1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, bạn trai em là gay phải làm sao...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rubyau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá đi mất. Cứ nói là em có thằng bạn, nó nói thế này...thế này... xem phản ứng của anh ta như thế nào ? Nếu anh ta cũng nói thẳng: "em nghĩ gì về anh ?" thì cũng lật bài luôn cho sớm chợ. Nói qua yahoo càng dễ vì không ngại khi đứng trước mặt nhau,. Đến lúc gặp nhau xong còn khó nói hơn.
    Mọi người phải tự giải quyết công việc của mình. Bạn chủ topic phải can đảm lên, vấn đề liên quan sát sườn đến tương lai của bạn cơ mà Càng để lâu càng nảy sinh lắm truyện
  2. hoanghon_cuabien8x

    hoanghon_cuabien8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    GAY ÀH THẾ THÌ GAY THÂT TỤ BAN QUYẾT DỊNH THÔI NHUNG THEO TUI NGHI KHOẺ CHO LÀNH VƯƠNG VẤN LÀM GÌ
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải gay đâu bạn ạ.
    Vì nếu muốn tìm bình phong thì thiếu gì người ở VN, sao phải đi xa sôi lạ nước lạ cái làm gì.
  4. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn em là Gay thì cho nó bay, thế mà cũng hỏi
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dài quá ko muốn đọc, bình luận cái title thôi: đã là Gay thì ko gọi là bạn trai em em ợ, khi đó ng ta gọi là bạn gái
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải trong cuộc, nên khôg hiểu rõ bằng bạn, nhưngt qua câu chuyện mình thấy thế này:
    - X là ngưòi rất yêu bạn, dám sống, dám hy sinh, chia sẻ với bạn kể cả rất nghèo.
    - Có nghị lực, ý chí phấn đấu, chiến đấu cho TY
    - Bỏ cả công việc - hấp dẫn để đến với bạn
    Mình thấy ông bạn X này được, còn chuyện quá khứ đwùng bao giờ nhắc đến nữa, có thể X bỏ hết sang với bạn cũng để làm lại, xoá hết quá khứ đi.
    Có thể, X chỉ bị dụ dỗ vì hoàn cảnh (cuộc sống bây giờ tởm lắm, không thể biết trước được), tuy nhiên X vẫn có chí khí vươn lên, không bị tởm hoá như ng` khác.
    Mình khuyên, bạn nên bao dung và rộng lượng, thiếu bạn, X có lẽ sẽ nguy mất.
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    bao giừo gặp X hỏi lại thật tế nhị , nếu X yêu bạn thật chắc sẽ kể hết sự thật , chưa nên tin lời nói ông kia vôi. Nếu X là gay thật thì nói thật nhé , chia tay đi
  8. goldfish911

    goldfish911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rubyau,
    Em đọc bài này nhé: http://gaylife.about.com/od/gay***questionsanswers/qt/boyfriendgay.htm
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn đã biết chắc anh ấy là gay rồi nên không cần xác minh nữa đúng không. Vấn đề là bạn phân vân có nên cho anh ấy cơ hội hay không đúng không. Cứ để từ từ bạn ạ, cái gì không thể quyết định được thì đừng quyết định vội. Có thể là sau một năm bạn sẽ lấy anh ấy, mà cũng có thể là không. Nhưng trước khi có quyết định dứt khoát, thì hãy coi bạn như là một người bạn, mà là mgười bạn có vị trí quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhất, có thể giúp anh ấy thoát khỏi quá khứ ấy. Mình nghĩ, bạn hãy làm hết sức mình để giúp anh ấy, thế thì sau này, cưới anh hay chia tay, mình tin là bạn chắc chắn không cần phải hối tiếc hay dằn vặt gì hết.
    Mình thấy bạn đã rất thông minh khi không đả động một chút gì với anh ấy. Mình nghĩ bạn cứ tiếp tục như vậy đi nhé, và thử giúp anh ấy thế này xem có được không nhé:
    Hãy làm sao cho anh ấy thấy là anh ấy mạnh mẽ, nam tính, là bạn rất cần anh ấy (mỗi khi anh ấy giúp đỡ bạn việc gì chẳng hạn, hãy khen anh ấy, hãy tạo điều kiện cho anh ấy giúp đỡ bạn nữa), anh ấy sẽ tự tin hơn và nghĩ là anh ấy đúng là mạnh mẽ, nam tính thật.
    Thứ hai nữa là như bạn nói, anh ấy có lẽ là bi tức là anh ấy thích cả con trai, nhưng vẫn coi mình là con trai đúng không. Coi như bây giờ bạn phải chống lại mấy tình địch con trai nữa. Nếu anh ấy mà gay nữ thật, thì đúng là vô phương, không có cách nào cho bạn thắng họ. Nhưng ở đây anh ấy vẫn có thể thích bạn, thì mình nghĩ còn cơ hội đấy. Hãy tin tưởng vào nữ tính của mình, hãy cho anh ấy thấy là bạn hấp dẫn hơn cái người bạn kia của anh ấy. Giả sử là người bạn kia có cái gì mà bạn không có thì mới sợ, đằng này, gay nữ luôn phủ nhận sự khác biệt của họ với đàn ông, luôn tìm cách bắt chước phụ nữ, mà bản sao thì làm sao bằng bản chính được. Họ có thể có tâm hồn là phụ nữ, nhưng vẻ bề ngoài thì không thể, cái nữ tính của họ vì thế là không hoàn toàn. Hãy tận dụng ưu thế ấy của bạn. Hãy cho anh ấy thấy là bạn có vẻ đẹp nữ tính mà người kia không có, và về tâm hồn, thì bạn cũng không kém hay còn hơn, bạn còn có những cái nhạy cảm, tinh tế phụ nữ mà những người gay kia không thể bắt chước.
    Chỉ có một cái mà tớ thấy họ có ưu thế. Đấy chính là cái quan hệ với gay nó bị cấm đoán, và vì thế nó có thể sinh ra cảm giác lạ lẫm. Càng phê phán nó, người mà đã tham gia vào nó càng có thể cảm thấy nó hấp dẫn. Vì thế, để anh ấy thoát ra được hoàn toàn, thì bạn hãy làm sao để anh ấy không thấy nó tội lỗi nữa, không thấy ghê tởm nó, hay ghê tởmbản thân. Ngược lại, hãy khiến anh ấy nhìn nó một cách bàng quang, bình thản, không ghê tởm, dằn vặt gì hết, chỉ là anh ấy cảm thấy nó chán, nó không có gì thú vị so với mối quan hệ với người nữ thôi. Để làm thế thì bạn hãy làm gương cho anh ấy đi. Bạn hãy thỉnh thoảng vô tình cho anh ấy thấy là bạn thấy cái quan hệ đấy nó hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là tội lỗi, càng chẳng có gì kỳ lạ cả. Thỉnh thoảng thêm vào vài câu là tuy nhiên, bạn nghĩ là nó hơi chán, vì phụ nữ bao giờ chẳng hấp dẫn hơn. Rồi nói thêm là theo bạn, họ làm thế chỉ vì cảm giác bị cấm đoán, càng cấm đoán thì càng muốn làm thôi, và bạn cũgn chẳng không phê phán gì họ. Bạn hãy tìm cách nói chủ đề này thật khéo léo, một cách thật vô tình sao cho anh ấy không nhận ra người mà bạn muốn gửi những thông điệp là anh ấy nhé, thí dụ như bạn có thể làm sao như là bạn nói với người khác mà làm cách nào anh ấy nghe được hay biết được chẳng hạn. Tóm lại là làm sao để anh ấy tự nhận ra (thực ra là có vai trò của bạn mà anh ấy không biết) bản chất mối quan hệ trong quá khứ là gì, và cảm thấy tự tin là có thể thoát ra, thậm chí thoát ra mà không cần phủ nhận nó, vẫn sống chugn và đối mặt với nó được. Muốn khiến một người chống lại cái gì thì phải khiến ngưòi ta học cách đối diện với nó, và thấy là nó cũng tầm thường, không đáng sợ. Tất nhiên, chưa chắc cách đó đảm bảo luôn thành công, nhưng theo tớ nó là cách tốt nhất đấy.
    Thỉnh thoảng, hãy cho anh ấy nếm cảm giác ghen nữa, nhưng vừa phải thôi nhé, tức là làm cho anh ấy thấy có những đàn ông thích bạn, nhưng vẫn khẳng định là dù vậy, bạn chỉ của anh ấy thôi(ghen thế là vừa đủ, nếu mà quá thì anh ấy lại tưởng bạn đong đưa, là phản tác dụng đấy). Nếu anh ấy thấy nhiều người thích bạn, nhưng bạn chỉ yêu anh ấy thôi, anh ấy là số một, thì anh ấy sẽ thấy là mình đàn ông hơn những anh đàn ông thích bạn, sẽ thấy tự tin hơn. Đồng thời, anh ấy sẽ thấy là chỉ có phụ nữ mới được đàn ông khác quan tâm, mới khiến anh ấy phải ghen nhiều thế. Anh ấy sẽ thấy bạn đáng giá hơn, hấp dẫn hơn anh bạn trai kia.
    Thế nhé, mong là bạn đừng bối rối hay đau khổ nữa và sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp nhé!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 10/04/2007
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bài của GWEN rất hay, bỏ nhiều công phu xi nghĩ dùm bạn kia đấy, nhưng cho Angst đưa ra một nhận định trái ngược về một chi tiết nhỏ trong bài bạn nhé.
    Theo hiểu biết thực tế của Angst thì gay tinh tế và nhạy cảm hơn phụ nữ đấy. Họ cư xử cũng khéo léo hơn khối bà khối cô. (Không kể Angst vì Angst không cư xử khéo léo gì hết trọi. ) Nhiều người quen của Angie cũng chia sẻ quan điểm này với Angst.
    @Gwen: khi post/sửa chữa bài, (các) dấu apostrophe sẽ bị double lên đấy. Mình dùng dấu tương tự gần phím Enter đi thì sẽ khỏi phải chỉnh nữa. Vì nếu chỉ 1 dấu thì dù muốn chỉnh cũng k đc mừ.

Chia sẻ trang này