1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tỉnh táo và cưa được cáo này đi các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhviencu, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    có 100 km mà ông này làm như biển trời mênh mông xa cách!
    chắc cũng ngại chuyện cưới xin rồi, con kia nó thế là khôn đấy!
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    E nó bật đèn xanh cho rồi, cứ đè ra mà hôn. Sao phải lăn tăn mấy chuỵên tỏ tình vớ vẩn. Chú là đàn ông mà sống kiểu cách vãi
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế oan em quá, em đâu có ngại xa xôi đâu. Trước khi gặp Cáo này em cũng chưa có chút ý định nào là muốn lấy vợ cả, nhưng mà gặp em này thì lại muốn lấy luôn rồi hehe.
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, có cơ hội thì em cũng đè ra hôn rồi chứ đâu phải khổ sở thế này. Sắp tới có cơ hội là em cũng tiến hành thôi.
    Phương châm của em là cũng không bao giờ tỏ tình trước khi được hôn, vậy mà với em này em lại tỏ tình trước nhưng chưa được hôn. Nói chung với Cáo này em thường làm ngược lại những kinh ngiệm mà em có, nên bây giờ mới mông lung thế này.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cô bạn này có thik bác, nhưng lại thuộc mẫu ng` ko quyết đoán và hay lo xa. Suy ra, cách tốt nhất là... quyết định hộ em í luôn Về nhà em í chơi, tạo ấn tượng tốt. Em này chỉ cần dc bạn bè, gia đình kích vào 1 câu là gật cái rụp thôi.
    Cáo này ko thik hợp với việc "đè ra hôn", cứ thử nếu muốn ăn dép. Tình cảm hơn chút xíu nữa, quan tâm hết lòng hơn chút xíu nữa là cán đích liền
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    - Chưa chắc đâu ( Bạn bè cũng có thể làm được như vậy).
    - Khi nào hôn em ý 1 cách tự nhiên được thì khả năng cưới sẽ là 95%. (5% phụ thuộc bố mẹ em í).
    - Em cáo này được đấy cố lên gentleman !

  7. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em cáo của bác chứng tỏ là rất thận trọng đấy, cẩn trọng trong chuyện tình củm, mà tình hình của bác như bác kể thế này thì cần gì phải vội nữa, cứ từ từ, biết trước kết quả rồi còn gì
    Cưa được em cáo này thì khỏi phải nghĩ nhé, nó thận trọng thế kia chắc lúc yêu xác định dữ dội lắm đấy, he he
    Bác này sốt sắng quá, hay tính chén ?
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích Cáo nhà bác này, rất nhiều cái hay
    Cố lên bác, tốt nhất là thu xếp công việc về nhà em nó ngay cho nóng, 100km thì sáng đi chiều về là ổn, buổi đầu thế thôi, nghiên cứu tình hình bố mẹ Cáo đã, ở lâu vớ vẩn lại thất thố. Từ lần thứ 2 thì bác có thể ở chơi qua đêm, chén tạc chén thù với bố vợ tương lai được rồi
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Quả thực với các bác, em tiếp xúc với con gái cũng nhiều, yêu cũng tương đối. Với con gái em cực tỉnh táo, nhưng với em này thì em quả thực như người mới yêu, lúc đầu rất ngô nghê, nhưng bây giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trước đây tối nào em cũng qua chỗ Cáo chơi(em biết đó là điều cấm kị), nhưng do 1 thời gian vì công việc em cũng ở trọ gần đó. Mà ở đó chả có gì chơi ngoài đến chỗ Cáo. Thời gian này cũng được hơn 3 tháng.
    Xa nhau thế này không biết có thằng nào đến tán tỉnh không, nhưng mà nếu gần nhau quá thì chắc chắn là không có kết quả, nên em quyết định trở về HN, xa em. Đúng như 1 số bác nhận xét, Cáo này rất hay lo xa và nghĩ ngợi, sống rất tình cảm, trẻ con( thế mà đã muốn lấy chồng, do bố mẹ giục và bạn bè cũng cưới nhiều). Em cũng tán thành với các bác là cứ phải bình tĩnh với Cáo này và yêu chân thành, quan tâm nhiều đến CÁO.
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cáo này hay đòi hỏi, yêu cầu em phải thế này thế khác. Nói chung là bắt phải thay đổi nhiều. Em cũng nói là chỉ thay đổi cái nào hợp lí và có thể làm được thôi. Lại còn nói chỉ được phép Cáo được dỗi chứ. Yêu được Cáo này chắc là em cũng mệt lắm đây. Cáo lại còn bảo em về nhà CÁO xem ý kiến bố mẹ Cáo có đồng ý em không nữa thì mới quyết định. Ôi lần đầu tiên gặp phải CÁO kiểu này. Theo các bác thì với CÁO này thì phải làm thế nào ạ.

Chia sẻ trang này