1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với cả nhà f69! Quấy rối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joni229, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với cả nhà f69! Quấy rối!

    Phải nói là em chẳng còn cách nào khác mới phải than thở ở đây! Chuyện có thể chẳng là gì to tát với một số người, nhưng đang ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý và cs riêng của em. Sợ rằng tác động xấu của nó sẽ lớn dần, nhất là trong thời điểm áp lực học hành lên cao (năm thứ 3 rồi), em mong muốn cả nhà f69 sẽ giúp em tìm ra 1 giải pháp để giải quyết triệt để.

    Tầm này năm ngoái, vào 1 ngày đen đủi, hội em vào hàng bánh giò trước cổng trường vô tư ăn uống, cười nói. Ngờ đâu có 1 chú lén lút theo dõi và ra trả tiền hộ! Tiếp đó ngày nào chú cũng phục kích ở căngtin trường, cười nhăn nhở 1 mình, rồi lúc về di theo em! Lúc đầu chú cũng biết ngại, còn viết giấy để ở xe em "anh xlỗi phải chọn cách này, nhưng anh rất nhút nhát" 8-}. Nhưng về sau vẫn ngang nhiên tiếp tục, còn đi ngang bắt chuyện, dù em nói lịch sự/ nổi cáu/ mắng mỏ/ chửi bới (lúc bực quá) cũng chỉ nhăn nhở cười như không hề có lòng tự trọng. Giai đoạn đấy ngày nào tan học em cũng phải vào nhà bạn bè hoặc chờ bạn đến đi về cùng. Cực kì mệt mỏi. Mọi người bảo lờ đi, nhưng lúc nào cũng bị 1 chú thần kinh theo dõi, ra khỏi nhà thấy, ra khỏi trường cũng thấy, hội bạn em bảo toàn thấy chú đứng cười ngớ ngẩn 1 mình. Sợ quá! Mà không cách nào làm chú thoát khỏi hoang tưởng. Dần dần em nhận ra bất kì phản ứng nào của em đều là niềm vui của chú đấy. Có lần em còn vứt hoa chú tặng xuống đất phi xe qua, mà chú vẫn vui vẻ bám tiếp! Mặt vẫn cười ngây ngây dại dại. Bạn em chửi chú vẫn mặt tỉnh bơ, cười ngượng nghịu. Tính ra gần 1 năm rồi, em sắp k chịu đc mất. Fiền tóai, bức xúc, nhiều lúc thấy sợ sợ chả dám đi đâu.

    Nhưng nguyên nhân làm em phải ngồi viết ngay cái topic này là vì chiều nay gặp 1 chú khác cũng ngớ ngẩn như thế. Trí não k bình thường :( Bám theo từ trường đến lúc em vào nhà bạn ngồi. Đi đg thì cũng "anh làm fiền em àh?" đấy, "em k thích làm quen ah" đấy, rồi xlỗi, rồi "em cứ đi đg của em đi". Nhưng chú vẫn đi theo. Mỗi lần em dừng xe chú cũng dừng. Nói mãi k đc tức quá em quát ầm lên thì chú chỉ trc sau một câu: "Em cứ đi đi, k sao đâu!" (mắt mở vô hồn nhìn thẳng). Em sợ quá, nản nữa. 6h tan mà 9rưỡi mới dám về. Lại 1 năm nữa chịu đựng 2 chú thì em điên theo luôn mất.

    T.T K biết số trâu hay bò mà khổ thế. Em cũng có xinh xẻo gì đâu, mà sao cả trường này chả ai đi học phải khổ như em!

    Làm thế nào bây giờ ạ? T.T Sao bây giờ lắm đứa điên điên dở dở thế các bác?
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Xlỗi MOD vì em chả hiểu cái chủ đề này thuộc box nào > Nếu chưa phù hợp MOD move giúp em sang box liên quan ạ. Em cám ơn.
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Move sang Tâm sự ấy
    Gọi 113 đi bạn
  4. FunNyBean

    FunNyBean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    2 thằng ý có thằng lào đẹp zai ko
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Em nên nói chuyện này với bố mẹ xem sao? Người lớn mới có thể giúp em chuyện này được. Đừng chịu đựng một mình như thế- học hành lại không đâu vào đâu, mất thời gian, tâm lý khủng hoảng ...
  6. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân toàn gặp các chú " si tình " đến mức ngu si . Kon bạn mình kòn gặp phải thằng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối , từ tối đến đêm , hết đêm lại đến sáng ( ko bốc fét đâu ) . Bệnh hoạn đến mức ko ra lại kòn ném đá cơ . Cái này fải lấy độc trị độc :
    - 1 là lấy đá ném cho hết ngơ .
    - 2 là giả ngơ lại cười chạy theo thế nào cũng sợ phât khiếp
    2 cách trên mà chịu thì đúng là hết chữa !
  7. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    kiếm anh bạn nào đó di về cũng vài ngày.. mình nghĩ công an chắc chả nhảy vào mấy vụ này đâu.
    p/s : cần "anh hùng rơm" cứu "công chúa " ko ? . nhờ bạn bè điều tra xem bác đó ở đâu. có gia đình thì báo gia đình, sống 1 mình thì bào chính quyền ở đó quản lý.gluck !
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nếu thần kinh thật gọi cho 113 còn biết đường ném vào viện
  9. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    khổ thân quá, khi nào mệt mỏi quá thì cứ gọi anh đi cafe nhé . Cafe xong biết đâu sẽ có thêm 1 chú ngây ngây dại dại thứ 3
    Nghiêm túc thì: nhờ người điều tra xem 2 chú kia có ngây dại vô hồn thật không để còn có cách đối xử. Kiếm được 1 chú ngây ngây thật đã khó đây lại có tận 2 chú cùng 1 lúc.
  10. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    @Astronaut: 113 chả can thiệp đâu ạ. Mà em dọa báo công an mấy lần, mặt nó tỉnh bơ! :( Khổ cái nó dở điên í bác, có lúc lại khôn như rận, nhất là lúc di theo (em đâm ngõ ngách nào nó cũng theo đc T.T) --> nhỡ lúc gặp bác sĩ nó lại tỏ ra bình thường!
    @Funny Bean: chả dám đẹp bác ạ. Hix! Em ức nhất là đi làm quen nhưng lôi tha lôi thôi, có hôm đi dép tổ ong, mặc quần đùi. Người bình thường chả ai như thế!
    @fox 8x: Bố mẹ em biết và chỉ khuyên lờ đi thôi... :(
    @Pink kira: Em chỉ biết trốn vào đâu đó, biết là chả nhờ ai/ phụ thuộc ai đc mãi... Còn việc báo CA ở VN thì chẳng mấy khả thi.
    @***y boy: Cảm ơn bạn an ủi T.T Xem ra mình vãn sướng hơn 1 ít T.T Có lần đi theo lại nó rồi bạn ạ. Nó xuống xe ra bảo mình và anh bạn mình: "Lại tình cờ gặp ở đây rồi. Tình cờ thật đấy, k fải mình đi theo bạn đâu!"

Chia sẻ trang này