1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocxit1st, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

    Chiện thế này ạ: em đã có ng yêu dc hơn 2 năm, anh í ở gần nhà em ạ.
    anh í đi làm rồi, cv cũng ổn định, tính tình hiền lành bọn em định năm sau em ra trg thì cưới. Nhưng, lại nhưng ạ .
    Dạo này em tham gia 1 diễn đàn trên í chém gió vui lắm và em để í tới 1 mem anh này chém gió hài hước, nói hơi phũ nhưng đá số là chuẩn.
    Thía zùi em chủ động pm trước ạ ko ngờ anh í lại tỏ ra lạnh nhạt làm em càng tò mò về anh í hơn.
    Sau anh í mới chat voi em, rồi 2 đứa nc nhìu hơn. em cảm thấy anh nc rất hợp dần dần bọn em thân nhau hơn và ko nói ra dưng có cảm giác như bọn em iu nhau thật sự, tuy chỉ là trên mạng thiếu anh í 1 hôm là em như hẫng hết cả lòng mề ạ .
    anh í cũng đi làm rồi già hơn bồ em 3 t ( em 90 ạ, bồ em 87) dạo này em hay trốn hẹn vơi bồ để chát vơi anh í bồ e rình mãi thì bắt dc quả tang dưng em nói chi la bạn nên anh bồ tạm tin ( bồ em hiền lắm, đến nỗi nhiều khi em thấy ngốc nữa ạ)
    vấn đề bg là em thấy nhạt với bồ và thấy thích anh í bọn em hẹn 30/4 này ọp ạ em lo quá nếu gặp mà anh í ko như mình nghĩ thì xao hoặc mình mà yêu họ thật thì xao T_T em chết mất
    jờ em phải làm sao đây ạ
    p/s: các bác vào chém gió giúp em, nhưng đừng ném đá em, em thực sự cũng ko muốn thế, cũng nghĩ là phải quên anh ý đi , nhưng ko hiểu sao ...lại thế nữa, em ko dứt ra đc :''(
    mong các bác sh,cqx, bác cong, báconami,.... vô jup em với ạ
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn giữ tình yêu với anh bồ cũ đúng không, cảm thấy nhạt nhẽo đúng không ?
    Nếu thế thật thì CHÉN đi, hâm nóng tình cảm hiệu quả phết
  3. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ấy chít đừng khuyên mình kiểu ấy chứ, có phải cứ này nọ là chén với ấm đâu
    vấn đề là em thấy áy náy với bạn trai hiện tại vì gd anh í cũng quý em, em ko mún vì vậy mà 2 bác nhìn em khác. Nhưng quả thật em lại bắt đầu có cảm giác thích thích anh mới quen mặc dù anh í biết em có ng yêu rồi.
    em cũng ko biết giữa người thật với khi chém gió trên DD thì anh í có khác xa nhau quá ko, nếu lỡ yêu thật thì nói với bạn trai hiện tại thế nào để ko bị cho là lăng nhăng?
    vẫn chưa thấy các cao thủ vào giúp em
    ps: nick em mượn chị bạn ạ
    ?°¤*(¯`°(? Ngo''c Xi''t ?)°´¯)*¤°? [nick]
    Được ngocxit1st sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 23/04/2010
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Lung lay mịa nó rồi. Căn bản là thằng mới nó khéo mồm quá .
    Hiện tại anh chả khuyên được gì cả, chỉ nhắc em lưu ý là đừng như nhân vật trong truyện thả mồi bắt bóng là được em ạ. Xem xét lại mọi thứ, thấy cái nào đáng hơn thì hãy làm nhé .
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh mạn phép khuyên em là em vứt 3 cái câu chữ đạo đức của em đi cho nó nhanh. vì nó ko cần thiết cả ở cái dd này lẫn ngoài đời. Anh hỏi em nhé thế giờ em gặp người em quen mà em thích thật em có bỏ thằng ny em ko thế thôi? Em xác định luôn là nếu gặp em kết thì em bỏ thằng kia hoặc ko thì kiên định. Bố mẹ chú ny em cũng éo có quyền gì đánh giá em, trách thì trách ny em nó kém thằng kia để đến nỗi con mình bị ban gái nó bọ.
    Thường làm cái gì dù đúng dù sai thiên hạ này cũng luôn cố gắng tìm 1 cái lý do gì cho nó đạo đức trong khi chẳng để làm gì, n. Đời này mạnh được yếu thua, sau này em thích thằng ku mới em theo nó, nó gặp 1 con xinh hơn, ngon hơn và nó về bỏ em thì thiết nghĩ anh đoán 90% nó sẽ lại lôi 1 cái lý do gì thật đạo đức giống như em đang lôi ra đây thôi. Em hiểu ý anh chứ? Em thích thằng nào hơn thì em cứ chọn sau này tốt đẹp thì em vui vì lựa chọn của em còn chẳng ra sao thì nó là hệ quả của việc em bỏ ny hiện tại của em. Chung quy lại lựa chọn luôn có hệ quả của nó - Hệ quả tốt hay hậu quả thì hạ hồi phân giải
    Thế nhé mọi câu chữ đạo đức ko có ý nghĩa trong khi hành động của chúng ta đi ngược lại nó :) Hình như có cái topic mới là em ny 1 chú gà nào tương vào mặt chú ý cái câu "em yêu anh nhưng mẹ em bảo em phải lấy 1 thằng em ko yêu, em có lỗi với anh" Mẹ khỉ túm lại là em vẫn bỏ anh lấy thằng khác thì thôi thà em phũ nó còn nhanh các em lại cứ đạo đức ra mệt hết cả người để đến mức con gà đấy lên đây định bầy trò phá đám cưới vì tin lời =)) Đạo đức quá đôi khi người ta tưởng thật là phản tác dụng đấy em ậ
  6. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác haiphamtran : em cũng ko muốn nói đến đạo đức bác ạ cái mà em băn khoăn là liệu bạn trai và gd bạn ấy có coi người mà xử sự như thế là lăng nhăng ko thôi? Dù sao chiện em cũng chưa đến mức ấy nhưng em sợ sẽ gặp trong nay mai. cám ơn bác vì đã góp ý
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Phang phập nhau đi thay đổi không khí =)) :)) Merdeee!!!!!!
  8. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Gái 90 vẫn còn trẻ lắm, cứ gặp đi. Kể cả có yêu thì cũng tốt, cho anh ku kia anh ấy có cơ hội yêu em khác .
    Chuyên gia dự rằng em còn yêu nhiều, còn lung lay nhiều, cứ gặp, cứ yêu đi, vứt cha mấy cái sợ này sợ nọ.
    Phải thử, phải cảm nhận.
    Cuộc sống là một chuỗi những phép thử, những lựa chọn
    Bla bla bla
  9. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói bạn vẫn chưa hiểu? Vấn đề là bạn coi trọng người mình thích thật sự hơn hay coi trọng việc bị bố mẹ ny cũ nghĩ thế nào hơn? Nếu sợ điều tiếng thì đừng làm còn nếu đã làm thì đừng sơ. Đời này chẳng có cái gì là vẹn cả 2 đường đâu bạn ạ. Lựa chọn và chấp nhận thế thôi.
    Chuyện đứng núi này trông núi nọ cần chấm dứt càng nhanh càng tốt và bạn phải đưa ra quyết định 1 cách rõ ràng trước khi tình trạng xấu đi. Nếu chọn ny thì dứt quan hệ và liên lạc với anh chàng kia còn nếu chọn người mới thì nói chia tay với ny. Nếu làm được như thế thì bố mẹ anh chàng ny bạn cũng sẽ tôn trọng bạn hơn là khi họ biết bạn có 1 thời gian dài đặt con họ lên bàn cân, 1 thời gian dài lừa chối họ và con trai họ.
    Họ có tôn trọng ban hay không la bởi việc bạn lua chon bên nào mà là ở cách bạn giải quyết vấn đề có dứt khoát, rõ ràng và chịu trách nhiệm về lựa chọn của bạn ko
  10. congnongnn

    congnongnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    trai trên mạng mà cũng lợi hai phết nhỉ, phen này anh chàng người yêu chắc bị cắm sừng đến nơi, chia buồn thôi.
    đợi các đại ca Quẩy xoắn và SH vào phán

Chia sẻ trang này