1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tỉnh táo và cưa được cáo này đi các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhviencu, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Cáo nhắn tin cho em, nguyên văn là ''''Ngủ chưa anh? Đúng là em còn phải ghét anh nhiều(do tối hôm trc Cáo có nt cho em nhưng em ngủ rồi ko nhắn lại, sáng ra Cáo hỏi sao ko nhắn lại thì em lấy lí do như vậy, Cáo bảo là thế thì sáng cũng phải nhắn lại chứ, sau đó còn nói Ghét em, em mới bảo là vậy thì còn phải ghét anh nhiều).2 đứa mình chẳng cố gắng hoàn thiện trong mắt người yêu gì cả. Nếu thế này không bao giờ hợp nhau đc. Dù sao khoảng thời gian bên anh, em rất vui''''.
    - Em mới nhắn lại'''' Tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi, chỉ có điều thể hiện khác thôi. Anh luôn quan tâm lo lắng cho em hơn cả bản thân anh. Nhưng khi anh hỏi em tình cảm em dành cho anh như nào, em chỉ nói là cứ bình tĩnh. Anh muốn hỏi lần cuối cùng và em hãy trả lời thất lòng, sau đó anh sẽ nói những gì cần phải nói. EM CÓ YÊU ANH KO?'''' đại loại là em nhắn như vậy.(Lưu ý với các bác là em nói lời yêu Cáo đúng 1 lần là vào sinh nhật em, cách đây cũng gần 2 tháng rồi)
    Em nó trả lời em là''''Hình như với anh chỉ cần 1 lần nói yêu là đủ, nhưng với em còn phải thể hiện bằng hành động nữa cơ anh à. Cũng có thể hơi phù phiểm. Dù em có yêu anh, nhưng quan điểm khác nhau thì sao.''
    - Em trả lời lại'''' Đúng như em nói 1 lời nói yêu không phải là tất cả, anh cũng không quá quan trọng chuyện đó. TY phải từ 2 phía, không ai được phép chỉ hưởng thụ. Nếu em yêu anh, anh và em sẽ cùng nhau xây dựng. TY này. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải buồn hay suy nghĩ điều gì''''.
    Không thấy Cáo nhắn lại, sáng hôm sau đến cty thì Cáo cười và chào em rất vui vẻ. Buổi trưa còn ra chỗ em vào mạng xem mấy vấn đề liên quan đến cuới xin, như nhẫn cưới, áo cưới, giường cưới... Còn cộng vào xem tốn bao nhiêu tiền nữa chứ. Đúng là con gái khó hiểu thật
    Em vào Cáo làm cũng Cty, em thì sáng đi chiều về HN, còn Cáo thì ở xa nhà nên trọ ở gần đó nên cũng ko có nhiều thời gian riêng dành cho nhau.
    Các bác xem tình hình diễn biến như vậy thì nên phải làm gì tiếp theo ạ. Mà còn điều này cũng làm em phải suy nghĩ, Cáo nói là dù em có yêu anh nhưng bố mẹ em mà không đồng ý thì chắc là không đc.
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi, tình hình là bác cứ phải hôn cái đã, chứ mấy cái nhắn tin hươu vượn kia thì nói thế nào chả được, gặp lúc Cáo cao hứng thì con milu nhà bác em nó cũng có thể yêu chứ đừng nói bác
    Mà bác này cũng lạ, chưa hôn hít chính thức yêu đương gì, đã lo các cụ ko bằng lòng rồi, mà sợ là sợ các cụ bên nhà em ấy, chứ các cụ nhà mình thì sợ cái gì
    Về sau em lấy vợ, đố cụ nào dám ý kiến đấy
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cáo sợ bố mẹ Cáo không đồng ý chứ không phải bố mẹ em.
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em , thì cáo này của bác sau này nếu lấy được sẽ làm 1 người vợ tốt ( hơi khó kiếm đấy ) , bác cứ cố gắng lên , em thấy tình hình vẫn tốt đấy , cửa của 2 bên là ngang nhau bác cứ ra đòn mạnh tay vào cho em
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác bắt đầu đến nhà chơi rồi tạo lập quan hệ đi là vừa. Đúng là nếu bố mẹ Cáo mà ko đồng ý cho đi lại thì rắc rối thật, em cũng vừa dính chưởng xong . Nhưng bác được cái hay là sẵn sáng yêu xong lập gia đình với Cáo rồi chứ ko phải yêu đương chơi bời, nên em nghĩ cửa vẫn rộng lắm, đừng làm gì thất thố để bố mẹ Cáo "bất cộng đái thiên" là được
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 2 đứa nói chuyện vui lại nói đến chuyện kế hoạch cưới như nào. Bình thường 2 đứa nói chuyện tâm sự thì Cáo hay nói, kể ra bây giờ lấy chồng cũng hay nhỉ, còn nhắc đến con cái nữa chứ. Thực ra trước đây em với Cáo cũng có nhiều thời gian tâm sự với nhau nhưng ít có không gian riêng hay cơ hội có thể tiến hành những hành động như ôm hôn thể hiện tình cảm. Có lẽ chính vì điều này mà em thấy tình cảm chưa thể nói là đã lớn đc. Nhà cáo cách chỗ trọ và nhà em hơn 100km nên em cũng ko có cơ hội để có thể hàn huyên được với các cụ.
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Điều căn bản làm nên một cao thủ tán gái chân chính đó là luôn luôn yêu thương, trân trọng và khâm phục gái, tự đáy lòng (Trích James Bond)
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì em cáo này cũng muốn lấy chồng. Nhưng thấy bác nửa đùa nửa thật nên cũng ngại bác thịt xong rồi đi kiếm cáo khác.
    Nếu bác thật lòng yêu em nó, muốn lấy em nó, thì theo tôi bác bảo em nó dẫn về ra mắt các cụ nhà em nó.
    Cứ đàng hoàng đĩnh đạc vào thưa chuyện, xin phép được tìm hiểu em nó.
    Như thế em nó thấy bác là người tử tế, lịch sự mà có cốt cách.
    Còn cứ trêu trêu , đùa đùa... thành người "quen " nhưng không "thân" thì móm.
    Đấy là thiển ý của tôi. Cũng là kn của tôi khi ngày xưa cưa gấu béo nhà tôi. Lúc đầu cũng nửa thật nửa đùa : " anh còn cơ hội không ", " cơ hội còn cho mọi người "...tôi cáu tiết, tết đến nhà cáo, thưa chuyện với bố mẹ cáo. Giờ các cụ ủng hộ hết mình, mà cáo cũng ...khà khà...
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    cáo sn 87 mà đã mót lấy chồng thì cũng mệt nhỉ.
    Cơ hội của bác là rất sáng sủa đấy, có thể happy ending được (nếu bác cũng đang máu lấy vợ)
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em nó cũng bảo em về quê chơi rồi nhưng chưa có điều kiện về. Đợt tới có khi em thu xếp về mới được. Em cũng muốn thể hiện lòng chân thành lắm, lúc nào cũng muốn quan tâm đến Cáo, nhưng chỉ sợ quan tâm nhiều Cáo nó lại kiêu. Cũng rất nhiều kinh nghiệm trong TY nhưng sao lần này em ngô nghê quá các bác ạ.

Chia sẻ trang này