1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, bạn trai em là gay phải làm sao...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rubyau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hiện tại và tương lai, Quá khứ chri là quá khứ, kể cả có hay ko thì bới móc lên làm gì? quan trọng là tin tưởng nhau thế thôi
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn gọi X là X thì hay quá: tỏ rõ anh chàng có cái nhiễm sắc thể X trong người.
    Thứ hai, tư vấn nè: Tuy hai bạn có dự định rõ ràng là 6 tháng-1 năm sẽ cưới, nhưng hai bạn đều hiểu rõ là: Nếu gặp nhau mà mới thấy không hợp thì vẫn sẽ không lấy nhau, chứ đâu có gượng gạo mà vì một lời hứa, phải k?
    Anh ấy qua với bạn là để hai người có cơ hội tìm hiểu nhau để tiến đến đám cưới chứ k phải là qua chỉ vì chắc chắn sẽ cưới.
    Vậy thì, cho nhau một cơ hội đi. Từ từ, có gì tính típ.
    (Biết là bạn áy náy vụ anh chàng bỏ sự nghiệp để lao theo bạn. Nhưng mà, ủa, bạn đâu có hứa chắc là sẽ lấy, phải k? Chỉ nói là nên qua để 2 người xem thử có hòa hợp nhau hay k thôi mà, rồi nếu hòa hợp nổi thì 1 năm sau mới cưới mà.)
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh chàng gay thường có những đặc điểm sau:
    - Luôn tôn trọng và sốt sắng ga lăng với phụ nữ trước mặt đông người, thậm chí còn buông lời tán tỉnh chòng gẹo. Nhưng khi chỉ có 2 người thì họ dửng dưng lạnh lùng, thậm chí còn kéo dãn khoảng cách ra.
    - Khi có 2 người, rất sợ sự đụng chạm của phái nữ, nếu có đi xe máy đèo bạn, thì cũng ngồi tít trên mỏm yên. Với giác quan của phải nữ bạn sẽ cảm thấy anh ta ko bộc lộ một chút đam mê nam tính nào.
    - Nếu đi chơi thì sẽ toàn chọn chỗ đông người thì sẽ luôn luôn sạch sẽ và chải chuốt, có mùi thơm , thích đến những nơi nhiều nam giới.
    - Bị gay cũng giống như nghiện thuốc phiện ý bạn ạ. Nếu vướng vào rồi chả mấy ai muốn quay lại làm ng đàn ông bình thường nữa. Nếu có thì cũng chỉ là trả vờ che mắt thiên hạ thôi. Trước sau gì cũng tái diễn.
    - Nếu nói yêu bạn, hãy bằng cảm nhận thực sự, nhìn sâu vào mắt anh ấy. Một chàng trai nhút nhát khác với một gã gay sợ đàn bà
    À, còn một điều, nhưng gã gay thường tính rất phóng khoáng với bạn trai, với các bạn gái thì kém hơn.
    - Hiếm có gã gay nào lại tìm mọi cách gắn liền cuộc đời mình với một người đàn bà.
    Còn với bạn.
    Nếu anh ta gay, chỉ có một trường hợp duy nhất là : có một ******** cũng đang ở nước ngoài chỗ bạn sống. Và anh ta làm cách đó để đc sang bên đó sống và gặp ng ấy chứ ko phải bạn. Như thế thì mới gọi bạn là bình phong đc
  4. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạ em hứa "chắc" luôn đấy ạ.
    Tại lúc đầu thì anh chàng còn nói kô dám lấy nhà đi cầm (dù rất muốn đến với em) - lỡ mà sau khi lấy nhau xong 2 đứa kô hợp em "bỏ" anh chàng thì anh ta kô những trắng tay lại hại bố mẹ mất nhà.
    Sau khi 2 đứa thoả thuận đám cưới - anh ta đến gặp gia đình mình, bố mẹ mình kô chịu mà ra điều kiện. Anh ta về tính toán, hai đứa lại bàn ra bàn vô, mình lại phải "hứa chắc" khi qua đây sẽ làm đám cưới, thì anh ta mới dám về cầm nhà.
    Bi giờ hồ sơ giấy tờ xong rùi, tiền bạc thanh toán rùi, nhà cầm rùi, job bỏ rùi...
    Mình mà có thái độ gì quay lưng chắc X thành gay thật luôn, vĩnh viễn luôn (vì kô tin vô con gái được nữa).
    Nhưng mà hỏi ý kiến một người chị lớn, rất tin cậy, biết rõ X (biết X lâu hơn cả biết mình vì quen gia đình X từ khi X còn bé - rồi sau này chị mới gặp và quen mình, kô phải qua X nhé, tình cờ thôi), quen mình cả 8 năm, chị rất tốt. Mới đầu mình chỉ bóng gió là mình gặp chuyện rất buồn về X thôi, nhưng chị hỏi thẳng "có phải thằng X gay kô". Nên mình ừ luôn. Chị bảo nhất định mình không thể cho X cơ hội quí giá này nữa, lỡ có gì thì sau này ai thương mình??? Đời con gái chỉ có 1 lần thôi. Mà X thì yếu đuối thế, ai biết đâu sau này bị dụ dỗ thì mình lại kêu gào khóc lóc với ai? Chị nói: mà em thì đã mất hết 7 năm tuổi xuân vừa qua cho nó rồi. Mình nghe cũng biết sợ :(.
    Chị nói bây giờ em đau khổ một lần, nhưng em sẽ quên và thanh thản - còn hơn là 10 năm sau cứ nơm nớp chẳng làm gì được, hoặc thậm chí đau khổ hơn, mà cuộc sống thì ngắn ngủi, sao phải tự hành hạ khi không cần phải thế...
    Mà mình cũng nặng tình với X lắm, bi giờ mà vẫn qua lại thân thiết với X, thế nào cũng đám cưới cho mà xem. Ông X thì chắc như bắp là thế rồi.
    Mình chỉ sợ ...sau này mình khổ :( (nghe thì ích kỷ, nhưng đâu ai muốn khổ đâu huhu). Mà thậm chí lỡ có con cái thì còn khổ hơn.
    Hic.
  5. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Về những cái điểm mà bạn nêu ra thì thế này ạ:
    Nhưng anh chàng gay thường có những đặc điểm sau:
    - Luôn tôn trọng và sốt sắng ga lăng với phụ nữ trước mặt đông người, thậm chí còn buông lời tán tỉnh chòng gẹo. Nhưng khi chỉ có 2 người thì họ dửng dưng lạnh lùng, thậm chí còn kéo dãn khoảng cách ra.
    => X ngược lại. Đi với con gái trong đám đông rất không galant, lạnh lùng. Khi có mình X với Ruby thì không hẳn kéo dãn khoảng cách, nhưng mà cũng không quá nổng nhiệt (đấy là khi "làm bạn"). Còn lúc hồi xưa yêu nhau thì chắc là ...giống những anh chàng khác rồi.
    - Khi có 2 người, rất sợ sự đụng chạm của phái nữ, nếu có đi xe máy đèo bạn, thì cũng ngồi tít trên mỏm yên. Với giác quan của phải nữ bạn sẽ cảm thấy anh ta ko bộc lộ một chút đam mê nam tính nào.
    => Đôi khi chủ động ngồi sát rạt một cách không cần thiết. Nhưng đôi khi "bị" nắm tay thì rút ra, bảo "kô muốn nắm tay ngoài đường"...v.v.. Nhưng nếu nói là "sợ đụng chạm của phái nữ" thì chắc chắn không phải là "sợ". (Cũng kô "ngồi tít" ở mỏm yên, Ruby tha hồ thích thì cứ ôm, thậm chí trước mặt những anh chàng bạn khác của X đi chung nhóm :D)
    - Nếu đi chơi thì sẽ toàn chọn chỗ đông người thì sẽ luôn luôn sạch sẽ và chải chuốt, có mùi thơm , thích đến những nơi nhiều nam giới.
    => Lúc nào cũng sạch sẽ chải chuốt có mùi thơm. Nhưng đến những nơi "nhiều nam giới" là nơi nào thì hok sure ạ. Quanh quẩn thì vẫn cafe, phòng trà, phim ảnh, quán ăn thôi. Cà phê tôi tối nhìn sơ cũng chỉ thấy "cặp nam nữ" chứ kô phải chỉ có nam giới.
    - Bị gay cũng giống như nghiện thuốc phiện ý bạn ạ. Nếu vướng vào rồi chả mấy ai muốn quay lại làm ng đàn ông bình thường nữa. Nếu có thì cũng chỉ là trả vờ che mắt thiên hạ thôi. Trước sau gì cũng tái diễn.
    => Đấy, em sợ nhất cái này, huhu.
    - Nếu nói yêu bạn, hãy bằng cảm nhận thực sự, nhìn sâu vào mắt anh ấy. Một chàng trai nhút nhát khác với một gã gay sợ đàn bà
    À, còn một điều, nhưng gã gay thường tính rất phóng khoáng với bạn trai, với các bạn gái thì kém hơn.
    => X nhất định kô chịu nói yêu mình huhu. X chỉ nói kiểu "sau này sẽ kô phụ lòng tin của Ruby, kô để Ruby đi làm cực khổ, buồn quá không đủ tiền mua đồ trang sức cho Ruby".v.v.. X cũng phóng khoáng với bạn gái lắm (ít ra thì nghèo vẫn gởi vài ngàn USD khi Ruby than kẹt tiền). Bạn bè cũng nói là X phóng khoáng khi có dịp cần tặng quà các bạn gái. Nhưng có phóng khoáng hơn với con trai kô thì kô biết, tại trc giờ mình có nghĩ X là gay đâu mà để ý.
    - Hiếm có gã gay nào lại tìm mọi cách gắn liền cuộc đời mình với một người đàn bà.
    Còn với bạn.
    Nếu anh ta gay, chỉ có một trường hợp duy nhất là : có một ******** cũng đang ở nước ngoài chỗ bạn sống. Và anh ta làm cách đó để đc sang bên đó sống và gặp ng ấy chứ ko phải bạn. Như thế thì mới gọi bạn là bình phong đc
    => Chắc kô có ******** đâu. Thậm chí chẳng quen biết ai ở xứ của mình ở, mấy bữa nay phải kiếm nhà cho X muốn khùng (lại gặp chuyện này nản quá chưa kiếm tiếp nữa). Bởi vậy khi hỏi suy nghĩ kỹ chưa, X phân vân băn khoăn 1 lúc rồi cúi đầu nói "Chỉ sợ nhất là Ruby thay đổi, có người khác, và bỏ rơi X vì X ở bên đó khôgn có ai cả, không gì cả"... (nghe xong thươgn quá, kéo đầu X hun một cái giữa cafe đèn sáng choang, hun xong H cười rõ là tươi, hát như chị Mỹ Tâm "oh first kiss, you made me happy").
    Nhưng sợ là chỗ làm "bình phong" vài năm đầu với gia đình, để X có 1 family bình thường vui lòng ba mẹ... Rùi sau đó thì ... hix hix... Bởi vì X rất thương ba mẹ, ba mẹ X chỉ có X là con trai, biết tin X "gay" chắc tự tử chết. (Mẹ X tâm sự với bạn của 2 đứa, nó kể lại cho nghe, bác kêu nó ra riêng hỏi "Sao bác không thấy thằng X có bạn gái gì cả, bác lo quá, con có thấy nó có ai không con?"). Kể lại cho X, X chỉ cười.
    Túm lại là sợ nhất là làm "bình phong". Hoặc cho dù không "bình phong" thì sợ X ngựa quen đường cũ.... (Mà cái bịnh này theo dân gay thì càng nhiễm càng nặng, vô phương cứu chữa, bạn cũng nói thế mà).
    Được rubyau sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 04/04/2007
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chả thèm đọc.
    nếu bạn trai em là gay thì kiếm chồng cho nó,, thế thôi. Lăn tăn.
  7. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa là thế này:
    - Hỏi người quen: X và bạn trai kia có serious khi quen nhau kô. Người quen trả lời : VERY serious, chưa đến mức EXTREMELY serious nhưng very.
    Lần Ruby ở VN vừa rồi, cả đám bạn cũ rủ nhau đi biển chơi 3 ngày 2 đêm. Đêm đầu tiên ra bar ngoài bãi biển chơi thì X gặp người quen cũ, có vẻ khá quen thân với X, và cả đám đều biết đó là 1 anh gay qua cử chỉ bẽn lẽn ăn nói thỏ thẻ. Và đêm đó X và anh chàng đó ngủ chung giường vì anh chàng đòi ở lại trò chuyện với X và một bạn nam khác cho vui vì anh ta đi ra đây công tác có 1 mình. Cả đám đi 7 đứa mướn có 3 phòng: 1 phòng cho một cặp mới cưới, phòng còn lại mình Ruby ngủ, và 1 phòng kia 2 giường thì nhét 3 ông con trai có X trong đó. Đành rằng chỉ có 2 giường cho 4 bạn trai, và bạn gay kia quen với X nên ngủ chung giường với X - nhưng mà nghĩ lại ...khiếp quá!
    Đêm đó quả là rất bực mình khó chịu, Ruby ngủ thẳng cẳng sáng không thèm dậy thì X ân cần qua phòng gọi dậy đi ăn sáng. Hỏi X bạn kia đâu rùi, thì X trả lời đi rồi từ rất sớm, khi X đang ngủ, đi lúc nào cũng kô biết - nhìn mặt thì rất thản nhiên... Cho nên sau đó Ruby cũng quên đi chi tiết này.
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã check lại thông tin này chưa ? Có thể nhờ ai đó gọi điện thoại vào số này. Cần chắc chắn hai thông tin. Người con trai đó là gay và người con trai đó đã từng là người tình của X.
    Nói chung thì tin vịt thời đại này nhiều lắm. Bạn tin người yêu mình hay tin người ngoài hơn ?
    Yếu đuối ở đây có nghĩa là nhu mì hèn yếu hay là hành động sướt mướt theo tình cảm, cảm tính ? ( hơi thắc mắc một chút )
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tui khổ bạn quá, bạn không hiểu ý tui gì cả.
    Cái CHẮC của bạn chỉ đơn giản có nghĩa là NGHIÊM TÚC, KHÔNG GIỠN CHƠI.
    Chứ còn, nói thiệt, lỡ anh kia qua bên Úc rùi lại quen cô khác hợp hơn, không muốn lấy bạn nữa thì bạn cũng ÉP anh ta lấy bạn cho nó HỢP với cái lời HỨA CHẮC đó à?
    Thôi đi, chuyện cả đời, thấy không hợp thì đã lấy nhau thì còn ly dị được, huống gì là chưa lấy mà thấy k hợp thì tất nhiên là chia tay thôi.
    Chỉ có điều là bạn:
    -cho 2 người cơ hội bên cạnh nhau để tìm hiểu
    -nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân
    Chứ ai hơi đâu tự buộc mình vào một lời nói kỳ dị vậy?
    Xin phân tích với bạn 1 điểm nhỏ, có thể là theo ý chủ quan của tôi, nhưng cũng có % khả năng là sự thật, thì anh kia chưa bao giờ nói YÊU bạn chẳng qua là vì, đàn ông người ta không có thói MẠNH MIỆNG HỨA CHẮC một điều mà người ta k chắc.
    Xin lỗi, chính anh kia đang tìm cho mình một cơ hội ở cạnh bạn để xem thử anh ta có YÊU bạn k, mà sao chưa gì bạn đã vội tự buộc cho mình cái ý tưởng kỳ dị là bạn phải lấy anh ta nếu anh ta sang với bạn?
    Bạn hiểu ý mình chưa?
    Nếu thật sự 2 người không hòa hợp thì tự khắc chia tay, chẳng ai dại gì ép nhau phải cưới cả.
    Tôi hỏi khí không phải: Anh kia khi nhận ra không hợp với bạn thì cũng nhớ đến cái lời hứa chắc của bạnđành đoạn lấy bạn à?
    Bạn đừng lo nghĩ vụ 14 hay 13 ngày nữa. Cho nhau thời gian tìm hiểu nhau đi.
    Anh ta sang kia cũng là đi học và tìm một cơ hội tương lai cho mình chứ không phải chỉ là để lấy bạn đâu. Còn nếu chỉ để lấy bạn thì, khì khì, bạn bỏ sớm đi ạ. Lấy nhau về rồi lấy giề ăn?
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thông tin đã chính xác chưa mà nghi ngờ này nọ con nhà người ta? Vớ vẩn thật.

Chia sẻ trang này