GIÚP EM VỚI Ạ......! Chẳng dấu gì các bác..Em sắp thi HK4 cho môn Văn Học Trung Quốc..(En đang học ngành ngữ văn) Mà em thiếu tư liệu về Lý Bạch ạ..bác nào biết xin ra tay giúp em với..Tiểu sử, giai thoại, nhất là các bài thơ và các bài bình thơ đấy ạ...Em mong các bác giúp em với..em lo qúa hic..hic.. Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
Chào WildCat. ALT chỉ có một số bài của Lý Bạch, sẽ post vào topic: Tuyển Tập Thơ Trung Quốc, nếu Bạn thấy có thể dùng được thì mời vào xem. Chào. ai_la_toi
Hiện nay một thành viên của TTVNOnline là Bouldergirl đang học Ph.D ở Mỹ về ngành TQ học, hình như là chuyên ngành văn thơ đời Đường thì phải, bạn hãy liên lạc với buoldergirl thử xem sao.
Chào wild_cat.Tài liệu về Lý bạch thì mình có cả đống luôn không biết là bạn cần thông tin chi tiết đến mức nào. Anyway,sau đây là tóm tắt về cuộc đời của Lý Bạch. Lý bạch ( AD701-762)tự Thái Bạch.Oong xuất thân từ một gia đình thương gia.Quê ở huyện Tần an đông,Tỉnh Camtúc,TQ.Cuối đời nhà Tuỳ các vị tiền bối của gia tộc ông chuyển đến lưu vực sông Sở Hà và định cư ở đây.Lý bạch được sinh ra trên mảnh đất này.Từ bé Lý bạch đã đã theo cha chuyển đến ở xã Thanh liên,huyện Xương long ,Cẩm châu,nay là huyện Giang bưu ,tỉnh Tứ xuyên.Từ nhỏ Lý bạch đã nổi tiếng là thông minh hơn người.Theo sách lịch sử ghi chép thì khi còn nhỏ LB thích thảo luận các vấn đề về quốc gia đại sự,luyện kiếm thuật,coi thường tiền bạc,coi trọng đạo đức.đến năm ông 20 tuổi ông đã đi du ngoan khắp tất cả mọi nơi thuộc tỉnh Tứ xuyên.Dến khi ông 25 tuổi thì ông đã đi du ngoạn khắp nơi từ Bắc tới Nam.Sau này ông định cư tại huyện An lục,tỉnh Hồ bắc và cưới cháu gái của cựu tướng quốc Hứa ..................Sau 10 năm sống ở An lộc,hồ bắc ,một lần nữa LB lại dời đến định cư ở tỉnh Sơn đông.Sau khi chuyển về Son Đông,LB lại tiếp tục đi chu du . (còn tiếp) green] GO BUFFS [/green]
Cám ơn nhiều nhé bouldergirl, ALT va ca ngautuan..Wildcat rất cần những tư liệu đó..Bạn có định post tiếp lên không hả Boulergirl..? Tớ chờ xem đây..chủ yếu là sơ lược về tiểu sử nhưng tập trung vào các bài thơ phổ biến cua Lý Bạch..nhất là các bài bình thơ của các nhà nghiên cứu..vì lần này thi..sẽ cho Bình giảng thơ và dịch thơ đó..Dịch thơ thì..đỡ rồi..Còn bình thơ, eo ơi...không thể cảm nổi những tâm sự của người xưa..Cậu giúp tớ nhé..Tớ đón đọc từng ngày Topic này..Cám ơn cậu nhiều lắm lắm,,,! Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
Phần tiếp theo.. Trong lúc đi chu du khắp nơi LB đã kết bạn với nhiều nhân vật nổi tiếng như Mạnh Hạo Nhiên,Khổng Sào Phu,Hàn Chuẩn....Trong thời kỳ này LB cũng đã từng có một số bài đẹ trình lên một số quan lại nhằm mục đích tiến thân nhưng không được chý ý.Trong thời ky ông mới tới Trường An,Hạc Tri Chang vừa gặp ông đã thốt lên"tiên nhân" còn tiếp... GO BUFFS
.................. Do được Hạc Trí chang giới thiệu cho nên LB rất được vua Đuuwngf Huyền Tông ưu đãi và phong cho chức quan Cung Phụng Hàn Lâm.Do LB không chịu nổi cảnh đen tối nơi quan trường cho nên năm Thiên Bảo thứ ba ông đã bị buộc rời khỏi Trường An và lại tiếp tục phiêu du khắp nơi. Thời kỳ An sử chi loạn, LB tham gia vào tổ chức của Vĩnh Vương -Lý Lân.Sau khi ông này bị bại trận LB bị liên luỵ ,ông đi bắt và bị lưu đày đến Diệp Lang ( nay là vùng Đồng tử ,tinh Quỳ Châu).Trên đường đi đày thì đuợc xá miễn,lúc này đã LB 59 tuổi .Ông mất năm ông 62 tuổi tại tỉnh An Huy. GO BUFFS