1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với cả nhà f69! Quấy rối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Joni229, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chạ dám đâu, 2 cái ông ở đây em ý nói là vừa già, vừa dở hơi, lại vừa bẩn nữa
    cược quái gì kiểu ấy
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú cá sấu này trông cũng trắng trẻo đẹp zai đấy chứ
  3. havest_moon

    havest_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mấy chú xấu xấu bẩn bẩn cứ học đòi anh AkaJui ra đường vợt gái. Em nó mà gặp anh nào ngon zai thì đã không chửi lũ con trai là ngây ngây dại dại rùi
  4. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác ném đá cũng tài! Từ "xấu" đến "ngây dại" hay từ "đẹp" đến "biết nhận thức" chả gần thế đâu bác ạ! Em k đến nỗi phải vớt người yêu ngoài đường!
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0

    Được thanhthanh20 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 12/09/2007
  6. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh cứ khen em làm em xấu hổ,anh chả phong độ gấp mấy lần em ấy chứ
  7. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ em Dô, hạn lớn phết nhỉ. Anh nghĩ là vấn đề này em không giải quyết được một mình đâu (mặc dù anh biết nếu đỡ phiền ai là tốt nhất). Nếu em chưa làm thì chắc chắn sẽ phải có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với 2 cậu kia để biết rõ nó điên thật hay giả vờ và bọn nó muốn gì. Cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng bực tức, chửi bới gì cả. Qua cuộc nói chuyện đấy, nếu có thể moi được thông tin về chỗ ở, gia đình bọn nó thì càng tốt (và nếu muốn thoát khỏi bọn này thì bằng mọi giá phải nhờ đến gia đình, người thân bọn nó).
    Nếu không điên và đi theo có tính toán thì sẽ phản ứng với sự doạ nạt và chửi bới. Nếu điên thì chỉ có nước nhờ công an thôi, người có tâm lý bất ổn định không nên có quá nhiều tự do.
    Tóm lại đây không phải là 1 việc mà em nên giải quyết 1 mình. Để kéo dài rất không tốt cho tâm lý. Tạm thời nếu chưa nhờ được ai thì đúng như Bố Mẹ em nói, lờ nó đi thôi. Đáng tiếc là ở Việt Nam chưa có luật chống stalker!!
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    @MitDac147: Giật mình, cảm giác như người quen (vì người lạ chẳng ai gọi em là Dô cả) :)
    Chú thứ nhất em đã cố nói chuyện rất nhiều lần trước khi phát khùng lên, nhưng trước sau chú vẫn k hiểu được đang làm phiền em rất nhiều và việc làm quen này là k thể. Trơ lì lắm! Bạn em hỏi: "Mày có bị vấn đề gì về tâm lý k? Có điên k?" hay dọa nạt thì chú đều vui vẻ đáp lại bằng 1 nụ cười ngớ ngẩn. Nếu bị chửi thì chú đáp "Chửi hay lắm, nhưng anh quen rồi, có khi chửi nhiều lại thành thân nhau đấy!". Hơ hơ...
    Chú thứ hai thì mới đẽo 1 hôm, nhưng em nhận thấy phần lớn dấu hiệu giống chú thứ nhất. Em chủ động dừng lại trên đường và nói nghiêm túc rằng em k muốn làm quen, hãy giữ tự trọng, hay khi dọa báo công an, rồi quát ầm lên trong tức giận (em k bình tĩnh đc vì cái hạn 1 năm kia còn chưa qua), chú chỉ trừng mắt vô hồn nhìn em và nói "Em cứ đi đi, k sao đâu". Hết vía! Chạy vội vào nhà bạn khóc thút thít T.T
    Về mặt thông tin thì em có 1 ít về chú thứ nhất, vì chú này từng chui vào nhà xe trường em và để lại 1 quyển sổ ghi tên + sđt. Lúc đấy em định vứt đi nhưng nghĩ sẽ có lúc cần dùng để trình báo hoặc nhờ gia đình can thiệp. Nhưng khốn khổ, em về bảo bố mẹ gọi đt đến số nhà nó ghi trong sổ để cảnh cáo, thì bên kia bảo k fải! Chắc nó cho số của nhà đứa bạn nào đấy, rồi từ đó tự nhiên biết thêm sđt bàn nhà em, nháy điên cuồng. Nhiều lúc nó rất ranh mãnh, nên em mới sợ, kiểu điên dở! Hiện giờ trong sổ còn 1 list sđt anh chị em gì của nó, nhưng em chưa test vì k nghĩ đấy là số thật. Bị lừa 1 lần rồi!
    Bây h em vẫn cố lờ đi đến một giới hạn chịu đựng nhất định. Thỉnh thoảng đi nhờ bạn (k tiện lắm) đến trường. Hôm nào k quan trọng lắm thì cắn răng ở nhà! Em đã nghĩ đến chuyện trình báo CA từ đầu, nhưng em k tin họ sẽ giải quyết. Năm ngóai nó suốt ngày lởn vởn ở trường em, vào nhà xe để các thứ ở xe em, đến nỗi bảo vệ tưởng em dẫn người lạ vào ăn trộm!
    Nếu trong box này có bác nào là CA thì tốt quá... hic.
  9. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    @Mit Dac 147: Đúng là người quen! Hic. Anh TM cao to về đây giúp em công nhận không?
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    2 cái đo đỏ này ngược lại nhau thì hợp lý hơn, anh Đạt à, he he Pencak mới có thêm màu đai mới hen

Chia sẻ trang này