1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi axitchanh, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cách này thì jống tớ nhưng fải cái là thoát đc stress tạm thời thì lại mắc fải khủng hoảng nợ nần
  2. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khi-Da-Muon-Mang-Le-Hieu.IW60FW0O.html
    mọi ng kíck vào nghe bài hát này đi.
    topic này chắc cũng sắp bị cờ lâu rồi , tối mod lên là mod khóa
    dù sao em cũng hay gặp tình trạng này
    hay bị khủng hoảng bởi những thứ rất vô nghĩa
    không ai quan tâm cũg buồn, được quan tâm cũng buồn
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Chắc điên tình rồi ... vào trại một time đi ... mấy đứa tay nhặt lá , chân đá ống bơ trong đấy đứa lào chả yêu đời dã man ... cười như nghé cả ngày ...
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ớ, đợt 30/4 em cũng đi sầm sơn đấy, cùng tuyến rồi
    Em đi sapa sau tết, công nhận, sau đợt đi sapa thấy thoải mái hẳn.
    Cái không khí ở sapa làm cho mình thấy rất dễ chịu, cuộc sống ở sapa chậm, ko ồn ào và náo nhiệt như ở HN.
    có 3 ngày ngắn ngủi nhưng là 3 ngày vui vẻ vô cùng, chỉ có cười và cười
    Giờ em lại những đoạn clip quay khi đấy vẫn thấy đau hết cả bụng
    ko ngờ là có thể hồn nhiên như vậy
    híc.. thèm đi quá
  5. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Vậy là MOD không close topic. Suy cho cùng, mai là một ngày mới. Hôm nay buồn tẻ, chán ngắt, không muốn ăn cơm thì cuối cùng vẫn phải nhét 1 cái gì đó vào bụng để gọi là tạm " tồn tại " nhiều lúc thấy mình đang cố tồn tại chứ không phải đang sống.
    Em rủ đc đứa bạn thân đi Cửa Lò chơi rồi . Quê nó ở Nghệ An
    Không biết sau chuyến đi về, cảm giác sẽ thế nào. Có thể ai đó sẽ nói là chẳng có gì đặc biệt, nhưng em nghĩ ngồi trước biển trong đêm sẽ thấy được chính mình
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy vấn đề của bạn ở đâu cả,ko dám nói nhiều.nhưng có điều là tuổi trẻ nên khao khát đổi mới,sống có đôi có cặp là thường tình,ai cũng thế.cảm xúc bùn chán là dấu hiệu kết thúc một giai đoạn,khi đi làm rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.Bệnh của bạn không cần kê đơn,cũng không cần bốc thuốc.
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đây nó gọi là nhàn chả biết làm gì
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Không công ăn việc làm, không tiền, không tình ... đến bà cố còn phát rồ nữa là.
    Giai đoạn bế tắc của sinh viên chim trắng sắp ra trường đây mà.
  9. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    và người ta gọi là "nhàn cư vi bất thiện" dễ dẫn tới những hành động .... cụ tỉ là lập ra cái tô píc nì
  10. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em muốn lớn thì nghĩ kỹ xem: Nguyên nhân của các trạng thái tâm lý của bé đang có (các chỗ bôi vàng) là gì?
    Muốn nhớn lên, vui sống một cách tự tin thì trả lời nhé, anh sẽ tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này