1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocxit1st, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0


    Cô ở trên trêu nhau đấy à?
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 23/04/2010
     
    [nick]
    được kruger sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 23/04/2010
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10

     

    Là mình là mình ném ngay chứ để à .
     [nick]

    được kruger sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 23/04/2010
  3. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    dạ, em cám ơn các bác dã vào tư vấn giúp em ạ. thực sự là em cũng bít là trên mạng thì ko thể chắc đc điều j`, em cũng biết là ko nên như thế, nhưng tình cảm thì em ko thể nghĩ sao là làm vậy được ạ.
    Vừa rùi em đi chơi với ny, 2 đứa đang nc thì anh kia gọi đt, ny em hỏi ai đấy em bảo bạn học thui rùi tắt máy. mấy phút sau anh ý gọi lại, em định tắt đi thì ny em giằng đt rùi nghe, thấy giọng con trai anh ý tắt máy lun. rùi hỏi em thế này thế nọ, em loạn quá ko bít nói sao. anh ý nói em là đồ dối trá tức quá chẳng bít nói sao thía là em khóc, anh ý lại nói còn liên lạc với thằng này nữa thì đừng nhìn mặt anh ý. em tức quá bỏ về, anh ý cũng ko thèm đuổi theo nữa ạ.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    người ta có điều khó nói, không dám lộ nick chính, fải del bài. Bác lại quote vậy
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1

    Ôi thế là lộ rồi nhé, trong trường hợp này thì gay go rồi đấy, cần thận ko là mất cả chì lẫn chài. Đừng nghĩ người yêu hiền là ko dám bỏ mình, đến lúc đó gặp anh kia lại thấy chỉ là ngộ nhận thì tiến không được mà lui cũng ko xong.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 23/04/2010
  6. BOSS

    BOSS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng rồi [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    dạ em máy chị người quen, chị ý đưa em cái lap, ff nó lưu nên em ko để ý, các bác xoá júp em , cung nhiều ngưòi trên này biết chị ý ạ. em cám ơn
  8. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có giè phải nghĩ nhể,cứ gặp gỡ bình thường thôi, có khi cô lại ngất lên ngất xuống vì thằng ấy xấu quá í chứ,hoặc có khi nó lại kém cô 3 tuổi,chẹp,mạng mẽo chả biết thế nào đâu. Cứ gặp,thích thì chơi tiếp,ngậm ngùi bỏ chú người yêu vậy,ko thì thôi,chẹp,đơn giản mà.
  9. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nèf nà?o ngươ?i 'ò nài nà? mì?nh [​IMG]
    Nhưng sao mì?nh 'Ăk nhẶn 'ược pm nà?o, cà? chat chit nưfa [​IMG]
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đâu mợ ạ. Mềnh là mềnh đọc ko để ý tên mềnh tư vấn xong xuôi post bài rồi mới thấy nick khác mềnh lại tưởng là em nào vao post bài trêu chọc nên mới e*** lại bài =)) Oan quá, oan quá
    Thế túm lại là đúng là chủ topic chứ gì? Mất thời gian quá
    Tôi nhắc lại quan niệm của tôi vậy :
    Không ai đánh giá bạn chọn anh mới hay ny hiện tại là đúng hay sai vì họ ko có quyền ( kể cả bố mẹ ny bạn ) nhưng họ được quyền đánh giá bạn qua quá trình bạn hành động để đi đến cái lựa chọn đó
    VD : Bạn chọn anh ny trước khi gặp thằng ku trên mạng kia thì giá trị nó = 100, 1000 lần việc bạn quay về với cái chăn toàn rận sau khi phát hiện ra cái chăn mới kia vừa rận lại vừa bẩn chẳng hạn. Hoặc bạn đưa ra quyết định trước khi ny bạn biết thì dù thế nào cảm giác bị lừa lối và hụt hẫng của cậu ta cũng sẽ ko mạnh như thế. Để đến lúc vỡ lở như bây giờ thì nó chẳng còn mấy tý giá trị và hiển nhiên sẽ có câu này " NẾU TÔI KO BIẾT THÌ CÔ ĐỊNH LỪA DỐI TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA???"
    Đừng bao giờ để bản thân lâm vào tình trạng lưỡng lự vì nó rất nguy hiểm. Lưỡng lự làm bạn mất rất nhiều thứ - Lựa chọn thật nhanh và thật quyết đoán vì chọn càng nhanh tương lai dù ra sao cũng thanh thản hơn và giá trị sự lựa chọn đó càng được bảo tồn. Càng chậm thì càng chẳng còn ý nghĩa. Trước sau cũng phải chọn sao ko chọn sớm để dù có ra sao người ta nhìn mình cũng với chút ánh mắt còn 1 tia trân trọng?
    Thế nhé !!! Tớ có thể từng chén nhiều gái, có thể phong lưu nhưng tớ dám nói quan điểm đạo đức và sự trân trọng dành cho nhau sau khi chia tay tức là tớ chưa bao giờ thèm oằn tà là mằn trong chuyện t/c. 1 là 1 mà 2 là 2 , còn yêu thì nói yêu chán thì bảo anh chán em rồi anh muốn chia tay. Nên là đừng mợ nào nhẩy chồm chồm lên xách mé tư cách của tớ nhé, tớ là tớ cứ chặn trước cho nó đỡ rách việc chứ ở đây nhiều én liệng lắm. Cãi nhau đi cãi nhau lại thành loãng topic
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 23/04/2010

Chia sẻ trang này