1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocxit1st, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nuôi để thịt..thịt cả 2 bên nào ngọt hơn thì theo bên ey
  2. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì " Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em". Hãy để con tim lựa chọn.
    Nhưng mà lựa chọn sai thì đừng trách ai. Hãy chấp nhận nhá
    PS: ĐÔi khi tình yêu vẫn thế.Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nói đi nói lại thì cứ fải off đã rồi mới quyết được
    p/s : cẩn thận anh người yêu đấy. thường những người hiền là rất cục. Bây giờ có thể ném điện thoại, nhưng sau sẽ là 1 cái bạt tai
  4. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là em bị lộ rồi.
    Anh có mấy ý kiến nhỏ nhỏ thế này
    1.Em mới 90 mà đã lấy chồng sớm vậy sao. Càng lấy chồng sớm càng khổ, cứ yêu đi, cứ tận hưởng đi,con gái 23,24 tuổi lấy vẫn còn là sớm.
    2.Trên mạng ảo lắm,em cũng biết thế mà.Em có thể à ơi với thằng này thằng kia nhưng hãy luôn tâm niệm rằng để cho vui thôi,đừng đi xa quá.Con trai nó có mất gì đâu. Nó có người yêu rồi(giả dụ thế),cũng giống em,lên mạng tán tỉnh nhau.Được thì chén không được thì thôi.
    3. Các bác trên này khuyên em nên đi gặp cậu trên mạng kia. Nếu cậu ta xấu dưới mức trung bình,lúc gặp nhau lại đek chém gió được thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản.Em sẽ không liên lạc với cậu ta nữa là xong. Nhưng nếu thằng này đẹp trai long lanh, chém gió tốt thì chắc em quay về sút anh người yêu sắp cưới phải không? Em làm thế anh không bàn về đúng hay sai. Mà cái chính là em đã lựa chọn (điều chắc chắn em phải làm) điều mà em cho là tốt hơn,điều mà em gọi là "cảm giác như bọn em iu nhau thật sự".
    Okay,em cứ phiêu lưu đi.Thế sau này em mới không vấp ngã tiếp được. Xét cho cùng thì con gái hay con trai cũng chả có gì để mất,nhưng em thì sẽ nhận được rất nhiều. Nếu cậu trên mạng tuyệt vời thì tốt cho em,nếu cậu ta tán tỉnh nhắm chén em rồi bỏ em cũng sẽ có thêm kinh nghiêm.Còn kinh nghiệm gì thì anh không biết (nhiều kinh nghiệm lém )

    Được desertfox1987 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 24/04/2010
  5. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình mừng cho thằng bồ của bạn vì biết được sự thật sớm,ai cũng có quyền lựa chọn,nhưng dm cái trường hợp của bạn mình cứ thấy chuối thế nào ấy,mới chat trên mạng rồi nt này nọ mà đã quay ngắt 180 độ,còn nói dối này nọ xong lấy nước mắt ra giải quyết,thường thì mấy thằng chém gió trên mạng giỏi thì ngoài đời ngược lại...chưa gặp mà đã như vậy,gặp rồi nếu mà kết thằng đó thì lại quay ra chơi trò tẩu gặp mặt,lặng ngôn...rồi diện lý do không hợp ko xứng đáng với anh>>chia tay.Bạn 9x nhưng là đời đầu,chững chạc rồi nên suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện 1 điều gì.Lỡ gặp mặt rồi bạn mới nhận ra thằng đó răng sún,miệng thối,hách nôi thì thế nào???Tốt nhất là ko gặp,nếu nó thích bạn thật sự thì nó sẽ tự tìm đến thôi.
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sn 90, ng ta còn quá trẻ để bạn fải nặng lời như vậy. Mới có 20t, tuổi mới đc tiếp xúc nhiều vs đàn ông đương nhiên sẽ có những khúc mắc, sẽ dễ rung động và nhiêù khi hay quyết đinh sai lầm . Hãy cứ bình tĩnh, thik thì cứ off vs ông kia đi đã. Cho bít đàn ông onl là như thế nào, xấu tốt j thì cũng bít mà rút kinh no. Gặp rồi mà có thik, nếu tình cảm vs cậu kia nhạt, ông kia tấn công mạnh quá thì cũng ok, cứ theo tiếng gọi of trái tim xem sao. Kết cục dù tốt hay xấu thì nó cũng là bài học kinh nghiệm cho mình. Để sau này, ko dễ lung lay, có mắt nhìn ng hơn. Bạn còn trẻ, cũng nên bị vấp ngã để trưởng thành lên. Lấy chồng sớm làm j cho lời ru thềm buồn
    Rồi sau này, có thể bạn sẽ nhận ra: đàn ông con jai, ko fải cứ à ơi, quan tâm đến mình có nghĩa là chắc chắn ng ta thik mình. Cứ bình tĩnh mà xử trí thôi, ko fải xoắn
  7. ngocxit1st

    ngocxit1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cản ơn các bác đã ghé thăm và để lại cmt
    Hôm nay em xin nói thật là anh bạn quen trên mạng kia chính là 1 meber trên ttvn ạ, ai tinh ý thì sẽ đoám ra thôi
  8. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mới 90 đã cưới xin sớm vậy . Cứ yêu đi đã, yêu nhiều vào chán rồi hãy cưới nhá
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    sao e thấy cứ nhảm nhảm kiểu gì, ttvn thì sao, lại cả tinh ý mí lị chả xin nói thật
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chắc chắn không phải mình. Mình thề

Chia sẻ trang này