổi cảm xúc nó càng khô , chai mòn , con ng bi h thì lại thực dụng Thạch Sanh thì ít mà Lý thông thì nhìu thậm chí Thạch Sanh cũng có thể bị tha hoá , chả biết tin bố con thèng nào , đời chả biết thế nào mà lần ... thế là đâm càng khó hết mình làm cái gì cũng có phương án back up , hem dám tin ai hết lòng , hem dám yêu hết mình chỉ tin bản thân mình và tiền của mình thoai ...
    Lấy đâu ra mà dạt dào và tươi mới như tuổi 17 , 18 nữa ... cái gì ngâm lâu lâu là nhạt toẹt hết kể kả thich đến mấy ...
    Mà con gái còn đỡ , là con trai trưởng thành kiếm tiền cho bản thân chưa xong , còn fải vướng bận gia đình , lo cho bố mẹ ngày càng nhìu tuổi nghỉ hưu , đóng góp chi tiêu gia đình , quan hệ họ hàng nội ngoại ... rùi còn tích góp vốn liếng để mở rộng kinh doang fát triển công việc hiên tại ...
    Túm lại là trăm thứ bà dằn , áp lực cứ gọi là khủng , có mún vùng lên thay đổi đi về nơi xa lắm cũng chẳng thể bỏ nhà bỏ cửa công việc cửa hàng cửa hiệu mà đi về một nơi xa lắm đc ... Du lịch du leo thì cung chỉ thoát ra ba bảy hăm mốt ngày lang bạt mãi seo đc . Cứ thế công việc cs lẫn ch tình cảm nó đi vào 1 cái lối mòn nhàm chán fát ớn , ừ thì nó vẫn đi lên fát triên nhưng nó ì ạch và mình nhìn thấy trc luôn nên chả có tí háo hức chờ đợi gì kả ... kiểu như uhm có đến thế đi nữa thì cũng thế kả thoai mà ...
    Kiếm tiền thì chẳng biết bao h là đủ , con ng lúc nào mà chả trông lên co ai nhìn xuống bao h , cái lúc vài tr/ thg thì ao ước phấn đấu mươi , mười 5 củ ... đến cái lúc mươi mười 5 củ thì co bao h thèm ngố lại mấy đống chí vài tr /thg lại biết nghiêng ngó nhìn , lon ton hầu ch mấy ông mấy chục củ mà bon chen cho bằng ng ta ... thế là lại bon chen lại gồng mình lên mà chạy ... ko thoát khỏi cái vòng xoáy ấy ... Hoang mang ... đời chỉ đến thế thui à ??
    Thậm chí nghĩ quẩn ra thì rồi lấy vợ , sinh con , sống thêm dăm chục năm nữa là chui xuống lỗ ý mà ... Đời chỉ đến thế ...
    Cứ bảo tuổi trẻ làm đc bao nhiêu việc , mấy câu nghe lớn lao đó chỉ dành cho những bác tầm siêu siêu giỏi thui , còn fó thường dân với nhau kả tuổi gì ... loanh quanh cũng chỉ là cơm áo gạo tiền , thăng tiến công việc , fát triển sự nghiệp , ch tình cảm tốt đẹp , ch gia đình êm ấm là đã tích phúc mí đời roài ...
    Quá hoang mang luôn ...
    Túm lại là hanh phúc là tự hài lòng với nhưng gì mình đang có thoai ...
    P/s : Chuển cái nài sang box tâm sự để bác mod , e xả xì trét cái ...
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, chú này còn ít tuổi mà viết ko xảy được câu nào. Mình cũng đang kiểu này , muốn làm cái gì đó đột phá chứ cái kiểu nhàn nhã này chán lắm
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    cũng sắp tới lúc phải đi nấu cơm rồi các bác ah
    nhà em đc biếu 5 chục quả trứng gà, ngày nào em cũng khôg ốp thì tráng, không tráng thì oánh với thịt...bữa nào cũng có trứng.
    bao giờ mới hết 50 quả nhỉ. Nhưng mà cứ lặp đi lặp lại cái việc ăn trứng này em thấy không đến nỗi. Chắc tại trứng em nấu ngon quá
    Cuộc sống cũng như nấu ăn bi giờ quan trọng là biết cho thêm loại gia vị nào để nó không nhạt, lại đậm đà và sắc một tí.
    Nhưng thêm thế nào bây giờ nhỉ
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 26/04/2009

Chia sẻ trang này