1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amateurs, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với ạ!!!

    Các anh các chị júp em với ạ, hôm nọ em và nàng ngồi nói chuyện chơi, đột nhiên nàng hỏi em: 1 +1 bằng mấy?
    Thằng em vốn cũng kô phải dạng ngố rừng, liền trả lời kiểu nước đôi : " 1+1 có thể = 1 hoặc bằng 2, tuỳ..." Tưởng đâu như thế là an toàn, kô ngờ nàng mỉm cười, các bác kô biết đâu, nhìn điệu cười của nàng thằng em cảm thấy như kiểu nàng phát hiện thằng em quên kô ...cài khoá quân í...huhuhu...... Kô biết đây có phải kiểu trắc nghiệm j đóa hay kô, nhưng thằng em chắc toi quá.. Bác nào tư vấn cho em với, thằng em xin cắn cơm cắn thịt đa tạ..đa tạ...
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    1+1=3, tại sao chắc bạn biết rồi chứ?
  3. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    uh..nhỉ, sao em kô nghĩ ra nhỉ... bác trả lời tài thật. Nhưng mà em lỡ trả lời thế kia rồi, thì bi giờ nên làm sao đây bác?
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bảo là hôm nọ em hỏi anh 1+1= mấy
    hôm nay có muốn nghe anh trả lời ko? ;))
    Anh trả lời là lâu lắm đấy!
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    KIỂU NÀY CHÚC MỪNG CHÚ EM 1 CÁI NHẨY CÔ NÀNG CÓ KHI MUỐN CƯỚI RÙI ĐẤY.
  6. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết nàng cười vì sao không.Vì chú không đủ tự tin nói 1+1=3 chứ sao.Con em nó máu rồi thế mà còn nói có thể bằng hai chắc nó nghĩ không tin vào khả năng sinh con của chú em rồi.Chết không.Chứng tỏ khả năng ấy ngay cho nó biết.Không là chít đấy
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Úi trời !
    Sao mấy bác trên giống nhau thế không biết
    Lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người.
    Có khi cô gái đó ngây thơ chẳng nghĩ gì đâu.
    Vấn đề có khi chỉ đơn giản là: Hỏi linh tinh thế mà cũng trả lời, đồ ngốc !
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    " Anh học toán dốt lắm, em hỏi môn sinh bài các cơ quan cơ thể người đi, 1+1 = mấy mà chả được"
  9. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @ bác tuxdo2110: bọn em còn đang đi học, kô có chuyện cưới xin đâu. hix...
    @.... : kô biết nàng hỏi linh tinh, vu vơ hay đây là kiểu trắc nghiệm gì mới. Em khó nghĩ quá vì đã chót dại nhả lời nàng rồi Có bác nào biết đây là kiểu trắc nghiệm gì không. Hay là có câu hỏi nào kiểu như vậy để em chơi lại nàng không ạ?
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Với câu hỏi này thì chú có nhiều cách trả lời, tuỳ theo ý định của chú:
    Phong cách lạnh lùng: 1 + 1 = 2.
    Phong cách "bác học": 1+ 1= 10.
    Phong cách lãng mạn: 1 + 1 = 1.
    Phong cách ***y: 1 + 1 = 3.
    Phong cách bí ẩn: (cười nham hiểm): Em muốn 1 + 1 bằng mấy?

Chia sẻ trang này