1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em về việc uống rượu ạ, em vô cùng cần, cảm tạ các ace!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Black_Leopard, 28/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị
    Chả là chỗ em tầm 1 tuần đi ăn uống nhậu nhẹt 1-2 lần. Em vốn là con gái, k uống được rượu, tầm 3ly là mặt đỏ tưng bừng, khoảng 5ly là thấy say say rồi, hơn nữa uống nhiều quá cũng k hay, mà đám rượu đa phần là các anh, các chú, khoảng 5-8 người (toàn là ngang hàng và cấp trên của mình), em k thể uống theo đc. Em hỏi các ac có kinh nghiệm gì trong việc này không giúp em với ạ.
    VD như hôm qua đi uống, em có nói là "em xin phép đc uống ít thôi, vì e là con gái, k uống đc rượu nhiều" thì có tình huống trả lời lại như sau: "Chén này anh mời em là tình cảm thôi, em uống đc bao nhiêu thì uống, em k nhận tc thì thôi, a sẽ uống hết" hoặc tỏ ra k vui, bảo e uống hết đi, lúc ấy tự nhiên chẳng biết làm thế nào, ngồi thừ ra 1 lát rồi uống hết, muốn khóc quá. Dạo này em uống mấy chén vào là nổi mẩn hết cả người, ngứa k chịu nổi, còn chưa kể có lúc uống quá chén tự mình cảm thấy nói năng k như bình thường đc, nhỡ làm j thất lễ thì chết dở. Có lần nào em rủ đc đứa bạn đi cùng thì nó cũng gánh đỡ giúp em, mà em đỡ lạc lõng chốn đông ng ấy, như hq chúng nó bận hết, e đi 1 mình, khổ thật đấy, mà chả nhẽ rủ chúng nó đi mãi, rượu chứ có fai cái j béo bở đâu mà ng ta cứ ép nhau uống thế hả giời???
    Các ac nghĩ giúp em với, em hỏi nghiêm túc đấy ạ, mong đừng chém em mà tội nghiệp. Em xin đa tạ nhiều nhiều, có sao siếc gì em vote nhiệt tình luôn ạ, cứu em với, hu hu..
    @};-
  2. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    trước khi đi nhậu làm 1 cốc sữa nóng thật to vào[r2)]
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 nếu em ko uống được nhiều thì tuyệt đối từ chối, dù chỉ nếm môi hay 1 ly
    thẳng thừng từ chối, có thể người ta sẽ ko vui ở 1-2 lần đầu nhưng sau này biết rồi thì ko ép nữa
    vào bàn ăn chỉ uống nước lạnh hoặc nước ngọt thôi
    con gái uống rượu với các anh thì 1 là ngang cơ hoặc cao cơ hơn thì hãy uống
    còn lại tuyệt đối ko
    nếu em ở SG thì chuyên gia có đàn em là Namindex "Thần men đại hiệp, Hiếu Casanova, ... sẽ huấn luyện cho 1 khoá uống rượu
    >:)>:)>:)

    ghi chú: hôm nay cuối tuần chuyên gia cũng đang uống rượu 1 mình, lướt web ;));));))
  4. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tìm đọc mấy bài nói về rượu, em sợ quá các anh chị ơi. Em lại thuộc người uống rượu nhanh đỏ mặt, nổi đỏ toàn thân (thường là tay và chân). Chẳng cần dọa ung thư ung theo, gan phổi gì cho cam, cứ mỗi lần uống mấy chén mà em dị ứng cả người như này, ngứa kinh dị, càng gãi càng đỏ, như con tôm luộc ấy, em sợ lắm rồi, nhưng em k biết làm thế nào hết
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Anh Lee cứ nói wa', hehe chỗ bạn chủ Top cũng buồn cười thật ai lại bắt con gái uống rượu bao h, chắc đang có ý định xấu với chủ Top rùi! hahha!
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chủ topic cũng thuộc thành phần gợi cảm. Nên các anh ấy " chuốc" , còn không chắc tất cả họ có ý định xấu.
    Phụ nữ uống rượu thật gay go cho nhan sắc
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy con gái uống rượu được la gai' vùng cao như Cao Bằng, Bắc cạn... và gái miền Tây! Bảo mấy thằng con trai chỗ chủ Top đi chết đi, ai lại cứ ép con gái uống, đi nhậu có con gái đi cùng cho zui là ok rùi mà lại cùng cơ quan nữa vớ vẩn thật đấy! :-ss:-ss:-ss
  8. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cách này chắc đỡ say hơn phải không ạ?
    Em cũng muốn không phải uống bất kì 1 ly nào như a Lee nói, đc thế thì tốt quá rồi ạ. Ah, có lần lúc bắt đầu uống nhập mâm, uống rượu tiết dúi, em nói thẳng là em không uống đc rượu đâu, mời các anh cứ tự nhiên, trả lời "phải uống đi chứ, chén đầu phải hết, k tôn trọng mọi ng".. này nọ, thế là em buộc phải uống, về sau cứ mời tiếp, em khó xử quá đi. Mà em đi khoảng 3 buổi rồi, lần nào uống cũng thấy mệt, từ lần tới em k uống tí nào, họ nói "mọi lần uống mà sao lần này k uống" thì tính sao hả anh Lee?
    Có 1 lần như này nữa, em vừa vào mâm, mấy anh lạ lạ bảo "nghe nói em uống rượu được lắm à", "a X bảo hôm nay em sẽ cho các anh say bét nhè"... đại loại vậy thì ứng xử sao hả các anh?
    Nói thật là em rất gà mấy vụ này, các anh chị đừng mắng em ngu mà bày đường đi nước bước cụ thể giúp em với.
    Em cảm tạ vụ khóa uống rượu của anh, mà em sợ rượu lắm rồi ạ^^
    Ý định xấu chắc không có đâu ạ, có thể em không khéo đối đáp nên bị ép vậy thôi
    P/s: em tìm mãi k biết vote * ở đâu, bấm chỗ nào ấy nhỉ, gà mờ nó khổ thế đấy ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đâu phải sắc nước hương trời gì cho cam, hơn nữa trong trường toàn gái xinh, hot girl, em sao sánh nổi với mấy em ấy. Quả thật có rượu vào, mặt đỏ, nói năng kém chuẩn,.. chán thật đấy ạ. Bởi vậy em lên đây học hỏi kinh nghiệm của các anh chị

    Em chỉ mong chết cái dây thần kinh thích uống rượu là phúc đức cho em lắm rồi ạ
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mà sao phải đi. khi mình cảm thấy happy với ai đấy thì hãy đi còn lần nào đi cũng ép uống thì đi làm gì nhỉ, ko happy đi làm gì cho mệt người!
  10. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nếu em tin chuyên gia thì làm theo cách chuyên gia chỉ
    sau này ko ai dám ép em uống nữa
    em cứ canh ai là sếp to nhất, đã có gia đình, vợ con
    em giả khùng uống vài ly vào
    em quờ quạng, sờ soạng, mất kiềm chế vào
    cần thiết thì đập bàn, lớn tiếng tranh cãi khi các anh ấy chém gió
    đảm bảo em mà áp dụng chiêu này
    sau này ko thằng nào dám ép em uống
    nhưng nhớ là em phải còn kiềm chế được bản thân nhé
    >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này