1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocxit1st, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng nghĩ mọi việc vậy là xong nhưng giờ lại có thay đổi ạ:
    em xin báo cáo tình hình là, hôm truớc sau khi em nói tất cả với ny em thì anh ý bảo là anh ý mún suy nghĩ bảo em cho anh ý thời gian và em đồng ý . và em đã huỷ hẹn đợt 30/4 với anh trên mạng và cũng nói hết chuyện của em với ny em cho anh ý, nhưng anh ý ko nói j`.thực ra thì em cũng đã nghĩ là mình đã đánh mất cả 2 người rùi , nhưng chẳng hiểu sao lúc ý lại thấy rất nhẹ nhõm . Thế rồi hôm chủ nhật, anh trên mạng gọi cho em, anh ý bảo đang đứng ở cửa nhà em( hjx, chẳng hiểu sao có địa chỉ nhà em nữa ạ) hjx anh ý tuy ko thể nói là đẹp trai nhưng nhìn rất chi là đàn ông ( thế mới chết chứ ạ) rồi bọn em đi cafe em lại phát hiện thêm là anh này nói chuyện cũng rất hay làm bao nhiêu quyết tâm của em tan tành hết cả. Anh ý nói là thực sự không biết bên ngoài mạng em thế nào nhưng anh ý thực sự thích cách nói chuyện và vẫn muốn là bạn của em. jo` em chẳng biết làm sao nữa có nên đồng ý là bạn với anh trên mạng ko ( anh ny của em thì vẫn chưa có ý kiến j` mà thực sự em vẫn muốn chờ quyết định của anh ý)
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2

    ko ngờ trên mạng có những chém gió tuyệt kỹ như vậy, nhưng bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bạn ạ, Có thể bạn đang say nắng đấy, nếu tình cảm của bạn và bồ cũ đã 2 năm rồi thì mình tin chắc là bạn say nắng thôi, Và bạn biết hậu quả của những lần say nắng rồi đây,.
    Làm một phép tích phân nhỏ nhé
    Bạn và bồ cũ yêu nhau 2 năm và đã tính đến chuyện kết hôn chứng tỏ 2 bạn đã hiểu nhau và đã xác định tình yêu nghiêm túc, ở tuổi của bạn đang suy nghĩ bồng bột lám bạn ạ, và việc bạn say nắng một chém gió cũng thường thôi nhưng lấy gì đảm bảo khi gặp cao thu đó bạn sẽ có dc chổ dựa vững chắc và yêu cao thu đó. Còn trước mắt bạn là người yêu bạn và người bạn yêu. Đừng để sau này nhận ra thi đã quá muộn
    Thanhks
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Làm theo những gì trái tim em thổn thức. Đừng đưa 2 anh lên bàn cân so sánh làm gì, sẽ bị nhiễu sóng. Cứ làm bạn với anh trên mạng, dứt khoát với anh người yêu. Nghiêm cấm bắt cá 2 tay.
    Mà sau này thế nào cũng đừng oán ttvnl nhá
  4. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Yêu khi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, mà đã nghĩ đến cưới xin thì hơi dở! Thời đại này, người yêu đầu tiên của ta nên là chính bản thân ta! Như cơn gió dịu nhẹ, thổi mát suốt quanh năm, bay nơi này xong (hẳn rồi hãy) đậu tiếp sang nơi kia. Chỉ có thể khiến người dễ chịu, để lại dư âm tiếc nuối và trông chờ ngày gió trở lại khi ta ra đi. Tuổi trẻ, nếu có thể, nên yêu nhiều, chỉ cần không dễ dãi! Dù gặp phải người thế nào, hay cuộc tình cay đắng ra sao, cũng đừng vì 1 chiếc lá úa đã rụng mà đau buồn quên cả rừng cây
    Trong chuyện tình cảm: Gặp người là sắp đặt tình cờ của định mệnh! Yêu người là lựa chọn cảm xúc của bản thân! Kết hôn là phép tính an toàn cho quãng đời còn lại!
    Được phanoa sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 13/05/2010

Chia sẻ trang này