1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em trường hợp này ứng xử thế nào ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaoli, 04/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nghe SH xong còn ế hơn SH í chứ
  2. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đường hoàng đền nhà người ta ?ăn nói lịch sự xin phép gia đình bạn ấy cho 2 bạn tiếp tục quen nhau
  3. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nói thật với bác chẳng có chuyện j đơn giản hơn chuyện này
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    há há, nếu nhà e Nụ mà có con chó thì chống chỉ định nói như này nhá bác nhá.
    e í 24t, bác ít nhất thì cũng phải tầm đấy rồi, đàn ông con trai ngần ấy tuổi mà k biết nói chuyện với ng lớn thế nào ???cứ thế này thì bố mẹ e í k có cảm giác tin tưởng bác cũng phải thôi. e là e cứ nói thật
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 5 năm thì khám con nhà bà phá hết rồi mà vẫn như này nhỉ
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhím toàn dìm hàng anh là sao nhể?
    Hồi trước về nhà em, anh chả nói thế với mẹ em còn giề?
    Nhớ mẹ em bảo gì không? " Ừ, cháu cứ có nhời dư thế thì bác tiếp tục tạo điều kiện cho con múc thôi.
    Nhớ lại đê.

  7. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này
  8. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hix hix , còn 9h nữa để suy nghĩ đây , tối mai e sẽ kể lại cho các bác tư vấn e tiếp :D

Chia sẻ trang này