1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với cả nhà f69! Quấy rối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joni229, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MoDungPhung

    MoDungPhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nó mà đủ sức theo em 10 năm nữa thì lấy quách nó cho xong, tậu được nó quá tậu con trâu tốt về nhà còn gì hả em
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mình chả giả vờ yêu ai đc Chuyện tcảm riêng thì còn đang rối tung rối mù...
    Nếu xinh thì đã là 1 lẽ. Đầy đứa xinh như mộng mà có khổ thế đâu? Chả lẽ chỉ cho bọn nó: "kia, em kia xinh hơn kìa, bám đi!" ah :D
    Cô đơn cô đơn...
  3. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em chả cần trâu. Trí não k bình thường, sợ lắm! Đang yên đang lành nó lại đẩy xuống hồ, anh em mình chết chung, thì ngất!
  4. countryroad

    countryroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vào blog rồi, trông bình thường thế này mà cũng có đứa theo. Thằng nào mà NGU thế nhỉ? Cận nặng rổi
    Anh nói thế cô có tức không?có đúng không??'chứng tỏ là cô cũng thích có người theo ?' Kệ nó đi, sướng bỏ xừ lại cứ giả vờ Đến lúc không ai theo khéo lại mắc bệnh tương tư
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    @Countryroad: You''r WRONG abt me Dù sao bác cũng là người lạ, k hiểu em cũng chả thấy buồn. 2 thằng này k cận bác ạ, nhưng mắt sáng đc như bác thì em mừng quá! Em đỡ phải lập topic khoe khoang, công nhận không?
    Ai nghĩ topic này là tâm sự của 1 nạn nhân đang rối bời, thì cho lời khuyên nhé... Any helps very appreciated...
  6. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em nó muốn tăng Page Views hoặc kiếm chuyện nói cho vui ấy mà. Có cậu người yêu to uềnh trong Pics thế kia thì có thằng nào dám theo đòi ăn ốc nữa ?
  7. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    1 câu chết luôn: "Anh có muốn có cơ hội thành người yêu em không? Nếu không thì anh cứ theo, còn nếu có thì đừng theo em suốt ngày, ảnh hưởng đến việc học hành của em."
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ em là 9X xì tin àh? Tăng page views blog? Lolz. Thế thì cũng nên copy cái topic này làm 1 entry mới cho hot bác nhỉ?
    Btw chắc bác cũng đã đóng góp 1 view, em cảm ơn Người yêu em k có, người gần giống người yêu mà bác nhìn thấy thì k ở VN. Bác khéo châm chọc ghê!
  9. countryroad

    countryroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thôi, được rồi, chuyên gia tư vấn giúp em đây.
    Cách thứ nhất, nếu em liều một tí, em giả vờ đồng ý thằng thứ nhất(nếu trông mặt mũi nó hiền thôi nhá) em cứ lôi nó vào hàng thật xịn,ăn thật nhiều, rồi chuồn ra trước, đảm bảo vài lần là chết ngay?'vừa được sướng lại vừa hết khổ^_^
    cách thứ hai, chẳng lẽ em không có lấy một đứa bạn hay một ông anh to cao(hơn hai thằng kia) à? Nhờ độ một tuần là chúng nó phắn ngay ý mà, có khi tầm một hai ngày
    cách thứ 3 là, kiếm lấy một thằng người yêu đi? năm thứ ba rồi mà chưa có à?...kém thía
    cách thứ tư là nhờ bố đưa đi học vài hôm (cách này giống cách 2, khác về đối tượng và phương pháp trợ giúp)
    Cách thứ năm, hỏi xem anh em f69 có ai nhiệt tình không?
    em học Ngoại giao à? trường anh ngay gần đấy, hôm nào đi xem mặt hai thằng dở hơi kia mới đưọc...Nghe vụ này buồn cười ghê
    Được countryroad sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 12/09/2007
  10. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vẫn quan tâm sau nhiều lời châm chọc :D. Em biết trc như vậy nên đã cân nhắc nhiều trc khi lập topic này. Anyway, câu của bác means "Sướng trước khổ sau" phải không ạ

Chia sẻ trang này