1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em về việc uống rượu ạ, em vô cùng cần, cảm tạ các ace!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Black_Leopard, 28/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái khó của chủ top là nhiều lần vì nể mà uống rồi. Thôi thì chọn 1 lần nào đó, lúc mọi người nhập tiệc, chủ động nâng ly nói với mọi người: "Từ trước tới giờ em vẫn uống cùng mọi người, nhưng mới đây, đi khám bác sĩ kêu em bị dạ dày, phải kiêng bia rượu. Nên hôm nay em mời các anh ly này, xin cạn 100%, rồi từ nay em xin phép nghe theo lời bác sĩ!'. Sau đó uống, còn họ có nài nỉ tiếp thì mặc họ.

    Ngày trước chỗ làm của mình y hệt chỗ bạn luôn, nhân viên mới vào phải 100% với đủ loại sếp: sếp tổng, phó tổng, sếp trung tâm, phó trung tâm, trưởng phòng... sơ sơ cũng phải 100% 5 cốc rồi. Mình cũng chỉ uống vài lần đầu gọi là ra mắt, sau đó từ chối thẳng, nói dối bị dạ dày, ai có kêu "tình cảm" này nọ thì đùa lại: "Tình cảm thì chắc chắn là em nhận chứ, ai nỡ từ chối. Nhưng rượu bia thì em xin phép không dám uống, em có mệnh hệ gì thì làm sao mang thân ra nhận tình cảm của các anh đươc nữa?". Thế là mọi người vui vẻ và từ đó ko ép mình uống nữa (tất nhiên, với nhân viên mới khác thì họ vẫn ép uống bình thường). Thật ra mình chả bệnh tật gì, nhưng ko thích uống bia rượu nên từ chối thôi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Ơ, anh Kotto có nhớ nhầm không thế? Em cứ tưởng toàn uống trăm phầm trăm chứ, có ai ép hay ai nhất quyết không uống đâu nhờ?
    Túm lại, uống rượu thì phải tùy người, và với tùy người.:P
  3. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên này tư vấn tương đối kỹ về việc từ chối rượu rùi đó, em chủ topic cứ thế mà thực hiện thui. Còn nếu vẫn mún uống mà ko say thì pm anh, anh chỉ cách cho, đảm bảo cho mấy chú, mấy anh đồng nghiệp của em đo ván.
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là đồng nghiệp rủ nhau uống rượu chơi thì từ chối dễ thôi mà, mà chỗ đấy cũng máu chiến nhỉ, đồng nghiệp rủ đi uống rượu 1, 2 lần mỗi tuần.Tưởng là do công việc mới phải đi nhiều thế chứ
  5. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ nói khích nhau để uống rượu thì nhiều lắm, đừng tin những lời ấy trong cuộc nhậu, phải có bản lĩnh, tinh thần thép mà bơ đi. Nào là ko tôn trọng, khinh anh, nào láo lếu, tình cảm anh mới mời,.... một ngàn lẻ một thứ được nêu ra. Nhưng cách hay nhất vẫn là từ chối.
    Có bao nhiêu vụ đấm đá rồi án mạng xảy ra từ bàn nhậu cũng chỉ vì những câu khích bác ấy đấy, cho nên ko việc gì phải ngại cả. Đàn ông muốn chị em uống rượu đều nói những câu vậy cả.
  6. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, đến hnay em mới lên được đây ạ.
    Báo cáo tình hình là sau khi em bị dị ứng nổi đỏ, khoảng 1 tuần sau mới hết và chuyển thành các nốt thâm thâm lại như bị chàm ấy ạ, đến giờ thì đang bị tróc da, em hãi quá cơ.
    Sau k
    hi đọc các cm của các anh các chị trên đây, em đã quyết định không uống nữa, nhất định là không dù chỉ nhấp môi. Ngẫm ra uống rượu cũng chẳng bổ béo gì cho cam, sức người thì có hạn, cũng k thấy ảnh hưởng tới chuyện cv có suôn sẻ hay không. Từ giờ em chỉ trung thành với nước lọc thôi ạ, cũng cạch như ai ^^
    Hôm nay lên đây đọc tiếp các lời khuyên của mọi người em càng thấy làm thế là đúng.
    Có điều em muốn nói là: em cả nể thì có, còn dễ dãi thì không đâu ạ. Có anh chị nào trên đây đã nói: "
    Dễ dãi với nhiều thứ nhỏ sẽ dần mất nhiều thứ, con người phải biết điểm dừng, biết chế ngự bản thân", "Cứ sợ mất lòng người này, mất lòng ngưòi kia thì có mà lo sợ cả đời, và đâu chỉ trong chuyện uống rượu đâu.",... em hiểu ý, cả nể cũng thật là khổ, từ giờ rút kinh nghiệm thôi.
    Vô cùng cảm tạ các anh các chị.

    P/s: em vote mà có thông báo "
    chức năng đang được thi công", vậy nên em lỗi hẹn sau ạ ^^
    @};-

Chia sẻ trang này