1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi axitchanh, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sai bét tất cả! căn bệnh muôn thuở "rối loạn tâm sinh lý tuổi tiền mãn teen!"
    Em Kid đừng oánh anh!!
  2. axitchanh

    axitchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    có thể nói là t/c là 1 trong những yếu tố khiến con người ta rơi vào hố sâu của tuyệt vọng hoặc lên tới đỉnh cao của niềm vui sướng. anh đọc thì thấy trong em bây giờ rất mâu thuẫn. Muốn có 1 bờ vai để dựa vào, nhưng lại không muốn phải yêu đương. Cái này không phải là hậu quả của tình yêu trước để lại. Em không tới mức sợ yêu, cũng chẳng chai sạn tới mức không biết rung động trước 1 gương mặt điển trai, 1 hành động quan tâm, chiều chuộng vv..vv...cũng có thể ở thời điểm hiện tại chưa có ng con trai nào khiến em cảm thấy tin tưởng và yêu được.
    Yêu và được yêu đôi khi cũng mệt mỏi lắm. Nếu là người mình thích thì không sao, còn với người mình không thích, phải trả lời tin nhắn và cuộc gọi của họ suốt cả ngày cũng khiến đầu óc trở nên căng thẳng.
    Bây giờ em chỉ muốn được tự do, thảnh thơi, đi chơi với bạn bè, làm những việc mình muốn rồi thêm nữa là có 1 công việc để làm.Không bị ai ràng buộc, cấm đoán làm gì không nên làm gì. Chẳng hiểu tại sao những người đàn ông yêu em lúc trước rất tử tế về sau thì ghen như những thằng điên và mắc bệnh hoang tưởng là ng yêu hắn có rất nhiều ng theo đuổi.
    Nhìn bạn bè yêu đương mà ngưỡng mộ lắm. Còn bản thân mình nhìn lại ... bao nhiu năm rồi còn mãi ra đi
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vài trăm K là làm 1 chuyến phượt được roài, làm gì mà khó đến thế hở bạn . Phượt đê phượt đê .
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    em nay can than nhe. tam trang em nhu the nay la de hanh dong sai lam la. Ngay xua minh cung nhu the nay, roi thi pham sai lam tram trong, lam cho tu tuong cua minh thay doi rat rat nhieu. Gio muon suy nghi nhu truoc kia cung khong the duoc nua roi.
    Dung lam gi bong bot nhe. Good luck.
  5. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng giống mình, rất muốn đi đâu xa nhưng mừ bạn bè lúc này nó cứ ở đâu hết ý, chán lắm. ngày ngày dán mặt vào cái vi tính làm luận văn chán ko thể tả đc.
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nhìn thấy ảnh ng yêu cũ chụp cách đây mấy ngày.
    Nhận ra rằng còn có 1 người đang mất điểm tựa, cần một bàn tay, một niềm tin một bờ vai hơn mình.
    Mod close topic hộ em.
    Tks
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 27/04/2009
  7. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lên đây chịu khó đi OFF với nhà Cá Sấu bên Làm quen rút ngắn khoảng cách là tươi ngay í mà đời còn dài và zai còn nhìu mà
  8. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Với những gì bé này thể hiện thì còn lâu mới nhớn; có viết kỹ bé cũng chẳng tiếp thu.
    Thoy cứ ăn chơi nhảy múa thoải mái đi, dần dần đời sẽ chỉ cho.
  9. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế em axitchanh là em Ng_Ngoc à?
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ở đây có em nào thích đánh chứng khoán không? Gửi cho anh cái ảnh, nếu xinh anh dạy cách trade thần sầu luôn.
    Chứng khoán mỗi ngày mỗi kiểu, cảm giác xuất chiêu rất là dễ chịu.

Chia sẻ trang này