1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em tỏ tình với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thethoi, 08/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [r32)] tình hình là em sắp tỏ tình dù đã thêo học bi kíp là không bao giơ đc tỏ tình nhưng mà em nghĩ là đến lúc rồi và Cáo cũng bóng gió là tỏ tình là thể hiện tôn trọng nhau!
    ^:)^^:)^^:)^ kính mong các tiền bối giúp em cách nói nào dễ mà nghe nó chân thành với!! và các tình huống mà Cáo nó trả lời tình huống nào tiếp tục tình huống nào buông xuôi ví dụ như cáo xin thêm thơi gian thi xử lý ntn?cáo bảo chửa đên lúc thì thế nào,......
    em quen cáo hơn 6 tháng rồi,đi chơi cầm tay ôm eo ui.......gì cũng là thành viên của cốc mong các tiên bối như Cong050,SH,Quay,....................giúp thằng em dại với!
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    dễ nghe mà chân thành : anh yêu em
    nói bằng tiếng j người nghe cũng dễ hiểu
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Kh nói yêu thì nói em là người rất quan trọng với anh, em là người rất đặc biệt với anh, chuyện anh quen em là nghiêm túc, ví dụ thế.
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Thế người ta mới bảo đọc, học và hiểu là 2 chuyện khác nhau,
    Nếu không hiểu thì trước sau vẫn làm không đạt.



    Câu đầu dòng đầu luôn là Không được tỏ tình, hãy suy nghĩ theo kiểu tiếp diễn 1 chút:

    - Tình yêu là một khái niệm thôi thúc con người tìm hiểu.
    - Câu trả lời khó nhất trong đầu 1 cô gái về 1 chàng trai luôn là: Liệu, anh ấy có yêu mình không.

    VD: - Giống như ta có anh bạn, cái gì cũng được, nhưng nhờ việc gì dù khó mấy trong hoàn cảnh nào cũng làm và không suy nghĩ. Liệu vị trí đó có còn quan trọng?
    Đi học, nhìn thằng bạn có bố làm Tổng giám đốc ngân hàng, ước mình được như nó, vì nhà không khá giả.
    Tuy vậy, nhìn vào thằng bạn, thấy nó khi nghĩ đến bố là tỏ ra không hài lòng, rồi là bị ép, rồi là bị áp lực phải vượt qua cái bóng, rồi là không hiểu mình.v.v.v

    Hãy suy nghĩ về những thứ như vậy trước khi hành động.



    Tiếp sau cái khó nhất trong đầu cô gái "Liệu, anh ấy có yêu mình không" và hậu quả luôn là ý nghĩ này "Mình yêu cô gái này lắm và mình rất muốn cô ấy biết," Sự thôi thúc phải nói ra rằng Ta yêu cô ấy cũng lớn hệt như tầm quan trọng của việc cô gái muốn.

    Hãy xem 1 cô gái và 1 chàng trai.
    Chàng trai có thể cho cô gái tất cả ngay và LUÔN khi thấy rằng đó là cô gái mà mình yêu.

    Còn cô gái thì ngược lại, cô ta luôn ở trong thế dò xét liệu THẰNG NÀY có nghiêm túc và sẽ có trách nghiệm với mình và cái bụng sau này nó lớn dần và đẻ ra mất vài năm chăm sóc không?

    Vì vậy, không những thắc Mắc nhất, mà cô gái luôn bị thôi thúc " Một sự cam kết" từ phía người kia.
    Sau đó là đánh giá tình hình.



    Hãy xem khi ta nói rằng "Anh yêu em"
    Giống như điều gì?
    Nó sẽ giống như câu nói "ANh sẽ chứng minh"
    hay nhìn nhận của cô gái "Vậy mày chứng minh đi"

    Nó không khác gì 1 bà Siu black ngồi chấm điểm Ronaldo.
    Hãy xem,
    Các nhà phê bình văn học, họ có bao giờ ca ngợi người cùng thời là "Bắc đẩu" hay tương tự?

    Chính vị thế ấy, đã kéo lại rất nhiều cảm xúc của cô gái mà đáng nhẽ ra nó có thể đã có.




    Cảm xúc khi bạn là giám khảo nó là 1 bên đối lập và khác hẳn khi bạn đang là thí sinh.
    Khi chàng trai chưa nói ra câu đó, anh ta vẫn còn có gì đó để cô gái phải chứng minh rằng mình ngoan hiền, biết cáh nói chuyện và cả nhiều điều khác nữa.
    Còn khi anh chàng kia nói, cô ta sẽ từ vị trí thí sinh chuyển sang giám khảo.



    Hãy suy nghĩ kỹ xem, liệu mẹ của Ngô bảo châu có thể nói "Này, con trai, dạo này con ăn ở luộm thuộm quá đấy" còn 1 người con anh ta sẽ nói "Con sẽ lau nhà và dọn dẹp bàn ghế rồi ngồi học, còn Bố, liệu bố có vĩ đại như người ta nói không?"




    Hãy suy nghĩ chậm chạp thôi, không cần nhanh chóng, về câu đầu tiên , dòng mở đầu của quyển sách. Đại ý:

    Nhiều người luôn suy nghĩ rằng làm thế nào để tỏ tỉnh cho thật hoành tráng.
    Và dằn vặt trong đầu thời điểm để nói ra 3 chữ đó.
    Câu trả lời luôn là thật khó.
    Vì thực tế,
    Không có thời điểm nào tốt đủ để có thể tỏ tỉnh.
    Điều này được khuyến cáo, thậm chí sau khi bạn đã lên giường với cô gái đó.
  5. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    gái đã bóng gió tỏ tình là tôn trọng nhau mà.để tiến xa hơn em nghĩ mình cũng phải nói chứ,cái em muốn hỏi là các tình huống mà cáo nó trả lời ấy!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Gái như vậy là gái khôn đấy, nhưng kệ mịa nó, nó càng xoắn ta càng thích, ôm eo nắm tay không thì nó còn nói bóng gió hoài, làm thêm cái gì nó nặng đô hơn đi chú
  7. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác suny_boy mà hiểu ra vấn đền cu em ạ. Còn như a nè, đang yêu 1 em mà tới lúc hôn nút cháo lưỡi rồi mà chưa nói 1 từ "yêu " nào.
    Ôm rồi thì chuyển sang hôn đi..
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu có cái bí kíp nào khuyên các chú không được tỏ tình thì bí kíp đó viết ra cho các ông già chết vợ, muốn tìm một bà chồng bỏ để cùng nhau rổ rá cạp lại. Trường hợp ấy chỉ cần ông già phều phào " Về ở với tui không bà?" là hàng về ngay.

    Trong một cuộc đong đẽo thì màn tỏ tình được coi là bản lề để đẩy cánh cửa bước vào một giai đoạn mới, nên trước đến nay trong các tác phẩm nghệ thuật, các gà để ý, nhân vật nam bao giờ cũng chủ động chọn lựa một hoàn cảnh đặc biệt, không gian đặc biệt nhất để bày tỏ tình cảm. Trong Romeo và Julies chàng Rô vẩu đã rất cáo già nhằm đúng đêm giăng thanh gió mát mà đứng dưới ban công hót những lời có cánh khiến không những nàng Ju mà kể cả chuột trong lỗ cũng phải chui ra gật đầu như bổ củi khen chàng hót hay.

    Nói đâu xa, ngay như ở ta, Chí Phèo mặc dù không được xem phim Hàn xẻng nhưng cũng biết chọn đúng thời điểm chín muồi nhất là lúc chén bát cháo hành do em Nở nấu, mà vỗ đùi đét một phát rồi ướm lời ve vãn " Hay là mình sang ở với tớ một nhà cho vui?". Nở sướng bỏ cụ ra, nhưng vẫn e thẹn vùng vằng " nỡm ạ", và sau đó thì Nở chết Chí đứ đừ.

    Những trường hợp tỏ tình đó, nếu gái đã có tình cảm với giai, thì rất ít khi trượt. Vì trong một khung cảnh lãng mạn đặc biệt tâm lý gái rất dễ xúc động mạnh, nên ý đồ làm hàng hầu như không kịp phát sinh. Còn nếu nó từ chối hay tìm kế hoãn binh ngay trong thời điểm đó thì cơ xịt là 90%, cái này anh đã có sự kiểm chứng.
  9. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác sh chỉ được cái cười rõ sướng! khặc khặc khặc :D
  10. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình là gì nhỉ, là nói câu "Anh yêu em" hay chỉ là thể hiện tình cảm của mình, theo các bác?
    Những bác nào đã tỏ tình bằng câu "anh yêu em" thì cho em hỏi tý, lúc các bác nói câu đấy thì đã đi đc đến đâu rồi ợ (cầm tay, ôm, hôn ...? [:D])

    Em xin phép kể chuyện em, quen cáo 5 tháng rồi, em thể hiện tình cảm rõ ràng rồi, cũng đc cầm tay, ôm gần đủ các kiểu rồi, kiss cổ, kiss má các kiểu nhưng nhất quyết ko cho kiss môi, sao lạ thế nhỉ. Đang tính tỏ tình vì nghĩ chắc em nó ko cho kiss môi vì mình chưa tỏ tình "anh yeu em" [:D]

Chia sẻ trang này