1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, bạn trai em là gay phải làm sao...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rubyau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ , gay ko hoàn toàn xấu , và cũng có nhiều loại gay, ccw scho anh ta bị vậy đi, chẳng qua là bị ức chế về tinh thần nên mới vậy thôi.
    Quan trọng là tình cảm của chị với nah ta, em thấy anh ý thực sự là ng` tốt, chị hãy giúp anh ý vượt qua nhé
    Chúc anh chị hạnh phúc
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oài, nói như vậy thì mọi truyện là xong rồi. Những thằng con trai bình thường nghe đến từ gay là đã thấy ghê. Bị động chạm vào người là đã thấy khủng khiếp lắm rồi Bạn chuẩn bị tinh thần đê. Quit game luôn.
    Trước khi anh ta bỏ mọi việc để đến với bạn hãy một lần mở bài với nhau. Cả hai hãy có một buổi nói truyện điện thoại hoặc trực tiếp càng tốt về chủ đề.... gay. Hỏi thẳng luôn là em biết những gì để anh ta thanh minh xem như thế nào.
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chời, ông X đã thú nhận là "virgin" mà.
    Chưa. Hồi quen thì nhỏ, có lần nằm ngủ 2 đứa trong 1 phòng lớn nệm gối đầy đủ, hun hít một hồi thấy X bốc quá mình chủ động ...kéo áo lại. Thì ổng chán quay qua ngủ luôn. Hôm sau phone bảo "em kềm chế hay quá". Hỏi tiếp "sao nói vậy?" thì X kô trả lời.
    Sau đó thì chia tay mà. :(
    Thời gian ở VN gần nhất thì gấp quá, kô có nhiều dịp "riêng tư" - có 2 lần duy nhất gặp riêng trong phòng khách sạn, một lần anh chàng đòi massage cho, bắt phải cởi áo (nhưng mình kô chịu) - anh chàng im luôn. Lần khác thì massage luôn (vẫn mặc đồ), nhưng mới bắt đầu thì có bạn gõ cửa kiếm - hết phim.
    Gần đây thì X cũng hay bóng gió về chuyện/cơ hội xxxx với mình khi sẽ qua đây lắm, đại khái rất giống những anh chàng bình thường. (Bởi vậy mới không nghĩ là gay).
    Bởi vậy mới nói, cho dù có là gay thì anh chàng này đang cố gắng thoát ra, bằng mọi quyết tâm và mọi cách.
    Đúng hơn, mình nghĩ nếu có là sự thật thì X là bi, not gay. (Tại "bạn trai" của X là "gay nữ" - trời ơi trời, hic hic).
    [/quote]

    hiểu chết liền
  4. giangnt_vne

    giangnt_vne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi mãi câu truyện của em từ lâu rồi, đến bây giờ mới biết tại sao bạn em lại để cho em cực khổ trong 7 năm trời về mặt tinh thần như vậy.
    Qua những gì mà em đã kể trước đó, và trong topic này,có thể khẳng định đúng là X bị gay. A không hiểu lắm về thế giới thứ 3, nhưng thông qua nhiều nguồn tin, có thể biết được gay ra 2 nguyên nhân, bẩm sinh và bị môi trường lôi kéo. Chị bạn em nói rất đúng,nếu lấy 1 người chồng bị gay thì em sẽ khổ suốt cuộc đời ( người ta nói có chồng hờ hững cũng như không ấy), rồi cũng sẽ dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp, thậm chí là cực xấu.Em không nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn lại 7 năm vừa qua em sông trong tâm trạng như thế nào, và dĩ nhiên khi lấy nhau về còn tồi tệ hơn nữa.
    Nói như vậy không có nghĩa bảo em chấm dứt ngay với cậu X này, vì không chỉ còn tình mà còn nghĩa nữa. Nếu như cậu ấy bị gay do môi trường lôi kéo thì còn có thể vì tình yêu của em mà giúp cậu ấy thoát ra ( nhưng điều này có lẽ hơi khó, vì thực chất thấy cậu X của em cũng là người không có bản lĩnh), còn nếu không thì quả thực chia tay là điều hợp lý nhất mà em cần làm và phải làm vì chính cuộc sống của em. Vấn đề chính ở đây là ở em, em nên hỏi rõ cậu ấy, và nên hoãn ngày cậu ấy sang với em. Hỏi rõ để biết được thực chất vấn đề này là gì, để có thể đưa ra được cách xử lý hợp lý nhất., nó sẽ giải tỏa mọi nghi ngờ trong em. Em nên làm điều này vì chính em, và vì X.
    Chúc em sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt nhất.
    PS: Ngay từ topic kia của em, anh đã thấy không thích cậu bạn của em, cậu ta có thương em không? yêu em không? hay chỉ muốn em là chỗ dựa cho cậu ấy. Nếu như là người con trai, đã yêu thì sẽ không bao giờ làm cho người yêu mình đau khổ suốt mấy năm trời như vậy đâu.
  5. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo cái "thành viên " cộng đồng gay mà Ruby cũng chơi thân, thì họ chia ra thế này:
    - Gay có gay "nam" và gay "nữ".
    - Gay "nữ" thì hầu như kô thể có feeling với con gái, nhìn rất ẻo lả và dễ biết, rất thích những anh chàng manly, nam tính, và cố gắng mồi chài cho bằng được. Gay "nữ" nhõng nhẽo, yếu mềm như phụ nữ trc bạn trai của mình.
    - Gay "nam" thì hầu như là bị mồi chài, và cảm thấy thích thú khi chiều chuộng chăm sóc gay nữ. Và đa số họ cũng
    Đại khái là thế, cũng không dám chắc nữa. Tóm lại là có bao giờ "nghiên cứu" về thế giới này đâu.
    ==========
    Hôm qua bình tĩnh một chút, tối vẫn gặp X online. X vẫn quan tâm vui vẻ. Nhưng mình không thể nói gì được, nhiều khi thấy rất thương X, nhiều khi thật sự là tưởng tượng đến cảnh 2 anh chàng thân mật chiều chuộng nhau kô ngại ngùng trước mặt người khác (trong trường hợp này là bạn gái của người quen Ruby) v.v.. thì sởn hết gai ốc.
    Nhiều khi muốn hỏi thẳng 1 câu với X ngay trước khi gặp nhau bên này; để đừng quá trễ...
    Nhiều khi lại cảm thấy làm vậy không thể được, đành chờ đến khi nào face by face, dịp thuận tiện, để từ từ theo thời gian...
    Nhiều khi rất cảm động thấy X quyết tâm bỏ hết, làm lại từ đầu với mình.
    Nhưng cũng nhiều khi sợ hãi nghĩ là X chỉ cần mình như một cứu cánh cuối cùng, chứ chẳng có tình cảm gì trong này.
    Khủng khiếp quá!
  6. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh...
    Thật sự ngay thời điểm bây giờ, em tự thấy mình kô đủ can đảm làm gì cả, thậm chí không đủ can đảm để nghĩ một cách bĩnh tĩnh và nghiêm túc về vấn đề này - làm sao mà đủ can đảm quyết định điều gì đó...
    Muốn hỏi thì dĩ nhiên là muốn hỏi lắm. Nhưng không đủ can đảm hỏi. Mà cũng không biết sẽ hỏi như thế nào...
    Nếu bi giờ là X, đang thực sự muốn quên đi quá khứ (mấy bữa nay status yahoo của X liên tục là "quên đi những khi tối tăm, quên đi để lòng trinh trắng" hoặc "đã đến lúc phải rút tay khỏi bếp lò" - nhưng em cũng không dám đề cập tới mấy status đó) - thì nếu bị người X đặt hết niềm tin (X cũng nói với em "X đang đánh đổi tất cả đấy"), hỏi một câu :"Là gay hả? Vậy thì suy nghĩ lại đi" - thì X sẽ cảm giác thế nào??? Sẽ phản ứng thế nào?
    Tội quá. Chỉ 13 ngày nữa, mấy hôm nay nói chuyện X vui như tết, kể lại lúc có tin có visa qua điện thoại đã nhảy cẫng lên như đứa con nít giữa phòng họp ngân hàng.... X báo tin hết cho mọi người, X chuẩn bị hết mọi thứ. Thật sự là Ruby kô nghĩ mình gom đủ một chút can đảm nào bảo X dừng cái kế hoạch này lại... Cả về tình, lẫn nghĩa, và cả con người với con người nữa.
    Nhưng mà nếu có gì sau này - hoá ra tự mình tàn nhẫn với mình, kô đang tâm chút nào :((

    Sao lại nhiều chuyện khùng điên thế này...!
    Được rubyau sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 05/04/2007
    Được rubyau sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 05/04/2007
  7. rubyau

    rubyau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn 13 ngày....
    Nếu hỏi ngay thì tối nay hỏi luôn... Hu hu, gấp quá rồi.. (Mà nếu hỏi thì hỏi thế nào, kô biết phải bắt đầu sao luôn).
    Còn mà kô hỏi thì coi như chấp nhận rủi ro...
    Dễ sợ quá!
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hmm mình muốn hỏi là nếu X sang bên đó thì ko có nghĩa là X và Ruby kiểu gì cũng phải cưới đúng ko? Vì ngoài chuyện cưới xin còn chuyện làm ăn, học hành... Nếu vậy thì ko có gì phải lo lắng nhiều đến chuyện mình sẽ khổ sau này, Ruby có phải cưới X ngay đâu, và Ruby có thể quyết định ko cưới X cơ mà, nếu ko chấp nhận được X như thế và sợ sau này sẽ khổ. Trong trường hợp đó 2 người làm bạn làm ăn với nhau cũng được mà (nếu X sang và 2 người làm rõ mọi chuyện bên đó).
    Còn nếu muốn hỏi thì Ruby nên gợi chuyện ntn, ví dụ như kể một chuyện gì đó Ruby chưa bao giờ thổ lộ với X vì sợ sẽ làm X buồn, sau đó nói "Rồi, Ruby đã thành thật hết với X rồi đó , giờ đến lượt X, có chuyện gì X giấu Ruby mà Ruby nên biết ko? Chúng mình đã cùng nhau đi đến đây rồi mình muốn cả hai ko còn giấu diếm nhau điều gì nữa". Cứ vậy xem X thế nào đã, và hỏi vậy X có thể sẽ bắt đầu suy nghĩ là sẽ ko công bằng với Ruby khi đến với X mà ko đuợc biết về chuyện đó.
  9. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    cái này bạn nên hỏi trực tiếp anh X ấy xem suy nghĩ anh ấy thế nào chứ Gay thường là do tâm sinh lý phát triển lêch lạc vẫn có thể chữa đc :D
  10. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống bạn tintin nhỉ, đọc thì thấy cốt chuyện y hệt , không biết có đúng nữa không?
    Tớ nghĩ vẫn chưa chắc biết là bạn X gay hay không gay , tốt nhất cứ để bạn ấy sang đấy rồi tìm hiểu về cậu ta xem sao, đã cưới ngay đâu mà lo phải không?

Chia sẻ trang này